Đẹp đến ngẩn ngơ 'khung trời' hoa gạo trên các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tháng Ba - nhiều loài hoa bây giờ mới bắt đầu khoe hương sắc:hoa bưởi, hoa xoan, hoa cải… Và có một loài hoa thắp lửa, làm ấm lại trời Xuân đang còn những đợt rét cuối cùng - đó là hoa gạo.
Ảnh: Thành Cường
Không giống đa số loài hoa khác sẽ ra hoa quanh năm, chỉ cần gieo hạt và chăm bón cẩn thận là chúng ta có thể ngắm nhìn bất kỳ lúc nào. Có loài ra hoa đúng một lần trong năm như hoa gạo. Trong tiết trời tháng 3, là dịp trổ bông của cây gạo, làm nên một mùa hoa gắn liền với cảnh sắc làng quê dọc trên mọi miền đất nước. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Hoa gạo thuộc họ Bombacacaea, có tên gọi giản dị khác là mộc miên, ở vùng Tây Nguyên thường gọi là Pơ Lang. Nguồn gốc của loại cây này được cho là từ Ấn Độ, du nhập và được trồng nhiều ở các nước như Indonesia, Trung Quốc, Đài Loan và rồi khi vào đến Việt Nam, nó được trồng nhiều ở các làng quê gắn liền với đồng lúa và những con người thôn dã mộc mạc. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Cây hoa gạo trưởng thành có dáng thẳng, cao khoảng 15 – 20 m, thuộc loại thân gỗ với lớp ngoài sần sùi ngả màu xám nâu. Những cành non hơn thường có một lớp gai nhọn bao bọc, đây cũng chính là một cách bảo vệ tự nhiên của cây gạo trước sự tấn công của các loài vật. Tán cây xòe rộng tạo bóng mát. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đông về, là thời gian cây gạo trút lá. Cây gạo trơ trọi sừng sững vươn cao vượt qua cả mái nhà, lặng lẽ gồng mình trong giá rét. Cũng chính thời gian đó cây gạo tích tụ, chờ đợi để chuẩn bị cho mùa ra hoa. Đến tháng 3 cây gạo ra hoa đỏ rực cả một vùng trời. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Mỗi dịp tháng 3, cây gạo ra hoa khoe sắc thắm. Giờ đây thân cây trơ trọi đã không còn cô đơn nữa, mà khoác lên mình lớp áo mới với sắc đỏ nồng nàn. Màu đỏ của hoa càng trở nên nổi bật khi được màu xám trầm của thân cây làm nền. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đến khi vào mùa, hoa trổ đầy cành, nhìn từ xa giống như những đốm lửa tràn đầy sức sống làm bật lên khung cảnh làng quê thanh bình. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Hoa gạo tuy vòng đời vô cùng ngắn ngủi, chỉ kéo dài vài ngày, nhưng khi rụng xuống bông hoa vẫn giữ được sắc đỏ rực nguyên vẹn không chóng phai tàn hay héo úa như những loại hoa khác. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tháng Ba này, hoa gạo thắp lửa  lên khung cảnh khắp các vùng quê ở Nghệ An. Đặc biệt dọc hai bên bờ sông Lam đoạn qua xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) hay Con Cuông, Đô Lương, Nghĩa Đàn... Ảnh: Thành Cường

Tin mới