Giáo viên Kỳ Sơn băng rừng, lội suối đến trường khắc phục hậu quả sau lũ

(Baonghean.vn) - Sau cơn lũ quét tối 4/9, nhiều điểm trường ở huyện Kỳ Sơn không thể tổ chức khai giảng. Một số điểm trường bị lũ cuốn tan hoang chưa thể tổ chức dạy học. Để vào bản ổn định cơ sở vật chất, sáng nay, nhiều giáo viên ở xã Chiêu Lưu đã vượt suối đến trường khắc phục hậu quả.
Cơn lũ tối ngày 4/9 đã khiến nhiều tuyến đường và các cầu tràn ở các xã Chiêu Lưu, Hữu Lập, Bảo Nam… bị sạt lở và hư hỏng nặng nề. Đến sáng 6/9, một số đoạn đường vẫn chưa thể lưu thông do nước chảy xiết và sạt lở đất. Ảnh: Đào Thọ
Cơn lũ tối ngày 4/9 đã khiến nhiều tuyến đường và các cầu tràn ở các xã Chiêu Lưu, Hữu Lập, Bảo Nam… bị sạt lở và hư hỏng nặng nề. Đến sáng 6/9, một số đoạn đường vẫn chưa thể lưu thông do nước chảy xiết và sạt lở đất. Ảnh: Đào Thọ
Tại điểm bản La Ngan của Trường Mầm non Chiêu Lưu 2, trường bị lũ tàn phá tan hoang khiến lễ khai giảng và việc dạy học chưa thể tổ chức theo đúng kế hoạch. Các tường rào bị nước xô đổ nằm ngổn ngang sau lũ. Phía trong khuôn viên nhà trường bị phủ một lớp bùn dày đặc. Ảnh: Đào Thọ

Tại điểm bản La Ngan của Trường Mầm non Chiêu Lưu 2, trường bị lũ tàn phá tan hoang khiến lễ khai giảng và việc dạy học chưa thể tổ chức theo đúng kế hoạch. Các tường rào bị nước xô đổ nằm ngổn ngang sau lũ. Phía trong khuôn viên nhà trường bị phủ một lớp bùn dày đặc. Ảnh: Đào Thọ

Để vào được đến điểm bản La Ngan dọn dẹp lại cơ sở vật chất, các giáo viên của Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2, Mầm non Chiêu Lưu 2 đã phải đi bộ hơn 2 giờ đồng hồ. Ảnh: Đào Thọ

Để vào được đến điểm bản La Ngan dọn dẹp lại cơ sở vật chất, các giáo viên của Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2, Mầm non Chiêu Lưu 2 đã phải đi bộ hơn 2 giờ đồng hồ. Ảnh: Đào Thọ

Không những vậy, họ còn phải vượt qua 3 cầu tràn đã bị đứt gãy, nước chảy xiết rất nguy hiểm. Để an toàn hơn, các giáo viên phải đi theo từng tốp nhằm hỗ trợ nhau lúc vượt suối. Cô Nguyễn Thị Ngọc Hòa (Trường Mầm non Chiêu Lưu 2) chia sẻ: Hôm qua nước dâng cao quá nên giáo viên không thể tiếp cận với học sinh. Hôm nay để vào được đến điểm bản La Ngan cũng đang rất vất vả, nhưng vì mong muốn học sinh sớm được đến trường học theo đúng kế hoạch nên chúng tôi đã băng rừng, lội suối để vào dọn dẹp lại trường lớp một cách nhanh nhất. Ảnh: Đào Thọ.

Không những vậy, họ còn phải vượt qua 3 cầu tràn đã bị đứt gãy, nước chảy xiết rất nguy hiểm. Để an toàn hơn, các giáo viên phải đi theo từng tốp nhằm hỗ trợ nhau lúc vượt suối. Cô Nguyễn Thị Ngọc Hòa (Trường Mầm non Chiêu Lưu 2) chia sẻ: Hôm qua nước dâng cao quá nên giáo viên không thể tiếp cận với học sinh. Hôm nay để vào được đến điểm bản La Ngan cũng đang rất vất vả, nhưng vì mong muốn học sinh sớm được đến trường học theo đúng kế hoạch nên chúng tôi đã băng rừng, lội suối để vào dọn dẹp lại trường lớp một cách nhanh nhất. Ảnh: Đào Thọ.

Nhiều điểm trên đường bị sạt không có lối đi, các giáo viên phải tìm cách băng qua các lối nhỏ trên rừng. Ông Phan Văn Thiết – Trưởng phòng Giáo dục Kỳ Sơn cho hay: Hiện Phòng Giáo dục đang gấp rút phối kết hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng ổn định trường lớp để đảm bảo điều kiện tốt nhất đón các em vào năm học mới. Trước đó, Phòng Giáo dục cũng đã kịp thời nắm bắt và động viên các nhà trường cố gắng vượt qua khó khăn, khẩn trương cùng nhau khắc phục hậu quả, dọn dẹp trường lớp một cách nhanh nhất. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều điểm trên đường bị sạt không có lối đi, các giáo viên phải tìm cách băng qua các lối nhỏ trên rừng. Ông Phan Văn Thiết – Trưởng phòng Giáo dục Kỳ Sơn cho hay: Hiện Phòng Giáo dục đang gấp rút phối kết hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng ổn định trường lớp để đảm bảo điều kiện tốt nhất đón các em vào năm học mới. Trước đó, Phòng Giáo dục cũng đã kịp thời nắm bắt và động viên các nhà trường cố gắng vượt qua khó khăn, khẩn trương cùng nhau khắc phục hậu quả, dọn dẹp trường lớp một cách nhanh nhất. Ảnh: Đào Thọ
Chiều 6/9, các cấp chính quyền cùng phụ huynh học sinh, giáo viên đã tập trung để khắc phục hậu quả do mưa lũ. Cô Phan Thị Hiếu – Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiêu Lưu 2 cho biết: Cơn lũ đã xô đổ các bờ rào, phá hủy hết các đồ chơi và khu giải trí của trẻ gây thiệt hại rất lớn. Trước mắt để đón học sinh, nhà trường tạm thời dọn dẹp khuôn viên phía trước và các lớp học còn các phần khác sẽ hoàn thiện sau. Ảnh: Đào Thọ

Chiều 6/9, các cấp chính quyền cùng phụ huynh học sinh, giáo viên đã tập trung để khắc phục hậu quả do mưa lũ. Cô Phan Thị Hiếu – Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiêu Lưu 2 cho biết: Cơn lũ đã xô đổ các bờ rào, phá hủy hết các đồ chơi và khu giải trí của trẻ gây thiệt hại rất lớn. Trước mắt để đón học sinh, nhà trường tạm thời dọn dẹp khuôn viên phía trước và các lớp học còn các phần khác sẽ hoàn thiện sau. Ảnh: Đào Thọ

Phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn đã cử chuyên viên đến tận các điểm trường để nắm bắt thiệt hại, đồng thời động viên giáo viên và học sinh. Dự kiến trong ngày mai (7/9), công tác dạy học sẽ được bắt đầu. Ảnh: Đào Thọ

Phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn đã cử chuyên viên đến tận các điểm trường để nắm bắt thiệt hại, đồng thời động viên giáo viên và học sinh. Dự kiến trong ngày mai (7/9), công tác dạy học sẽ được bắt đầu. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới