Gia cảnh khốn khó của góa phụ vừa làm mẹ, vừa làm bố của 3 con

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chồng mất vì tai nạn giao thông cách đây 6 năm, một mình chị chăm lo 3 người con đang tuổi ăn học. Nay, chị lại bị tai nạn, phải nằm viện, gia cảnh nghèo túng càng thêm khó khăn.

Những ngày qua, người dân xóm Dương Trung, xã Thanh Dương (Thanh Chương) ai cũng lo lắng cho sức khỏe của chị Nguyễn Thị Soa (41 tuổi), một người phụ nữ góa bụa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trong xóm, vừa bị tai nạn giao thông, phải nhập viện.

Chị Nguyễn Thị Soa đang nhập viện chờ phẫu thuật. Ảnh: Huy Thư

Chị Nguyễn Thị Soa đang nhập viện chờ phẫu thuật. Ảnh: Huy Thư

Theo người thân, chị Soa bị tai nạn giao thông, chấn thương cẳng chân đã nhiều lần, từng đi Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương, huyện Nam Đàn và lấy thuốc của các lương y về chữa trị. Mặc dù chân đau, nhưng chị vẫn cố gắng nhúc nhắc để đi làm, đi chợ. Chiếc xe máy cũ hỏng đề, chân đau không khởi động máy được, chị phải nhờ người khác đạp hộ.

Cách đây không lâu, trong một lần đi lấy bún lúc tờ mờ sáng để về bán ở chợ xép, chị Soa lại bị tai nạn giao thông, khiến chị không thể đi lại được. Thăm khám tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, bác sĩ cho biết chị bị tràn dịch đầu gối, đứt dây chằng, phải nhập viện để phẫu thuật. Hiện chị đang nằm ở khoa Phục hồi chức năng chờ mổ chêm sụn, nối dây chằng…

Hoàn cảnh của gia đình chị Soa vốn đã khó khăn, nay bị tai nạn, phải nhập viện càng túng quẫn hơn. Cách đây 6 năm, chồng chị, anh Nguyễn Đình Trường (SN 1971) đã qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 46. Năm đó, 2 bố con anh Trường điều khiển xe bò đi làm ngô bãi đã bị chiếc xe ô tô đâm thương vong cả 2 bố con. Bò chết, xe hư, anh Trường tử vong tại chỗ, con trai đầu Nguyễn Đình Thọ bị gãy xương sườn, dập xương ức.

Ngôi nhà nhỏ của 4 mẹ con chị Soa ở giữa làng. Ảnh: Huy Thư

Ngôi nhà nhỏ của 4 mẹ con chị Soa ở giữa làng. Ảnh: Huy Thư

Năm anh Trường bị tai nạn qua đời, Thọ học lớp 8, con gái Nguyễn Thị Thanh học lớp 6, con trai út Nguyễn Đình Thành mới tròn 1 tuổi. Chồng mất, bỏ lại 3 người con nhỏ, chị đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, một vai hai gánh, vừa làm mẹ, vừa làm bố nuôi đàn con nhỏ dại.

Những năm qua, mọi việc lớn, nhỏ trong nhà, ngoài đồng, đều do chị gánh vác. Hoàn cảnh éo le khiến chị phải cố gắng đến tận cùng, mệt cũng gượng để làm, đau cũng cố mà đi. Hết làm đồng (3 sào ruộng, 2 sào bãi), làm thuê, chị lại chạy chợ… để kiếm thêm thu nhập, nuôi các con ăn học.

Nhà nghèo, bố mất, nhưng các con của chị đều chăm ngoan, học giỏi. Thọ hiện đang học năm thứ 2 ngành Tự động hóa, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh. Do điều kiện gia đình khó khăn, Thọ phải vừa học, vừa đi làm thêm, kiếm tiền để nộp học phí. Thứ 7, chủ Nhật thì tranh thủ về nhà làm việc đồng, việc nhà giúp mẹ.

Bên trong góc bếp gia đình chị Soa. Ảnh: Huy Thư

Bên trong góc bếp gia đình chị Soa. Ảnh: Huy Thư

Thanh đang học lớp 12C, Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách. Trong kỳ thi học sinh giỏi năm học 2022 - 2023 vừa qua, Thanh đã đạt danh hiệu Học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử. Cô nữ sinh chăm chỉ, hiền lành ước mơ sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ trở thành sinh viên sư phạm.

Thành đang học lớp 1, Trường Tiểu học Thanh Dương. Từ ngày mẹ đi viện, anh chị đi học, sau mỗi buổi đến lớp, Thành thường chăn dê, làm thêm việc nhà. Chiếc ba lô đựng sách vở đi học của cháu đã rách tươm nhưng chị Soa cũng chưa sắm được cho con.

Quanh năm làm lụng, thức khuya dậy sớm, nhưng khó khăn, túng thiếu vẫn bủa vây 4 mẹ con chị. Đã mấy năm liền gia đình chị là hộ nghèo của xã. Ngôi nhà nhỏ lụp xụp giữa làng vỏn vẹn chỉ 1 gian lợp tôn được xây dựng từ hồi anh Trường còn sống, bên cạnh là chái bếp để nấu ăn. Với chị “có cái nhà để chui vô, chui ra là được, chứ tiền mô mà sửa sang”.

Sau buổi học Thành đi chăn dê giúp mẹ. Ảnh: Huy Thư

Sau buổi học Thành đi chăn dê giúp mẹ. Ảnh: Huy Thư

Điều mà chị trăn trở nhất là việc học của con. Chị không muốn các con phải bỏ học giữa chừng vì thiếu thốn. Từ bệnh viện chị Soa chia sẻ: “Bí quá tui phải bán chiếc xe máy cũ, phương tiện mần ăn được gần 5 triệu để đi viện.

Tưởng chỉ khám, mua thuốc rồi về, nhưng phải nhập viện phẫu thuật nên cứ thấp thỏm lo lắng cho các con ở nhà. Bác sĩ nói sau khi mổ 6 tháng tôi mới có thể đi lại bình thường, mới có thể đi làm được, không biết các con có phải nghỉ học không”.

Nói về gia cảnh của mẹ con chị Soa, ông Nguyễn Đình Lộc - Xóm trưởng xóm Dương Trung, xã Thanh Dương cho biết: Gia đình chị Soa là hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhất xóm. Chồng mất, một mình chị lao động nuôi 3 con. Nhà nghèo, nhưng con cái học giỏi. Hiện chị đang nằm viện nên tình cảnh rất khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Soa, xóm Dương Trung, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản 3615 2051 70153. Ngân hàng Agribank. Số ĐT của chị Soa: 0334 217 123.

Hoặc Phòng Truyền thông Báo Nghệ An, số 378, đường Lê Nin, TP. Vinh, Nghệ An. ĐT: 02388.600.006

Tin mới