Đôi bạn cùng lớp trên quê hương Bác Hồ đạt Thủ khoa, Á khoa toàn tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau 4 năm chờ đợi, tin vui đã về với Trường THPT Kim Liên (huyện Nam Đàn) khi năm nay, trường có 2 học sinh cùng học lớp 12A1 lọt vào danh sách Thủ khoa, Á khoa của tỉnh, đó là em Phan Thị Thu Thủy (Thủ khoa khối A1) và Trần Anh Đức (Á khoa khối Khoa học tự nhiên).

Nuôi ước mơ trở thành bác sĩ

Trần Anh Đức đón nhận thông tin đạt Á khoa của tỉnh ở tổ hợp Khoa học tự nhiên với 54,85 điểm và đứng thứ 28 trong danh sách những thí sinh có điểm thi khối B cao nhất cả nước với một chút tiếc nuối. Bởi lẽ trong 3 môn xét tuyển vào đại học, Đức tiếc nhất môn Hóa học khi em chỉ được 9,75 điểm, khi ở câu hỏi cuối chỉ vì đọc nhầm 1 dữ liệu trong đề ra mà em đã có đáp án không chính xác. Ở 2 môn còn lại, môn Sinh học, Đức được 10 điểm và Toán em được 9,2 điểm. Với điểm số này, đường vào Trường Đại học Y khoa Hà Nội của Đức dường như đã rộng mở.

z4526591167864_957c26256689dfb95920d58c7c9b1721.jpg
Trần Anh Đức là Á khoa tổ hợp Khoa học tự nhiên của tỉnh và lọt tốp 30 thí sinh có điểm khối B cao nhất cả nước. Ảnh: Mỹ Hà

Với kết quả thi tốt nghiệp năm nay, không chỉ riêng Đức, cô giáo chủ nhiệm của em cũng đã từng hy vọng Đức sẽ đạt điểm 10 môn Hóa. Bởi lẽ, trong 3 năm trực tiếp dạy Đức ở lớp, nam sinh này luôn dẫn đầu điểm số về môn Hóa học. Tại các kỳ thi thử tốt nghiệp THPT ở trường, ngoài điểm 10 môn Hóa học, Đức nhiều lần đạt Thủ khoa toàn khối.

Trường THPT Kim Liên không phải là trường có điểm chuẩn đầu vào cao. Lứa học trò cùng tuổi với Đức, điểm chuẩn chưa đến 5 điểm/môn. Vì chất lượng luôn ở vùng trũng, nên để đặt mục tiêu học sinh đậu vào tốp đầu các trường đại học gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay cả Đức cũng từng thừa nhận, ban đầu em chưa tự tin vào năng lực bản thân bởi những năm THCS lực học còn khá khiêm tốn. Nhưng vì ước mơ trở thành sinh viên của Đại học Y khoa Hà Nội, làm một bác sĩ tương lai, Đức buộc phải cố gắng. Từng ngày, cùng với sự bền bỉ của bản thân, cộng với sức chăm lo, tận tình của các thầy, cô giáo, Đức đã tiến bộ vượt bậc. Năm lớp 12, Đức tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và đạt giải Ba môn Hóa học.

z4526403493478_2a3fa2258498a4502482b4ff67cfeead.jpg
Thủ khoa và Á khoa Trường THPT Kim Liên chụp hình cùng cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: Mỹ Hà

Chia sẻ bí quyết học tập, Á khoa tổ hợp Khoa học tự nhiên của tỉnh cho biết: Em không nghĩ học thêm nhiều sẽ tốt. Bản thân em chủ yếu chỉ học ở trường và các thầy, cô ở trường. Ngoài ra, mình có thể tham khảo thêm các đề và các bài giảng ở trên mạng. Trong quá trình ôn tập, nên rèn luyện đề thường xuyên trau dồi cho mình các kỹ năng và kinh nghiệm làm bài.

Thủ khoa khối A1 thích học các môn tự nhiên

Nhận kết quả Thủ khoa khối A1 toàn tỉnh với 28,95 điểm (Ngoại ngữ 9,6 điểm, Vật lý 9,75 điểm và Toán 9,6 điểm), giữ vị trí thứ 11 trong toàn quốc, học sinh Phan Thị Thanh Thủy chia sẻ: “Sau khi thi xong, đối chiếu đáp án của Bộ, em đã tự chấm được điểm của mình. Hôm nay trả kết quả đúng với điểm thi chính thức, nhưng em không ngờ mình lại đạt Thủ khoa toàn tỉnh”, Thủy nói thêm.

Thủy bắt đầu định hướng học khối A1 từ năm lớp 10. Lợi thế ban đầu của em là môn Toán, nhưng thay vì theo khối A truyền thống, thì nữ sinh lại chọn tổ hợp Toán – Vật lý – Tiếng Anh. Chia sẻ về quyết định này, Thủy cho hay: “Em muốn nâng cao năng lực tiếng Anh của mình để không chỉ mục đích thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học, mà còn giúp mình trong học tập và làm việc sau này. Với mục tiêu đó, em tập trung cho 3 môn khối, ngoài ra, vẫn đảm bảo kiến thức các môn còn lại trong chương trình học”.

z4526407425129_9b248022f81833f9e3b86d3aed001859.jpg
Tiếp nối truyền thống của gia đình, Thủy là con thứ 3 trúng tuyển vào đại học. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài học tập ở trường, Thủy cũng lựa chọn đăng ký thêm các khóa học online mà mình cảm thấy phù hợp. Đến năm lớp 12, em đã có nền tảng khá vững chắc với môn Tiếng Anh. Bên cạnh đó, môn Toán là thế mạnh nên em không quá lo lắng. Trong thời gian nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, em chủ yếu tập trung “cày” môn Vật lý – là môn em cảm thấy cần phải cố gắng nhiều hơn để đạt điểm cao xét tuyển đại học.

Trước đó, để tạo động lực cho mình, em tham gia thi học sinh giỏi tỉnh môn toán nhưng chỉ đạt giải Khuyến khích. Kết quả không như kỳ vọng cũng khiến em buồn một thời gian, rồi lại quyết tâm hơn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nữ sinh chia sẻ em có tham gia thi đánh giá năng lực và nộp hồ sơ vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhưng mục tiêu chính của em vẫn là lấy điểm tốt nghiệp để xét tuyển đại học.

Nói về quá trình học tập của mình, Thủy chia sẻ em khá “tùy hứng” và không có thời gian biểu cố định. Thông thường ngoài giờ học trên lớp, khi về nhà, nếu đang có cảm hứng và theo mạch của môn nào, thì em chỉ tập trung làm đề, giải bài tập môn đó. Có những hôm em thức đến 11h-12h đêm để học, nhưng cũng có lúc đi ngủ sớm và dậy từ 2-3h sáng để học. Điều quan trọng nhất là mình phải xác định được mục tiêu, tạo được cảm hứng và niềm vui, yêu thích trong việc học.

z4526400199049_f5d88f327099322ad003030bc702fcbd.jpg
Học sinh Cao Anh Đức và Phan Thị Thu Thủy cùng các thầy, cô ở Trường THPT Kim Liên. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện Thủy đã đăng ký xét tuyển vào ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương. Trước em, 2 chị gái cũng đã tốt nghiệp các trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tài chính dù bố mẹ đều làm nghề nông, nghề tự do. Ông Phan Trọng Hải – bố Thủy nói thêm: Chúng tôi xác định, dù khó khăn cũng phải cho các con ăn học đầy đủ, làm một người có trình độ, có kiến thức để các cháu có thể mạnh dạn, tự tin bước vào đời.

Dạy đạo đức, dạy làm người trước khi dạy chữ

Lớp 12A1 có 44 học sinh và là lớp có thành tích tốt nhất của Trường THPT Kim Liên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2023. Ngoài Đức và Thủy, theo tổng hợp, hiện lớp có 10 học sinh đạt từ 26 điểm trở lên. Số học sinh có điểm 9 trở lên khá nhiều. Tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12, lớp có hơn 10 học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh các môn.

Là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A1, lớp được xem là lớp chọn của trường, cô giáo Nguyễn Thị Sao cho biết, “áp lực” chất lượng luôn đè nặng lên cô và trò. Vì vậy, không chỉ giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn luôn cố gắng tận tụy với học trò, say nghề và yêu nghề: Học sinh ở trường huyện chúng tôi chủ yếu chỉ học thầy, cô ở trường. Vì thế, mọi tâm huyết chúng tôi đều dành hết cho các em. Bản thân các thầy giáo, cô giáo cũng phải luôn cố gắng, trau dồi chuyên môn, thường xuyên tự học để nâng cao trình độ.

z4527151085344_706ffd46f4dba97ef85e80559c814a09.jpg
Tập thể lớp 12A1 - Trường THPT Kim Liên. Ảnh: CSCC

Nói về các học trò của mình, cô giáo Nguyễn Thị Sao còn có thể kể rõ tính cách của từng em, điểm mạnh, điểm yếu của trò. Để có kết quả của ngày hôm nay, là một hành trình không mệt mỏi, trong đó có cả niềm vui và cả những băn khoăn của tuổi mới lớn. Trong ứng xử, cô cũng định hướng học sinh phải biết lễ phép, ngoan ngoãn, học đạo đức, học làm người trước khi học chữ, học kiến thức.

Với 2 học sinh đạt Thủ khoa, Á khoa tỉnh, niềm vui cũng đã đến với tập thể Trường THPT Kim Liên. Mái trường trên quê hương Bác Hồ đã thực sự vượt khó để có một năm học về đích thành công.

Tin mới