Những hình ảnh đẹp về tình nghĩa thầy trò

(Baonghean.vn) - Dù miền ngược hay miền xuôi, dù đang công tác hay đã về hưu thì những người giáo viên ở Nghệ An vẫn miệt mài và có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp trồng người.

Năm nay đã 83 tuổi, về hưu được hơn 20 năm nhưng từ ngày đấy đến nay thầy giáo Hoàng Kỳ vẫn miệt mài với những lớp dạy thêm miễn phí dành cho học sinh nghèo
Năm nay đã 83 tuổi, về hưu được hơn 20 năm nhưng thầy giáo Hoàng Kỳ, phường Hưng Bình, Thành phố Vinh vẫn miệt mài với lớp dạy thêm miễn phí dành cho học sinh nghèo.
Công việc đem đến cho thầy niềm vui, sự minh mẫn. Từ những lớp học này rất nhiều học sinh nghèo được thầy bồi dưỡng, chăm sóc và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập
Công việc đem đến cho thầy niềm vui, sự minh mẫn. Từ những lớp học này rất nhiều học sinh nghèo được thầy bồi dưỡng, chăm sóc và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.
Cô giáo Cụt Thị Xáo cùng học sinh bên bếp ản giản dị của nhà trường tại điểm trường Xốp Cháo,trường tiểu học xã Lượng Minh, huyện Tương Dương
Cô giáo Cụt Thị Xáo cùng học sinh bên bếp ăn giản dị của nhà trường tại điểm trường Xốp Cháo,trường tiểu học xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.
Hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh, đêm đêm dùng đèn pin soạn giáo án cho học trò thực sự xúc động. Là giáo viên dạy mỹ thuật duy nhất của trường Tiểu học Lượng Minh,
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh là giáo viên dạy mỹ thuật duy nhất của trường Tiểu học Lượng Minh, một mình cô phải phụ trách 38 lớp ở 9 điểm trường lẻ, trong điều kiện đi lại khó khăn, hiểm trở. Nhiều điểm trường chưa có điện nên cô phải dùng đèn pin soạn giáo án cho học trò.
Giáo viên trường THCS Mường Quạ (Con Cuông) tình nguyện nhường nơi ở và xung phong ở lại trường để phụ đạo học sinh lớp 12 chuẩn bị thi THPT quốc gia
Giáo viên trường THCS Mường Quạ (Con Cuông) tình nguyện nhường nơi ở và xung phong ở lại trường để phụ đạo học sinh lớp 12 chuẩn bị thi THPT quốc gia
Cô giáo ở điểm trường Thung Khạng, Quỳ Châu, ngày ngày lội ụng, vượt quãng đường rừng gần 20 km để dạy chữ cho học sinh vùng khó
Cô giáo ở điểm trường Thung Khạng, Quỳ Châu, ngày ngày lội ủng, vượt quãng đường rừng gần 20 km để dạy chữ cho học sinh vùng khó
Giáo viên trường mầm non Châu Lý (Quỳ Hợp) làm đồ chơi cho học sinh
Giáo viên trường mầm non Châu Lý (Quỳ Hợp) làm đồ chơi cho học sinh.
Cô và trò trường THPT Lê Viết Thuật tặng quà cho bệnh nhân nhi vào dịp tết Trung thu
Cô và trò Trường THPT Lê Viết Thuật tổ chức tặng quà cho bệnh nhân nhi vào dịp tết Trung thu.
Lớp học tình thương dành cho trẻ em khuyết tật ở trường tiểu học Nghi Tân (Thị xã Cửa Lò)
Lớp học tình thương dành cho trẻ em khuyết tật ở trường tiểu học Nghi Tân (Thị xã Cửa Lò).
Đây là mô hình duy nhất trong cả tỉnh. Qua đó, tạo cơ hội để cho những học sinh bị khuyết tật nặng, kém may mắn được học hòa đồng với học sinh cùng trang lứa
Đây là mô hình lớp học văn hóa độc đáo ở Nghệ An, góp phần giúp những học sinh bị khuyết tật nặng, kém may mắn được học hòa đồng với các bạn cùng trang lứa.
Cô giáo Lê Thị Thơ An và học sinh Nguyễn Ngọc Khánh trở về sau kỳ thi Olimpic Vật Lý quốc tế. Vượt lên vất vả và hoàn cảnh gia đình, cô giáo Lê Thị Thơ An là một tấm gương đầy nghị lực được bạn bè, đồng nghiệp, học trò kính phục
Cô giáo Lê Thị Thơ An và học sinh Nguyễn Ngọc Khánh trở về sau kỳ thi Olimpic Vật Lý quốc tế. Vượt lên vất vả và hoàn cảnh gia đình, cô giáo Lê Thị Thơ An là một tấm gương đầy nghị lực được bạn bè, đồng nghiệp, học trò kính phục.
Thầy giáo Phạm Nhượng, nguyên hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng bên những bức ảnh lưu niệm về những ngày đứng trên bục giảng
Thầy giáo Phạm Nhượng, 96 tuổi, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng bên những bức ảnh lưu niệm về ngôi trường truyền thống bậc nhất xứ Nghệ.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương và học trò cũ trong ngày hội trường ở  trường THPT Cửa Lò
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương và học trò cũ trong ngày hội trường ở Trường THPT Cửa Lò.

 Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới