Bé gái 2 tuổi ở Nghệ An được tìm thấy trong rừng sâu sau 31 tiếng đi lạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bé gái mới 2 tuổi bị lạc rồi qua đêm trong rừng sâu 31 tiếng vừa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Ngày 12/1, ông Lữ Ngọc Tinh - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương), cho biết, sau khi được lực lượng tìm kiếm phát hiện và đưa đến Trạm Y tế xã để thăm khám, hiện nay sức khỏe của bé Vừ Thùy Dung (2 tuổi), đã ổn định, được người nhà đón về chăm sóc.

Theo ông Tinh, bé gái này con của anh Vừ Bá Dìa, trú ở bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai), nhưng hiện đang sinh sống ở quê vợ tại xã Tri Lễ (huyện Quế Phong). Gần đây, vợ chồng anh Dìa mang con gái về thăm ông bà nội đang sống trong chòi rẫy. Khu vực này nằm trong rừng sâu, ít người qua lại, cách khu dân cư khoảng 1km. Sáng 10/1, vợ anh Dìa để con gái trong căn chòi cho ông nội trông để đi làm rẫy. Tuy nhiên, một lúc sau, người đàn ông tá hỏa khi không thấy cháu.

bna-aaaa-5552.jpg
Bé gái được sưởi ấm sau khi tìm thấy. Ảnh: Lữ Tinh

Do khu vực nơi con gái mất tích là rừng núi rậm, sợ con gặp bất trắc, gia đình anh Dìa đã nhanh chóng kêu gọi người thân, hàng chục người dân trong bản và Công an viên bản Huồi Cọ cùng tìm kiếm.

"Nhận được tin báo, chính quyền xã Nhôn Mai đã cử hàng chục cán bộ gồm công an, quân sự, biên phòng..., cùng với hàng trăm người dân để tổ chức tìm kiếm. Do khu vực này nằm trong rừng sâu, hiểm trở nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Ngày đầu tiên, hàng trăm người chia nhau dùng đèn pin tìm tới gần 4h sáng nhưng vẫn không thấy dấu vết", ông Lữ Ngọc Tinh kể.

Đến ngày thứ 2, lực lượng tìm kiếm có thêm sự hỗ trợ của Công an và người dân xã Tri Lễ (huyện Quế Phong), nơi vợ chồng anh Dìa đang cư trú.

Sau nhiều nỗ lực, đến 15h chiều 11/1, nhóm của ông Và Bá Tịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai tìm thấy cháu Dung đang bò trong rừng cây rậm rạp. Thời điểm tìm thấy, cháu bé đã tím tái vì lạnh, sức khỏe có dấu hiệu yếu đi.

"Khu vực tìm thấy cháu bé cách chòi rẫy khoảng 1km và cách khu dân cư chừng 2km. Đây là khu vực rừng sâu, ít người qua lại. Trong khi đó, tối hôm bé gái mất tích, khu vực này có mưa phùn, thời tiết dưới 10 độ, rất lạnh. Rất may là cháu bé vẫn vượt qua được", lãnh đạo xã Nhôn Mai nói.

Theo cơ quan chức năng, qua điều tra ban đầu, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Tin mới