Đem mùa Xuân ra nhà giàn DK1

Đem mùa Xuân ra nhà giàn DK1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Gần 100 tấn hàng quân nhu, quân trang, quà Tết của nhân dân trên mọi miền đất nước gửi tặng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đang được biên đội tàu hải quân Trường Sa 16 và Trường Sa 04 hải trình khẩn cấp đem đến thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

bna-anh-3-6517.jpg
Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân động viên chiến sĩ đi làm nhiệm vụ trên nhà giàn DK1/10. Ảnh: Mai Thắng

Sáng 9/1/2024, tại quân cảng Hải Đoàn 129 Hải quân đóng quân trên phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tổ chức tiễn biên đội tàu Trường Sa 16 và Trường Sa 04 thực hiện chuyến “Hải trình mùa Xuân” đem gần 100 tấn hàng quân nhu, quân trang quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ 15 nhà giàn DK1, tàu trực trên biển, Trạm radar 590 và quân dân huyện Côn Đảo.

bna-anh-2-7208.jpg
Có 80 phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương theo tàu đưa tin sự kiện này. Ảnh: Mai Thắng

Đây là hai con tàu “xông biển” đầu năm mới của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đem vật chất, tình cảm, hơi ấm đất liền đến với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió Xuân Giáp Thìn 2024.

bna-anh-4-4186.jpg
Đại tá Phạm Quyết Tiến tặng hoa cho hai trưởng đoàn. Ảnh: Mai Thắng

Trước giờ hai tàu rời cảng, thay mặt Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Đại tá Phạm Quyết Tiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 đã quán triệt, giao nhiệm vụ và tặng hoa cho hai trưởng đoàn. “Đây là chuyến tàu mùa Xuân đem theo vật chất, tình cảm, niềm tin, hơi ấm đất liền của quân và dân cả nước gửi gắm đến cán bộ, chiến sĩ 15 nhà giàn DK1, tàu trực trên biển, bộ đội Trạm radar 590 và quân dân huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Chuyến đi này sẽ gặp sóng to gió lớn và nhiều vất vả. Song dù có gian khổ đến đâu, hàng quà Tết nhất định sẽ đến tận tay cán bộ, chiến sĩ. Đoàn chúc Tết hoàn thành nhiệm vụ và trở về đất liền đúng thời gian. Chúc các đồng chí hải lộ bình an”, Đại tá Phạm Quyết Tiến nhấn mạnh.

bna-anh-8-5443.jpg
Đem hương Xuân đến các nhà giàn. Ảnh: Mai Thắng

Theo lịch hải trình, Đoàn chúc Tết của Vùng 2 Hải quân được chia thành 2 đoàn nhỏ. Đoàn số 1 do Đại tá Trần Chí Tâm - Phó Tham mưu trưởng tác chiến Vùng 2 Hải quân chỉ huy theo tàu Trường Sa 16 sẽ chuyển quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ 10 nhà giàn DK1 ở Cụm Ba Kè, Huyền Trân, Phúc Tần, Quế Đường.

bna-anh-13-4972.jpg
Sửa lại cây quất trước phút xuống tàu. Ảnh: Mai Thắng

Đoàn số 2 do Đại tá Trần Hồng Hải - Phó Chính ủy Vùng 2 theo tàu Trường Sa 04 sẽ chuyển hàng quà Tết cho 5 nhà giàn Cụm Phúc Nguyên, Tư Chính, Trạm radar 590 và Quân dân huyện Côn Đảo. Đến vùng biển nào, gặp các tàu đánh cá của bà con ngư dân, và tàu hải quân trực trên biển, đoàn sẽ dừng lại chuyển quà và chúc Tết. Dự kiến toàn bộ thời gian hải trình khoảng 20 ngày.

Theo Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, hiện vùng biển thềm lục địa đang có sóng to gió lớn. Các phương án chuyển hàng quà lên các nhà giàn bằng phương pháp kéo dây được tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng. Các nhà giàn DK1 trực canh đậu 24//24h sẵn sàng đón tàu đến chúc Tết. Các hàng quà được đóng gói bọc trong bao bảo quản để chống ướt.

bna-anh-14-9597.jpg
Đem mùa Xuân ra đảo. Ảnh: Mai Thắng

Đại tá Trần Chí Tâm - Phó Tham mưu trưởng tác chiến Vùng 2 Hải quân cho biết, dù thời tiết bất lợi song bằng mọi giá hàng quà Tết phải trao tận tay cán bộ, chiến sĩ. Đoàn sẽ tổ chức đón Tết sớm cùng với cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn. Trường hợp sóng to các phóng viên báo đài không lên nhà giàn được, sẽ chúc Tết qua loa, tặng quà qua dây.

bna-anh-17-4610.jpg
Xúc động phút chia tay. Ảnh: Mai Thắng

Biên đội tàu Trường Sa 16 và Trường Sa 04 đã xuất phát ra khơi đem quà Xuân đến cán bộ, chiến sĩ ngoài 15 nhà giàn DK1. Ở ngàn khơi xa nhất tận cùng đất nước ấy, những người lính “đầu đội trời chân không đạp đất” sẽ có một mùa Xuân ấm áp, vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo cho cả nước đón Tết yên bình./.

Tin mới