Chàng trai nghèo vật lộn với căn bệnh quái ác

(Baonghean) - Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, 2 anh em nương tựa nhau, làm thuê đủ nghề kiếm sống, nhưng cuộc sống vẫn luôn dồn dập những điều bất hạnh đến với Nguyễn Văn Nguyên - ở xóm 9, Nam Lâm xã Diễn Lâm (Diễn Châu) bởi những căn bệnh quái ác. Sự sống của em chỉ có thể tính được từng ngày nếu không có sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng.

Năm 1989, khi mới lên hai tuổi, Nguyễn Văn Nguyên và anh của mình là Nguyễn Văn Hưng lúc đó mới 4 tuổi đã  mồ côi cả cha và mẹ. Do phải lao lực quá sức, bệnh tật mà không có tiền chạy chữa nên cả bố và mẹ của Nguyên cùng qua đời trong 1 năm. Tài sản mà bố mẹ để lại cho hai anh em chỉ là căn nhà tranh 2 gian dột nát. Hai đứa trẻ phải sống tá túc cùng bác ruột.

bà con  nhân dân Diễn Lâm và ở nhiều nơi khác đã quyên góp ủng hộ cho em được khoảng 30 triệu đồng để em tiếp tục chữa trị tại bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn.
Bà con nhân dân Diễn Lâm và ở nhiều nơi khác đã quyên góp ủng hộ cho em được khoảng 30 triệu đồng để em tiếp tục chữa trị tại bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn.

Tuy nhiên do bác cũng nghèo khổ, vợ mất sớm một mình nuôi 2 con, lại thêm em trai tật nguyền ngồi một chỗ nên cơm nước hàng ngày của anh em Nguyên nương nhờ vào bà con hàng xóm mỗi người một bữa. Cùng trang lứa, những đứa trẻ được bố mẹ chăm sóc, được đến trường học tập thì  anh em Nguyên đứa lên 8, đứa lên 10 đã phải đi ở thuê cho rất nhiều gia đình trong xã để có miếng cơm.

Lớn hơn một chút, hai anh em vào rừng kiếm củi, đào gộc bán. Tuy nhiên sức khỏe quá yếu không làm được những việc nặng nên năm 13 tuổi Nguyên quyết định tham gia vào một tổ chức tình thương đi bán tăm. Ban đầu là Thanh Hóa rồi vào đến tỉnh Long An. Đi qua hàng chục tỉnh thành, bà con ở nhiều nơi đã quen với hình ảnh cậu bé gầy nhom, lưng còm sát đất đi bán tăm bòn từng đồng một để có cơm cháo qua ngày.

Vấn đề viện phí không cho phép Nguyên được điều trị lâu dài tại bệnh viện
Vấn đề viện phí không cho phép Nguyên được điều trị lâu dài tại bệnh viện.

Một buổi sáng, người dân thành phố Vĩnh Long phát hiện Nguyên nằm bất tỉnh trên hè phố nên đưa em đến bệnh viện. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán, Nguyên bị dịch tràn màng phổi đã biến chứng rất khó chữa trị. Nhờ tấm lòng hảo tâm của các bác sỹ và bà con nhân dân thành phố Vĩnh Long quyên góp hàng chục triệu đồng nên em được  lưu trú tại bệnh viện để chữa trị. Do không ăn và thở một cách tự nhiên nên các bác sỹ phải đặt ống thông ở cổ để em có thể thở và bơm thức ăn cho em. Tuy nhiên do quá yếu, bệnh quá nặng nên sau 3 tháng ở bệnh viện, các bác sỹ đã thuê xe đưa em về quê Diễn Lâm.

Nguyễn không thể đi lại à phải thở bằng vòi ô xi
Nguyên không thể đi lại và phải thở bằng vòi ô xi.

Hiện tại sức khỏe của em rất nguy kịch và khó có thể suy trì sự sống trong điều kiện hoàn cảnh quá bi đát. Thương Nguyên, bà con  nhân dân Diễn Lâm và ở nhiều nơi khác đã quyên góp ủng hộ cho em được khoảng 30 triệu đồng để em tiếp tục chữa trị tại bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn. Tuy nhiên do sức khỏe yếu nên Nguyên đã chuyển đến bệnh viện Lao phổi Nghệ An. Tại đây các bác sỹ cho biết Nguyên cần phẫu thuật và chữa trị một cách tích cực để duy trì sự sống. Tuy nhiên số tiền chữa bệnh quá lớn, hiện tại người anh trai hoàn cảnh hết sức khó khăn, do vợ cũng mới qua đời.

Hoàn cảnh thương tâm của Nguyên đang rất cần được sự quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ của cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm và tập thể y, bác sĩ để tiếp sức cho Nguyên có thêm nghị lực, vượt qua bệnh tật, trở về với cuộc sống đời thường.

Mai Giang 

(Đài Diễn Châu)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới