Hàng vạn du khách hành hương về quê Bác trong dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Dịp nghỉ lễ này, Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn là điểm đến của hàng vạn du khách trong và ngoài nước.
Ngày cuối tháng 4, con đường rợp bóng xà cừ dẫn về quê Bác đã bắt đầu thơm nức hương Sen đầu mùa. Ảnh: Huy Thư
Ngày cuối tháng 4, con đường rợp bóng xà cừ dẫn về quê Bác đã bắt đầu thơm nức hương sen đầu mùa. Ảnh: Huy Thư
Sáng 30/4 có đến cả nghìn chiếc xe di chuyển dọc theo tuyến đường từ Hoàng Trù đến làng Sen. Ảnh: Huy Thư
Sáng 30/4 có đến cả nghìn chiếc xe di chuyển dọc theo tuyến đường từ Hoàng Trù đến làng Sen. Ảnh: Huy Thư

Từ sáng sớm, dòng người nối nhau tiến vào nhà cụ Nguyễn Sinh Sắc đã dài như vô tận. Ảnh: Huy Thư
Từ sáng sớm, dòng người nối nhau tiến vào nhà cụ Nguyễn Sinh Sắc đã dài như vô tận. Ảnh: Huy Thư
Trong số du khách ấy có không ít người nước ngoài. Trong ảnh: Một đoàn du khách Pháp. Ảnh: Huy Thư
Trong số du khách ấy có không ít người nước ngoài. Trong ảnh: Một đoàn du khách Pháp lần đầu tiên về với quê Bác. Ảnh: Huy Thư
Thành Kính dâng lên bàn thờ thân mẫu Bác Hồ những bó hoa tươi, thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn đối với các tiền nhân đã có công sinh thành dưỡng dục người con vĩ đại của dân tộc. Ảnh: Huy Thư
Du khách thành kính dâng lên bàn thờ thân mẫu Bác Hồ những bó hoa tươi thắm, thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn đối với các tiền nhân đã có công sinh thành dưỡng dục người con vĩ đại của dân tộc. Ảnh: Huy Thư
Xúc động nghe thuyết minh viên kể về năm tháng tuổi thơ của Bác Hồ ở làng Sen, về cuộc đời giản dị và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Ảnh: Huy Thư
Xúc động nghe thuyết minh viên kể về năm tháng tuổi thơ của Bác Hồ ở làng Sen, về cuộc đời giản dị và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Ảnh: Huy Thư
Ban quản lý khu di tích Kim Liên cho biết, ngày 30/4 có hàng vạn du khách đã hành hương về quê Bác, đông nhất trong những ngày nghỉ vừa qua. Ảnh: Huy Thư
Ban quản lý khu Di tích Kim Liên cho biết, ngày 30/4 có hàng vạn du khách hành hương về quê Bác, đông nhất trong những ngày nghỉ vừa qua. Ảnh: Huy Thư
Những cháu bé được người lớn cho “cưỡi cổ” để thuận tiện di chuyển trong dòng người đông đúc. Ảnh: Huy Thư
Những cháu bé được bố mẹ cõng trên cao để thuận tiện di chuyển trong dòng người đông đúc. Ảnh: Huy Thư
Các hiện vật nhuốm màu thời gian đã đem đến cho du khách những  cảm nhận sâu sắc về quê hương, gia đình và Bác kính yêu. Ảnh: Huy Thư
Các hiện vật nhuốm màu thời gian đã đem đến cho du khách những cảm nhận sâu sắc về quê hương, gia đình và Bác kính yêu. Ảnh: Huy Thư
Nhiều du khách cố lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên mái nhà tranh quê Bác. Ảnh: Huy Thư
Nhiều du khách cố gắng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên mái nhà tranh quê Bác. Ảnh: Huy Thư
Về quê Bác trong ngày chiến thắng, rạng ngời sắc áo đỏ sao vàng. Chị  Nguyễn Thị Hiền Lan (37 tuổi) quê ở huyện Đan Phượng, Thủ đô Hà Nội chia sẻ: “Mặc dù đã biết qua phương tiện truyền thông, nhưng lần đầu tiên về thăm quê Bác, đã để lại trong tôi những cảm xúc khó nói nên lời.  Chuyến đi đã cho tôi thêm nhiều hiều biết về Bác Hồ và tôi đã khóc khi được đứng ở nơi đây”. Ảnh: Huy Thư
Về quê Bác trong ngày chiến thắng, rạng ngời sắc áo đỏ sao vàng. Chị Nguyễn Thị Hiền Lan (37 tuổi) quê ở Đan Phượng, Hà Nội chia sẻ: “Mặc dù đã biết qua phương tiện truyền thông, nhưng lần đầu tiên về thăm quê Bác, đã để lại trong tôi những cảm xúc khó nói nên lời. Chuyến đi đã cho tôi thêm nhiều hiểu biết về Bác Hồ và tôi đã khóc khi được đứng ở nơi đây”. Ảnh: Huy Thư

Tin mới