Hành động đẹp của một binh nhì

(Baonghean) - Vừa tựa lưng vào ghế đá nghỉ ngơi sau giờ huấn luyện, Binh nhì Đào Viết Tuấn Linh (Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 26, Lữ đoàn TT80, Quân khu 4) chợt nhìn thấy một chiếc ví màu nâu dưới chân ghế, giở ra trong có 3 triệu đồng, 1 thẻ ATM và nhiều giấy tờ quan trọng ghi tên Lê Xuân Sơn… Ngay lập tức Linh gặp chỉ huy đơn vị nộp lại chiếc ví với mong muốn trả lại người đánh rơi.
Được nhận lại chiếc ví của mình, Thượng úy Lê Xuân Sơn (Tiểu đoàn 13, Lữ đoàn 80) rất xúc động và cảm kích trước tấm lòng trung thực, hành động đẹp của Binh nhì Đào Viết Tuấn Linh. Đại úy Lương Minh Đức - Chính trị viên Đại đội 3 cho biết: “Về việc làm này của chiến sỹ Đào Viết Tuấn Linh, chúng tôi sẽ đề nghị cấp trên biểu dương và kịp thời nêu gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm trong toàn toàn đơn vị”.
Binh nhì Đào Viết Tuấn Linh.
Binh nhì Đào Viết Tuấn Linh.
Còn chiến sỹ Đào Viết Tuấn Linh chia sẻ: “Việc trả lại của rơi là bình thường, từ nhỏ bố mẹ đã nghiêm khắc dạy dỗ về tính trung thực, thật thà; vào quân ngũ các thủ trưởng đơn vị cũng thường xuyên giáo dục, quán triệt như thế!”.
Kỳ Sơn

Tin mới