Hoa ban khoe sắc tinh khôi giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu tháng Ba, hoa ban - loài hoa biểu tượng cho núi rừng Tây Bắc và tượng trưng cho tình yêu lứa đôi khoe sắc giữa lòng thành Vinh, Nghệ An tạo nên một cảnh sắc thơ mộng, lãng mạn, trở thành điểm check - in thú vị cho nhiều cư dân phố thị. 

Đường Hồ Tùng Mậu là một trong những con phố trung tâm thành phố Vinh. Gắn với việc hình thành phố đi bộ, thành phố đã chỉnh trang, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và trồng hơn 200 cây hoa ban từ cuối năm 2019. Ảnh: Thành Duy
Đường Hồ Tùng Mậu là một trong những con phố trung tâm thành phố Vinh. Gắn với việc hình thành phố đi bộ, thành phố đã chỉnh trang, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và trồng hơn 200 cây hoa ban từ cuối năm 2019. Ảnh: Thành Duy
Đầu tháng Ba khi tiết trời còn se se lạnh, những bông hoa ban trắng xòe cánh tinh khôi hay hồng tím nhẹ nhàng khoe vẻ đẹp thanh tao, thơ mộng cho trung tâm thành phố đỏ. Ảnh: Thành Duy

Đầu tháng Ba khi tiết trời còn se se lạnh, những bông hoa ban trắng xòe cánh tinh khôi hay hồng tím nhẹ nhàng khoe vẻ đẹp thanh tao, thơ mộng cho trung tâm thành phố đỏ. Ảnh: Thành Duy

Tên gọi hoa ban theo tiếng của đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc nước ta có nghĩa là "hoa ngọt". Có nhiều phiên bản khác nhau về sự tích hoa ban lưu truyền trong đời sống của đồng bào Tây Bắc, song tựu trung lại, hoa ban có màu trắng tinh khiết của cô gái và màu tím thủy chung của tình yêu lứa đôi. Hoa ban còn tượng trưng cho lòng hiếu thảo và biết ơn. Ảnh: Thành Duy
Tên gọi hoa ban theo tiếng của đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc nước ta có nghĩa là "hoa ngọt". Có nhiều phiên bản khác nhau về sự tích hoa ban lưu truyền trong đời sống của đồng bào Tây Bắc, song tựu trung lại, hoa ban có màu trắng tinh khiết của cô gái và màu tím thủy chung của tình yêu lứa đôi. Hoa ban còn tượng trưng cho lòng hiếu thảo và biết ơn. Ảnh: Thành Duy
Hoa ban có nhiều sắc màu như tím, trắng, đỏ, nhưng phổ biến nhất vẫn là màu trắng, được những thi sĩ ví von như sắc màu của sự tinh khôi trong sáng hệt vẻ đẹp trong trẻo của những thiếu nữ miền sơn cước. Ảnh: Thành Duy
Hoa ban có nhiều sắc màu như tím, trắng, đỏ, nhưng phổ biến nhất vẫn là màu trắng, được những thi sĩ ví von như sắc màu của sự tinh khôi trong sáng hệt vẻ đẹp trong trẻo của những thiếu nữ miền sơn cước. Ảnh: Thành Duy
Đặc trưng của hoa ban có năm cánh xòe thành hình quạt, chỉ nở rộ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng là thời điểm giao mùa đẹp nhất của một năm, độ vào tháng Ba và tháng Tư hàng năm. Ảnh: Thành Duy
Đặc trưng của hoa ban có năm cánh xòe thành hình quạt, chỉ nở rộ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng là thời điểm giao mùa đẹp nhất của một năm, độ vào tháng Ba và tháng Tư hàng năm. Ảnh: Thành Duy
Có câu chuyện kể rằng, xưa hoa ban chỉ một màu trắng. Theo truyền thuyết, nàng Mai con gái của Lang Cum nổi tiếng khắp chín châu mười Mường chối bỏ ngôi "bà Nàng", lấy chồng nhà dân mọn rồi theo quân ông Hoàng đánh giặc. Khi ông Hoàng thua lớn ở Mạnh Thiên, vợ chồng nàng Mai tuẫn tiết theo chủ tướng dưới gốc một cây ban cội. Máu của hai người làm mùa Xuân năm ấy cây ban cội ra màu hoa ban đỏ. Rồi gió đưa nhị hoa rải khắp vùng tạo thành giống ban hồng ngày nay. Ảnh: Thành Duy
Có câu chuyện kể rằng, xưa hoa ban chỉ một màu trắng.
Theo truyền thuyết, nàng Mai con gái của Lang Cum nổi tiếng khắp chín châu mười Mường chối bỏ ngôi "bà Nàng", lấy chồng nhà dân mọn rồi theo quân ông Hoàng đánh giặc. Khi ông Hoàng thua lớn ở Mạnh Thiên, vợ chồng nàng Mai tuẫn tiết theo chủ tướng dưới gốc một cây ban cội. Máu của hai người làm mùa Xuân năm ấy cây ban cội ra màu hoa ban đỏ. Rồi gió đưa nhị hoa rải khắp vùng tạo thành giống ban hồng ngày nay. Ảnh: Thành Duy
Hoa ban - loài hoa chứa đựng câu chuyện đậm chất huyền thoại về tình yêu đôi lứa, mang một vẻ đẹp trong trắng, tinh khiết, khoe sắc tô điểm cho thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy
Hoa ban - loài hoa chứa đựng câu chuyện đậm chất huyền thoại về tình yêu đôi lứa, mang một vẻ đẹp trong trắng, tinh khiết, khoe sắc tô điểm cho thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy
Những cánh hoa ban mỏng manh, tỏa ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu, phảng phất khắp phố, phường. Ảnh: Thành Duy
Những cánh hoa ban mỏng manh, tỏa ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu, phảng phất khắp phố, phường. Ảnh: Thành Duy
Những ngày này đang là Tuần lễ áo dài, tuyến đường Hồ Tùng Mậu với hoa ban khoe sắc trở thành điểm check - in yêu thích của phái nữ. Ảnh: Thành Duy
Những ngày này đang là Tuần lễ áo dài, tuyến đường Hồ Tùng Mậu với hoa ban khoe sắc trở thành điểm check - in yêu thích của phái nữ. Ảnh: Thành Duy
Những cánh hoa ban mỏng manh, tinh khôi bỗng mang lại vẻ đẹp mộng mơ hơn cho thành Vinh. Ảnh: Thành Duy
Những cánh hoa ban mỏng manh, tinh khôi bỗng mang lại vẻ đẹp mộng mơ hơn cho thành Vinh. Ảnh: Thành Duy
Hoa ban khoe sắc tôn thêm nét cổ kính một góc phố Hồ Tùng Mậu, TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Hoa ban khoe sắc tôn thêm nét cổ kính một góc phố Hồ Tùng Mậu, TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tin mới