Con trai cả cựu Tổng thống Trump đề xuất 'cách duy nhất' chấm dứt xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine phải kết thúc bằng đàm phán, và để thuyết phục chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky tham gia đàm phán, Washington phải ngừng gửi tiền cho Kiev - con trai cả của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý.

anh-1-8738.jpg
Con trai cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Donald Trump Jr., 46 tuổi, nhấn mạnh: “Chấm dứt gửi tiền. Đó là cách duy nhất để đưa (Ukraine) ngồi vào bàn đàm phán, phải không?” Kết quả của khoản hỗ trợ kinh tế và quân sự trị giá 111 tỷ USD mà Washington đã cung cấp cho Kiev kể từ tháng 2 năm 2022 là “sát hại hàng trăm nghìn người vô tội, một nửa trong số họ có lẽ dửng dưng với một số vấn đề chính trị vì dù sao họ cũng là người dân tộc Nga" - Trump Jr. lập luận.

Con trai cả cựu Tổng thống Trump nói thêm: “Theo đúng nghĩa đen, chúng ta đang tạo ra tầng lớp tỷ phú đầu sỏ ở Ukraine với bất cứ thứ gì bị bòn rút... trong khi Kiev cử những thanh niên chết như bia đỡ đạn ở tiền tuyến vì họ không quan tâm”. Ông khẳng định, bất chấp mọi viện trợ của phương Tây, người Ukraine “chưa bao giờ chiến thắng, có lẽ họ sẽ không bao giờ thắng” trước Nga.

Nếu cha của ông ấy, Donald Trump, trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng 11, anh ấy sẽ chỉ nói với chính phủ ở Kiev: “Này, các anh chỉ còn một tháng nữa thôi và nếu các anh không ngồi vào bàn đàm phán thì mọi chuyện chấm hết” - con trai cựu tổng thống cho hay. “Đoán xem, Zelensky sẽ không có cơ hội nếu chúng ta chặn viện trợ, vì vậy ông ấy sẽ ngồi vào bàn đàm phán và (Moskva cùng Kiev) sẽ thống nhất được điều gì đó" - Trump Jr. dự đoán.
Ngày 12/1, phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby thừa nhận chính sách hỗ trợ mà Mỹ dành cho Ukraine “hiện đã bị dừng lại”.

Đầu tuần trước, Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi các chính trị gia Mỹ bỏ việc chặn viện trợ, tuyên bố rằng ông hiện đang bị buộc phải lựa chọn giữa việc trả lương hưu cho 11 triệu người hoặc mua vũ khí cho quân đội ở tiền tuyến. Ông bày tỏ lo ngại: “Chúng tôi đơn giản phải trả tiền” cho những người hưu trí “vì nếu không người già sẽ chết”./.

Tin mới