Điểm tựa cho con em lao động có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Chăm lo cho con công nhân, người lao động từ lâu đã là một hoạt động thường xuyên của tổ chức Công đoàn Nghệ An. Với tâm huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn, hoạt động này ngày càng được triển khai một cách sáng tạo, thiết thực.

Một gia đình lớn

Tại Công đoàn Viên chức Nghệ An, bên cạnh hoạt động trao tặng quà cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trước thềm năm học mới thì hoạt động tuyên dương các cháu có thành tích học tập tốt cũng được tổ chức hàng năm. Kể từ đầu năm 2023, các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức còn sôi nổi hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do công đoàn cấp trên phát động.

Sinh năm 2011, cháu Lương Thế Uyển Nhi mồ côi bố từ khi lên lớp 1. Gia đình neo người, sức khoẻ mẹ lại yếu, 2 mẹ con Nhi sống chật vật, thiếu thốn trong một ngôi nhà cũ kỹ sát biên giới thuộc bản Tân Sáng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Biết được hoàn cảnh của Nhi, từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã nhận cháu làm con nuôi, đảm nhận hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho cháu với tổng số tiền dự kiến 105 triệu đồng trong 7 năm. Không chỉ đơn thuần hỗ trợ bằng hiện vật, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã thật sự mang đến cho mẹ con cháu Nhi một gia đình với rất nhiều ấm áp, tin yêu.

bna_Các bố mẹ đỡ đầu hướng dẫn Nhi tự lập và làm việc nhà. Ảnh CSCC.jpeg
Đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh hướng dẫn cháu Lương Thế Uyển Nhi tự lập, làm việc nhà. Ảnh: CSCC

Chia sẻ về quan điểm khi thực hiện chương trình này, chị Hồ Hồng Liên – cán bộ Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thổ lộ: “Chúng tôi muốn bù đắp cho cháu những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, muốn cháu có thêm những ông bố, bà mẹ không ruột rà, máu mủ nhưng hết mực thương yêu. Đó cũng là lý do chúng tôi vượt cả trăm km để thăm 2 mẹ con thường xuyên, mang theo quà như quần áo, sách vở, đồ chơi… cho con và cùng nhau nấu cho con những bữa ăn gia đình ấm cúng, hướng dẫn con tự lập, làm việc nhà…”.

Đón nhận tình cảm của những ông bố, bà mẹ đỡ đầu, chị Nguyễn Thị Hoa - mẹ cháu Uyển Nhi, không giấu được xúc động: “Từ hồi bố mất, Nhi trở nên rất ít nói và khó gần. Nhưng sự quan tâm, kiên nhẫn và yêu thương chân tình của các dì, các chú công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã khiến cháu mở lòng, đón nhận. Cháu yêu quý các chú, dì lắm, mỗi lần được gặp đều rất vui, mỗi lần tạm biệt đều lưu luyến… Trước năm học mới, cháu được các chú, dì lên thăm, tặng cặp, tặng sách, đồ chơi… và dạy làm bánh Trung thu nữa. Nhi thật sự đã có thêm người thân, mẹ con chúng tôi đã có thêm điểm tựa”.

bna_Bữa cơm gia đình ấm cùng mà những cán bộ công đoàn Cơ quan Đảng uỷ khối dành cho mẹ con cháu Nhi (1).jpg
Bữa cơm gia đình ấm cúng mà những cán bộ công đoàn Cơ quan Đảng uỷ khối dành cho mẹ con cháu Nhi. Ảnh: CSCC

Trường hợp của Uyển Nhi là 1 trong 80 cháu nhận được sự hỗ trợ từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” do các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức thực hiện. Đây cũng là một ví dụ điển hình cho thực tế: Cùng một chương trình, nếu đặt nhiều tâm huyết, yêu thương và trăn trở vào thì sẽ thu lại được những trái ngọt xứng đáng.

Cùng em tới trường…

Trong phần giao lưu của chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em tới trường” năm 2023 do Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò tổ chức, cháu Nguyễn Hoàng Phương Thảo (10 tuổi) đã khiến cả hội trường lặng người xúc động khi đứng lên chia sẻ hoàn cảnh gia đình của mình.

Mồ côi bố từ nhỏ, 2 chị em Thảo sống cùng mẹ là giáo viên mầm non, đồng lương eo hẹp, thường xuyên đi sớm về muộn. Dẫu biết mẹ và ông bà hết mực yêu thương, bù đắp nhưng không tránh được những lúc Thảo thấy chạnh lòng vì những thiếu thốn, thiệt thòi… Rất nhiều bạn nhỏ trong hội trường hôm ấy có hoàn cảnh giống như Thảo.

bna_Cháu Thảo chia sẻ về hoàn cảnh của mình tại chương trình sẻ chia yêu thương cùng em đến trường (1).jpg
Khoảnh khắc chia sẻ đầy xúc động tại chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em tới trường” năm 2023 do Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò tổ chức. Ảnh: CSCC

“Chia sẻ yêu thương, cùng em tới trường” là một hoạt động được Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò triển khai thường niên nhằm sẻ chia, động viên trẻ là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dù món quà không nhiều về vật chất nhưng mang giá trị tinh thần rất lớn.

Trải lòng về chương trình năm 2023 vừa diễn ra, bà Phùng Thị Hạnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò nói: “Điểm mới trong chương trình năm nay là chúng tôi đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cửa Lò để kêu gọi, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn cơ sở, các nhà hảo tâm chung tay sẻ chia với trẻ là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi... Các con không chỉ được nhận những phần quà thiết thực mà còn được giao lưu, trang bị nhiều kỹ năng tự lập cùng những góc nhìn tích cực về cuộc sống. Chúng tôi cũng hy vọng chương trình sẽ được lan tỏa để những học sinh khó khăn, thiệt thòi có thêm điểm tựa trong cuộc sống”.

bna_Trò chơi team building tại chương trình Sẻ chia yêu thương cùng em tới trường (1).jpg
Trò chơi team building tại chương trình "Sẻ chia yêu thương cùng em tới trường". Ảnh: CSCC

“Trở về sau chương trình năm nay, 2 bé nhà tôi đều cảm thấy rất vui. Mọi năm các con chỉ đến nhận quà thôi, nhưng năm nay các con còn được tham gia hoạt động giao lưu, dã ngoại, rèn luyện kỹ năng nữa. Những sự kiện tương tự có ý nghĩa tinh thần rất lớn với các con, đồng thời tạo cơ hội để các con vượt qua mặc cảm, cởi mở, chia sẻ hơn” - chị Đinh Thị Huyền, giáo viên Trường Mầm non Nghi Hương thổ lộ.

bna_df46d4a3dfd30d8d54c2.jpg
Không chỉ những món quà, con em đoàn viên, người lao động khó khăn còn có thêm sân chơi bổ ích, thú vị. Ảnh: CSCC

Cũng trong năm 2023, Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò đã triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại các công đoàn cơ sở. Đến nay, đã có 12 đơn vị đăng ký nhận đỡ đầu cho 12 cháu, lan tỏa được tình cảm trách nhiệm của các cấp công đoàn đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thị xã.

Tin mới