Hiểm họa rình rập trẻ em làng chài

(Baonghean.vn) - Trên những chiếc thuyền con, không gian sống và vui chơi của trẻ em làng chài trên sông Lam chỉ vỏn vẹn 5 - 7 m2, bao quanh là sông nước cùng những hiểm họa khôn lường, nhất là những khi mưa gió và mùa nước lũ. 

Trên sông Lam từ thượng nguồn cho tới cửa sông vẫn còn tồn tại nhiều làng chài mưu sinh với nghề sông nước. Do cuộc sống lênh đênh trên thuyền, trẻ em ở các làng chài không chỉ thiệt thòi trong việc vui chơi, mà nguy hiểm còn luôn rình rập, đe dọa đến tính mạng. Ảnh: Huy Thư
Trên sông Lam từ thượng nguồn cho tới cửa sông vẫn còn tồn tại nhiều làng chài mưu sinh với nghề sông nước. Do cuộc sống lênh đênh trên thuyền, trẻ em ở các làng chài không chỉ thiệt thòi trong việc vui chơi, mà nguy hiểm còn luôn rình rập, đe dọa đến tính mạng. Ảnh: Huy Thư
Nhiều khi nguy hiểm bắt đầu từ sự chủ quan của người lớn. Trong ảnh: Một người bố ở làng chài lo mải mê với công việc để con nhỏ tự vui chơi với sông nước. Ảnh: Huy Thư
Nhiều khi nguy hiểm bắt đầu từ sự chủ quan của người lớn. Trong ảnh: Một người bố ở làng chài lo mải mê với công việc để con nhỏ tự vui chơi với sông nước. Ảnh: Huy Thư
Hầu hết các em nhỏ ở làng chài từ 5 tuổi trở xuống đều chưa biết bơi, đề phòng đuối nước bố mẹ thường áp dụng một cách đơn giản là buộc vào người các cháunhững cái phao nhỏ như những quả cam, khi gặp sự cố sẽ lần theo phao để tìm.
Hầu hết các em nhỏ ở làng chài từ 5 tuổi trở xuống đều chưa biết bơi, đề phòng đuối nước bố mẹ thường áp dụng một cách đơn giản là buộc vào người các cháu những cái phao nhỏ như những quả cam, khi gặp sự cố sẽ lần theo phao để tìm. Ảnh: Huy Thư
Hầu hết các em nhỏ ở làng chài từ 5 tuổi trở xuống đều chưa biết bơi, đề phòng đuối nước bố mẹ thường áp dụng một cách đơn giản là buộc vào người các cháu những cái phao nhỏ như những quả cam, khi gặp sự cố sẽ lần theo phao để tìm. Ảnh: Huy Thư

Dây phao gắn với các cháu nhỏ sẽ được cột vào mai thuyền khi bố mẹ bận làm việc. Ảnh: Huy Thư

Nhiều gia đình cho con xuống các thuyền nhỏ cùng đi làm trên sông. Các cháu vô tư đứng trước mũi thuyền trong sự bất cẩn của người lớn. Ảnh: Huy Thư
Nhiều gia đình cho con xuống các thuyền nhỏ cùng đi làm trên sông. Các cháu vô tư đứng trước mũi thuyền. Ảnh: Huy Thư
Nguy hiểm hơn, khi các em bé làng chài mới 3 - 4 tuổi đã một mình tự vui chơi với sông nước, mà không có sự kiểm soát, theo dõi của bố mẹ. Ảnh: Huy Thư
Nguy hiểm hơn, khi các em bé làng chài mới 3 - 4 tuổi đã một mình tự vui chơi với sông nước, mà không có sự kiểm soát, theo dõi của bố mẹ. Ảnh: Huy Thư
Hay ngồi chơi một mình trên những chiếc cầu ván bập bênh, khá nguy hiểm. Ảnh: Huy Thư
Hay ngồi chơi một mình trên những chiếc cầu ván bập bênh, khá nguy hiểm. Ảnh: Huy Thư
Thời gian qua, mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu tiên, một số gia đình đã được lên “bộ” định cư, nhưng vẫn còn nhiều làng chài nghèo khó, còn phải lênh đênh trên sông nước. Anh Nguyễn Ngọc Nam (37 tuổi) ở xóm Vận Tải, xã Võ Liệt (Thanh Chương) tâm sự:  “Cuộc sống, sinh hoạt của người dân vạn chài vốn đã khó khăn, nuôi con nhỏ trên thuyền lại càng vất vả hơn, khi nào cũng nơm nớp nỗi lo đuối nước. Mặc dù cũng đề phòng, cảnh giác, nhưng hiểm họa là thường trực”. Ảnh: Huy Thư
Thời gian qua, mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu tiên, một số gia đình đã được lên “bộ” định cư, nhưng vẫn còn nhiều làng chài nghèo khó, còn phải lênh đênh trên sông nước. Anh Nguyễn Ngọc Nam (37 tuổi) ở xóm Vận Tải, xã Võ Liệt (Thanh Chương) tâm sự: “Cuộc sống, sinh hoạt của người dân vạn chài vốn đã khó khăn, nuôi con nhỏ trên thuyền lại càng vất vả hơn, khi nào cũng nơm nớp nỗi lo đuối nước. Mặc dù cũng đề phòng, cảnh giác, nhưng hiểm họa là thường trực”. Ảnh: Huy Thư

                                                                    Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới