Giáo viên và học sinh Nghệ An đạt giải cao tại Cuộc thi 'Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - 1 trong 2 giải Nhất năm nay của cuộc thi thuộc về cô giáo Nguyễn Thị Hiền – Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 2, với tác phẩm viết về người thầy giáo cũ của mình năm nay đã ngoài 85 tuổi.

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2023.

Cuộc thi được tổ chức lần đầu vào năm 2011, với tên gọi "Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp". Từ năm 2018, cuộc thi mang tên "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" và bắt đầu được tổ chức thường niên.

dsc02174-710-4397.jpg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất cuộc thi. Trong ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Hiền (bên trái). Ảnh: BTC

Năm 2023, cuộc thi bắt đầu được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại phát động từ đầu tháng 10/2023, với mục đích nhằm ghi nhận, tôn vinh những thầy giáo, cô giáo có việc làm, thành tích tốt đẹp, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục; ghi nhận và tôn vinh những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; lan tỏa những tình cảm tốt đẹp của học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh đối với thầy cô, mái trường.

Sau 2 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 80.000 bài dự thi và chọn được 44 tác phẩm vào vòng Chung khảo. Qua đó, Ban Giám khảo lựa chọn và trao 30 giải (2 giải tập thể và 28 giải cá nhân).

z5021625961237-9149128e29c92910f243b2a284b82b6e-7132-6992.jpg
Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Trong ảnh: Giáo viên và học sinh Nghệ An đứng thứ 2 và 3 từ phải sang. Ảnh: P.V

Tại cuộc thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An là 1 trong 2 đơn vị có số lượng tác phẩm dự thi đông nhất và được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao giải tập thể. Số lượng các bài dự thi của Nghệ An ước khoảng 20.000 bài.

Bên cạnh đó, ở cuộc thi này, Nghệ An cũng đã đạt 3 giải cá nhân, trong đó, có 1 giải Nhất và 2 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Thị Hiền - giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2, với tác phẩm “Hơi ấm tỏa từ bàn tay”.

0e5bb8ee1a41b21feb50-8792-7930-6779-8220.jpg
Thầy giáo Trần Thọ Đổng - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3, huyện Nghi Lộc - nhân vật trong tác phẩm: “Hơi ấm tỏa từ bàn tay” được trao giải Nhân vật. Ảnh: BTC
dsc02203-1836-5193.jpg
Ban Tổ chức trao giải Nhất tập thể, trong đó, có Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội. Ảnh: BTC

2 giải Khuyến khích, đó là tác phẩm “Nghị lực phi thường của cô giáo mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo” của tác giả Hoàng Thị Sáu - giáo viên Trường Tiểu học Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc.

Giải Khuyến khích thứ 2 là tác phẩm: “Người thầy vĩ đại” của tác giả Nguyễn Trâm Anh - học sinh Lớp 11C6, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

bna-1233.jpg
Đoàn giáo viên và học sinh Nghệ An tại lễ trao giải. Ảnh: P.V

Cũng trong cuộc thi này, Ban Tổ chức đã trao giải Nhân vật cho thầy giáo Trần Thọ Đổng - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3, huyện Nghi Lộc- nhân vật trong tác phẩm “Hơi ấm tỏa từ bàn tay”.

Tin mới