72 tuổi vẫn mang ba cháu đi thi

(Baonghean.vn) - Ở tuổi 72, nhưng ông Trần Văn Kem vẫn lặn lội vượt 100 cây số từ Anh Sơn xuống Thành phố Vinh đem các cháu đi thi.

Dáng người nhỏ, gầy nhưng giữa hàng nghìn phụ huynh đứng trước cổng trường Đại học Vinh, ông Trần Văn Kem vẫn rất nổi bật với tay cầm túi, tay cầm mũ, tay cầm quạt trông rất bận rộn. Đem hai cháu vào phòng thi xong, ông cứ đứng tần ngần trước cổng trường mặc cho rất nhiều tình nguyện viên đến mời ông vào ghế ngồi. Cứ một thí sinh bước ra khỏi phòng thi, gương mặt ông toát lên với sự lo lắng.

Bác Trần Văn Kem đứng trước cổng trường đợi các cháu
Bác Trần Văn Kem đứng trước cổng trường đợi các cháu

Nhà ông ở xóm 9, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, ông trước đây là cán bộ của Nhà máy đường sông Lam. Gia đình ông con đông, nhưng vì mấy ngày nay các con đang vướng việc nhà nên ông tình nguyện đem hai cháu nội và một cháu “nhà hàng xóm” xuống Vinh thi. Từ Anh Sơn xuống Vinh, ngày đầu bốn ông cháu có người nhà hộ tống. Nhưng ở được một buổi, ông bảo các con về  bởi “bố lo cho các cháu được”. Hơn nữa, chính các cháu cũng muốn có ông ở bên. Rất may, dù mang đến ba cháu đi thi thi nhưng cả ba đều ở điểm chính Trường Đại học Vinh nên thuê được phòng trọ gần trường xong, ông cháu không còn lo lắng gì việc đi lại. Ông còn cẩn thận đặt cơm trước ở một quán cơm gần phòng trọ để đảm bảo giữ vệ sinh và sức khỏe cho các cháu.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 là lần thứ 2 ông đem cháu đi thi. Tuy kỳ thi này khác với kỳ thi trước nhưng ông lạc quan bởi “lần nào tôi đi thi các cháu cũng đậu kết quả cao”. Bên cạnh đó, ông cũng phấn khởi bởi biết ông tuổi cao nên đến đâu ông cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các đội tình nguyện. Tuy vậy, ông luôn bảo, mình còn khỏe, các con lo được cho ông cháu nên ông nhường lại cho các thí sinh khác khó khăn hơn. Ông còn tự hào khoe, hai cháu của ông đều học trường THPT Anh Sơn 1 và các cháu học rất khá, năm nào cũng được nhà trường khen thưởng.

Sự lạc quan còn khiến ông có thêm nghị lực, sức khỏe đề tiếp tục hỗ trợ, động viên các cháu và viết nên một hình ảnh đẹp cho ngày thi đầu tiên ở cụm thi Vinh.

M.H

TIN LIÊN QUAN

Tin mới