Hàng xà cừ cổ thụ trên quê Bác

(Baonghean.vn) - Được trồng sau lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dãy xà cừ có tuổi đời hơn nửa thế kỷ dẫn lối vào làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn) vẫn sừng sững vươn xanh, trở thành biểu tượng sinh thái cuốn hút du khách thập phương.

Cổng vào làng Sen, xã Kim Liên - quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
Cổng vào làng Sen, xã Kim Liên - quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
Hai hàng xà cừ nằm trên Tỉnh lộ 540, kéo dài khoảng 5,2 km.
Hai hàng xà cừ nằm trên Tỉnh lộ 540, nối Quốc lộ 46 với trung tâm xã Kim Liên, kéo dài khoảng 5,2 km. Ảnh: Thành Cường
Trải qua hơn 60 năm

Theo lời kể của các cụ cao niên, từ những năm 60 của thế kỷ trước, sau lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân nơi đây đã trồng hàng trăm cây xà cừ trên đường vào làng. Trải qua gần 60 năm, vượt qua thử thách thời gian và bao biến thiên lịch sử, hàng cây xà cừ trên quê hương Bác vẫn luôn xanh tốt. Ảnh: Thành Cường

Mỗi năm, hàng xà cừ trổ một mùa hoa vào đúng dịp tháng 5, tháng 6. Sắc hoa vàng dịu nhẹ, ẩn giữa vòm lá xanh rì như món quà thiên nhiên dâng lên Người nhân những dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa. Ảnh: Thành Cường
Mỗi năm, hàng xà cừ trổ một mùa hoa vào đúng dịp tháng 5, tháng 6. Sắc hoa vàng dịu nhẹ, ẩn giữa vòm lá xanh rì như món quà thiên nhiên dâng lên Người nhân những dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa. Ảnh: Thành Cường
Trần Lê Chương - Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho biết: Vào năm 2012, khi dự án mở rộng đường vào khu di tích quê Bác được triển khai,  để giữ hàng cây,đơn vị thi công đã phải nắn đường bây giờ mới có hình con uốn lượn. Ảnh: Thành Cường
Ông Trần Lê Chương - Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho biết: Vào năm 2012, khi dự án mở rộng đường vào khu di tích Kim Liên được triển khai, để giữ hàng cây, đơn vị thi công đã phải nắn đường nên bây giờ mới thành hình cong uốn lượn. Ảnh: Thành Cường
Vào những ngày nắng nóng, dọc hai bên đường dưới tán lá của hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát, nhiều người dừng chân nghỉ ngơi. Ảnh: Thành Cường
Vào những ngày nắng nóng, dọc hai bên đường, dưới bóng mát của hàng cây xà cừ, nhiều người dừng chân nghỉ ngơi. Ảnh: Thành Cường
Rất nhiều cây cổ thụ có đường kính lớn cả mét, phải hai người ôm mới xuể. có những  cây cao 20-30m tỏa bóng mát cả một diện tích lớn. Ảnh: Thành Cường
Rất nhiều cây cổ thụ có đường kính lớn cả mét, phải hai người ôm mới xuể, có những cây cao 20-30m. Ảnh: Thành Cường
Việc chăm sóc cho cây được tiến hành thường xuyên, đảm bảo điều kiện sinh trưởng tốt nhất cho hàng xà cừ cổ thụ. Ảnh: Thành Cường
Việc chăm sóc cho cây được tiến hành thường xuyên, đảm bảo điều kiện sinh trưởng tốt nhất cho hàng xà cừ cổ thụ. Ảnh: Thành Cường
Hàng cây được trồng từ  Quốc lộ 46 đi vào quê ngoại, sang quê nội Bác Hồ rồi trở ra đường 46, thành một hình vòng cung. Sau năm tháng bom đạn, mưa bão, ngày nay hàng cây xà cừ còn nhiều nhất ở con đường vào quê nội Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường
Hàng cây được trồng từ Quốc lộ 46 đi vào quê ngoại, sang quê nội Bác Hồ rồi trở lại Quốc lộ 46, thành một hình vòng cung. Trải qua thời gian, hiện nay hàng cây xà cừ còn nhiều nhất ở con đường dẫn vào quê nội Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường

Thành Cường - Phước Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới