Hoàn cảnh thương tâm của 3 chị em mồ côi ở Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cha mẹ lần lượt qua đời vì bệnh hiểm nghèo, 3 anh em Võ Tuấn Khang ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương bỗng rơi vào cảnh mồ côi. Thương tâm hơn, Khang mắc bệnh não úng thủy bẩm sinh, phải sống thực vật; cả ba đứa trẻ thơ dại phải nương nhờ ông bà nội, ngoại…

Tìm về gia đình cháu Võ Tuấn Khang quê ở xóm Thủy Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương hỏi thăm gia cảnh, người dân trong làng ai cũng thương xót.

Ông Võ Văn Hiền – ông nội Khang kể lại, bố mẹ của cháu Khang là anh Võ Văn Hào và chị Hồ Thị Mỹ Nhung. Anh quê Nghệ An còn chị quê Quảng Trị, quen nhau và nên duyên khi cùng đi làm thuê ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng đến Long An lập nghiệp.

Năm 2013, vợ chồng sinh cháu gái đầu lòng tên là Võ Hồ Hà Vy, sau đó hai năm, cậu con trai Võ Tuấn Khang ra đời. Niềm hạnh phúc “ngắn chẳng tày gang” khi chỉ thời gian ngắn sau gia đình phát hiện Khang không giống như những đứa trẻ khác, phần đầu sưng to bất thường. Vợ chồng anh Hào đưa con đi khám thì bác sĩ chẩn đoán cháu mắc căn bệnh não úng thủy.

Cháu Võ Tuấn Khang bị bệnh não úng thủy nằm liệt giường. Ảnh: PV
Cháu Võ Tuấn Khang bị bệnh não úng thủy nằm liệt giường. Ảnh: PV

Từ ngày Khang mắc bệnh, mẹ cháu phải nghỉ việc công ty để ở nhà chăm sóc con. Còn anh Hào, ngoài làm ở công ty, anh đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống, thuốc thang điều trị cho con. Căn bệnh quái ác khiến Khang nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều do người thân túc trực, chăm sóc.

Cuộc sống chật vật cứ thế trôi qua, đến năm 2017, vợ chồng anh Hào sinh thêm cháu Võ Hồ Phương Trinh. Nhìn con sinh ra khỏe mạnh, vợ chồng anh như được bù đắp phần nào. Đông con, cuộc sống khó khăn, cháu Khang lại mắc bệnh bẩm sinh nhưng vợ chồng anh Hào cùng san sẻ buồn vui, cố gắng chăm chỉ làm ăn, vì tương lai các con.

Thế nhưng, hạnh phúc giản dị ấy không kéo dài được bao lâu khi biến cố liên tục xảy đến với gia đình anh chị. Những ngày cuối năm 2022, chị Nhung thấy trong người không khỏe, thường xuyên tức ngực, khó thở, chóng mặt nên đã đến bệnh viện để khám. Cầm trên tay kết quả, chị như muốn gục ngã khi biết mình mắc căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Dù cuộc sống khó khăn, anh Hào đành gác lại lo toan để chia sẻ cùng vợ; đưa chị chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến Trung ương. Song những nỗ lực của anh chị không có kết quả, bệnh tình của chị ngày càng nặng và đã di căn lên não. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, chị qua đời…

“Lúc Nhung biết mình không còn sống được bao lâu đã nói với tôi là khi mất cho phép được về chôn cất tại quê ngoại tỉnh Quảng Trị. Thấy con mở lời như vậy, tôi rất thương và đồng ý để mẹ các cháu được toại nguyện. Từ ngày phát hiện bệnh đến khi qua đời chỉ trong vòng 1 tháng; để lại các cháu đang còn non dại, thương lắm!” - ông Hiền xúc động.

Tai họa vẫn chưa “buông tha” gia đình cháu Khang khi mẹ vừa mới mất hơn một tháng thì bố lại lâm bệnh nặng và sau đó cũng qua đời vì bệnh xơ gan. Xót xa khi chỉ chưa đầy hai tháng, ba đứa trẻ phải chứng kiến những người thân yêu nhất lần lượt qua đời. Ba anh em Khang rơi vào cảnh mồ côi, nương tựa cả vào ông bà nội ngoại nay cũng đã tuổi cao, sức yếu.

Ba chị em còn nhỏ đã chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ảnh: PV
Ba chị em còn nhỏ đã chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ảnh: PV

Sau khi bố, mẹ qua đời, Khang được chuyển từ tỉnh Long An về ở với ông, bà nội. Còn chị đầu và em gái út của Khang hiện đang ở nhà ông, bà ngoại ở Quảng Trị. “Dịp nghỉ hè tới đây, chúng tôi sẽ đón cháu Vy và Trinh về ở cùng ông, bà nội. Vì thương các cháu không còn bố, mẹ nên ông bà dù tuổi đã cao nhưng vẫn mở vòng tay cưu mang. Khó khăn đến đâu, ông bà sẽ cố gắng trong khả năng để nuôi các cháu ăn học. Chỉ lo một điều rằng, khi chúng tôi già yếu rồi qua đời, không còn lo cho chúng nó được nữa, lúc đó tương lai các cháu không biết ra sao” - ông Hiền đau xót chia sẻ.

Sẻ chia với hoàn cảnh éo le của gia đình, chính quyền địa phương đã kịp thời động viên, thăm hỏi đồng thời kêu gọi ủng hộ giúp đỡ anh chị em Khang dần vượt qua nỗi đau, mất mát, để ổn định cuộc sống.

Ông Hà Hồng Thái – Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy (Thanh Chương) cho biết: “Địa phương rất chia sẻ với hoàn cảnh gia đình cháu Võ Tuấn Khang, ngoài đứng ra vận động giúp đỡ, xã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với gia đình, khi có các chính sách hỗ trợ, luôn ưu tiên những suất quà vào các ngày lễ, tết để động viên các cháu. Chúng tôi cũng mong muốn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để gia đình chăm lo cho 3 chị em Khang có điều kiện thuốc thang chữa bệnh và tiếp tục được tới trường”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Ông Võ Văn Hiền (ông nội của cháu Khang) ở xóm Thủy Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương

Điện thoại: 0376239029

Tin mới