Cuộc sống biệt lập giữa rừng của một cựu chiến binh

(Baonghean.vn) - Gần 15 năm qua, cựu chiến binh Hà Văn Hoàn trồng quế, cấy lúa, nuôi gà giữa rừng già. Cuộc sống thường ngày của CCB già này gần như biệt lập với xã hội bên ngoài.

bna_chien binh (10).JPG
Căn chòi ở rẫy của ông Hà Văn Hoàn, 70 tuổi, cách bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch (Quế Phong) gần một giờ đi bộ, nơi đây có khoảng chục hộ dân. Bao quanh là những ngọn núi đất có độ cao trung bình, vừa là rừng trồng quế, vừa là rừng già được bảo vệ. Ảnh: Đình Tuyên
bna_chien binh (4).JPG
Cựu chiến binh Hà Văn Hoàn tham gia quân ngũ từ 1972 - 1982, từng giữ chức Chủ tịch UBND xã Hạnh Dịch và nghỉ chế độ "một lần" vào năm 1994. Ông Hoàn cho biết, ông đã "định cư" ở căn chòi từ năm 2009. Cũng như khá nhiều người cao tuổi vùng cao, ông thích ở rẫy, chọn cuộc sống biệt lập để cấy lúa, nuôi gà, trồng quế. Ảnh: Đình Tuyên
bna_chien binh (11).JPG
Gần 15 năm qua, ông Hoàn đã trồng được khoảng 6ha quế. Thu nhập từ khai thác quế đã giúp ông mua được máy cày để phục vụ sản xuất, mua xe máy cho con và tu sửa nhà cửa. Ông Hoàn cho hay, thổ nhưỡng nơi đây phù hợp với cây quế. Nếu chăm sóc tốt, sau 4 năm có thể bắt đầu thu hoạch cành. Từ 7 năm tuổi, quế có thể khai thác. Ảnh: Hữu Vi
bna_chien binh (8).JPG
Dù đã rời quân ngũ trên 40 năm nay, nhưng ông Hoàn vẫn rất biết ơn những năm tháng đó. Quãng đời quân ngũ đã giúp ông rèn luyện được tính kỷ luật, tinh thần và ý chí vượt khó vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Ông thường dậy sớm chăm đàn gà, cắt cỏ, cho cá ăn và chăm sóc những thửa ruộng bậc thang trước chòi. Ảnh: Hữu Vi
bna_chien binh (5).JPG
Với lối chăn nuôi quảng canh, cá chỉ ăn cỏ, gà thả trên đồi, ông Hoàn cho hay chỉ đủ phục vụ cho nhu cầu bản thân. Thu nhập lớn nhất của ông vẫn là những rẫy quế. "Nhưng mà dăm ba năm mới có tiền một lần" - Ông Hoàn cười vui. Ảnh: Hữu Vi
bna_chien binh (6).JPG
Xong việc ruộng nương, ông Hoàn đan gùi để bán cho dân bản. Ảnh: Đình Tuyên
bna_chien binh (7).JPG
Ở giữa rừng già, thứ để giải trí ưa thích nhất của người cựu binh này là sách báo. Ông có khá nhiều sách, báo trong chòi. Ảnh: Đình Tuyên
bna_chien binh (3).JPG
Ông Hà Văn Hoàn cho hay, bản thân thích cuộc sống vắng lặng nơi thung sâu này. Ở đây ông vẫn có thể lao động, sản xuất để hỗ trợ con cháu khi vẫn còn sức khỏe. Ảnh: Đình Tuyên
bna_chien binh (15).JPG
Thỉnh thoảng ông Hoàn mới trở về bản. Đó là những dịp hiếu hỉ. Ông bảo giờ mình đã có tuổi, cần phải tham gia những công việc quan trọng trong cộng đồng để trả nghĩa với làng bản. Ảnh: Hữu Vi
bna_chien binh (17).JPG
Về bản cũng là lúc vị cựu binh vui vầy cùng con cháu. Ảnh: Đình Tuyên

Tin mới