Chiêm ngưỡng vẻ cổ kính cây thị Đền Hạ

(Baonghean.vn) - Bao đời nay, cây thị ở Đền Hạ đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai và trở thành biểu tượng trong đời sống tâm linh của người dân vùng biển nơi đây.

Cây thị có chiều cao khoảng 15 mét, dù đã già cỗi nhưng cành lá vẫn xanh tươi và trĩu quả mỗi năm vào mùa
Cây thị có chiều cao khoảng 15 mét, dù đã già cỗi nhưng cành lá vẫn xanh tươi và trĩu quả mỗi năm vào mùa

Đền Hạ được xây dựng bên bờ Cửa Tráp thuộc thôn Đồng Tâm, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Đền được xây dựng từ thời nhà Lý để tưởng nhớ công lao to lớn của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và về sau đền còn phối thờ Tứ vị Thánh nương và Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn. 

Trước kia, cây thị nằm trong khuôn viên của Đền Hạ, nhưng về sau dân số Quỳnh Lập tăng dần, nhà cửa mọc san sát lấn vào phần đất đền nên hiện nay cây thị nằm trên phần đất của gia đình anh Lê Bá Ái, thôn Đồng Tâm, xã Quỳnh Lập.

Đường kính cây đo được chỗ rộng nhất gần 8 mét
Vanh tròn thân cây đo được chỗ rộng nhất gần 8 mét.
Cây có ba cành lớn, ngay giữa ngã ba thân có một cái hốc lớn xuyên xuống gần gốc và có lỗ thông ra ngoài. Những năm 1967- 1968, cụ Trương Quang Bái và các cụ Lê Bá Si, Lê Bá Giảng là cán bộ quân khí xã đã từng thu gom rất nhiều bom bi, bom sát thương chưa phát nổ do Mĩ rải xuống Quỳnh lập mang về cất trong hốc cây. Theo lời cụ và gia đình anh Lê Bá Ái thì hiện nay trong hốc cây vẫn còn nhiều bom chưa lấy ra nhưng gốc cây đã bị vùi lấp khoảng 70cm, chôn chặt bom đạn trong lòng đất.
Cây có ba cành lớn, ngay giữa ngã ba thân có một cái hốc lớn xuyên xuống gần gốc và có lỗ thông ra ngoài. 

Những năm 1967 - 1968, cụ Trương Quang Bái và các cụ Lê Bá Si, Lê Bá Giảng là cán bộ quân khí xã đã từng thu gom rất nhiều bom bi, bom sát thương chưa phát nổ do giặc Mỹ rải xuống Quỳnh Lập mang về cất trong hốc cây. Theo người dân nơi đây, hiện nay trong hốc cây vẫn còn nhiều bom chưa lấy ra nhưng gốc cây đã bị vùi lấp khoảng 70cm, chôn chặt bom đạn trong lòng đất.

Ông Lê Bá Vân - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập cho biết: Trên địa bàn xã Quỳnh Lập hiện nay chỉ còn cây thị Đền Hạ là có số tuổi đời cao nhất nhưng địa phương cũng chưa đủ điều kiện để giám định tuổi cây và xin công nhận cây di sản.

Nguyễn Thanh Thủy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới