Học sinh Nghệ An và lưu học sinh Lào rộn ràng đón Tết Nguyên đán

Học sinh Nghệ An và lưu học sinh Lào rộn ràng đón Tết Nguyên đán

(Baonghean.vn) - Trước ngày nghỉ Tết, một lễ hội mùa Xuân với nhiều hoạt động ý nghĩa đã được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức, qua đó, đã lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

bna-anh-my-ha-23-1773.jpg
Hội chợ Xuân "Hương sắc vùng cao" là hoạt động ý nghĩa đã được Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh duy trì nhiều năm nay vào dịp chuẩn bị đón năm mới. Ảnh: Mỹ Hà
bna-anh-my-ha-26-5554.jpg
Phiên chợ Xuân của học sinh nội trú luôn đầy ắp các sản vật mang đặc trưng của vùng cao xứ Nghệ. Đây còn là dịp để các em giới thiệu về ẩm thực, những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Ảnh: Mỹ Hà
bna-anh-my-ha-32-4284.jpg
Là học sinh người dân tộc Thái từ miền núi cao của huyện Con Cuông, đến với lễ hội Xuân, nữ sinh Lô Thị Thắm đã giới thiệu món sụm Lào, một món ăn gắn với những bữa ăn hàng ngày của đồng bào miền núi. Để chuẩn bị cho món ăn này cần có nhiều gia vị gồm đu đủ, cà chua, tỏi ớt, chanh và một loại nước sốt riêng, tạo nên hương vị rất đặc thù. Ảnh: Mỹ Hà
bna-anh-my-ha-29-827.jpg
Dưới bàn tay khéo léo của những học sinh người dân tộc thiểu số, các món ăn được chế biến chuẩn vị, đem đến cho hội chợ Xuân ở Trường Dân tộc nội trú một màu sắc rất riêng. Ảnh: Mỹ Hà
bna-anh-my-ha-3-731.jpg
Trong chương trình đón Xuân, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng đã được tổ chức như nhảy sạp, đánh cồng chiêng, vui hội, đẩy gậy, đi cà kheo, đốt lửa trại. Ảnh: Mỹ Hà
bna-anh-my-ha-4-5394.jpg
Một gian hàng đậm không khí Xuân của giáo viên và học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú trở thành nơi gặp gỡ của cô và trò trước giờ chia tay. Ngoài lời chúc năm mới gửi đến gia đình, các giáo viên cũng mong học trò vui Tết, đón Xuân nhưng không quên việc trở lại trường sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Mỹ Hà
bna-anh-my-ha-22-7476.jpg
Ngày hôm nay, khoảng sân giữa dãy nhà ký túc xá của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 đã trở thành địa điểm gói bánh chưng khổng lồ với sự tham gia của hơn 700 học sinh Việt Nam và du học sinh Lào đang học tập tại trường. Hoạt động này được tổ chức 1 ngày trước khi các em về nghỉ Tết. Ảnh: Mỹ Hà
bna-anh-my-ha-10-560.jpg
Nhóm học sinh đến từ huyện vùng cao Quế Phong đang đan những chiếc giỏ bằng nan truyền thống. Em Lang Thị Minh Trang (xã Quang Phong - Quế Phong, học sinh lớp 10A1) cho biết: Lớp em đang có nhiều hoạt động để chuẩn bị cho ngày hội đón Xuân được tổ chức vào ngày mai như gói bánh chưng, bánh tét, trang trí hoa đào. Em làm thêm những chiếc giỏ vừa có thể để bánh, vừa tạo nét độc đáo riêng cho gian hàng của lớp. Ảnh: Mỹ Hà
bna-anh-my-ha-15-4999.jpg
Tham gia Ngày hội gói, nấu bánh chưng, bánh truyền thống dân tộc còn có các cán bộ, chiến sĩ đến từ Lữ đoàn Vận tải 654, Cục Hậu cần Quân khu IV, đơn vị kết nghĩa với trường. Đại úy Nguyễn Đình Thế - Chính trị viên Phó Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 654 cho biết: Chúng tôi có rất nhiều hoạt động phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học Phổ thông số 2 và đã duy trì nhiều năm nay. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên tôi được hướng dẫn các lưu học sinh Lào gói và nấu bánh chưng. Mặc dù mới tiếp xúc và mới biết đến phong tục Tết cổ truyền của Việt Nam nhưng tôi thấy các em rất thích thú và khéo léo làm theo hướng dẫn. Ảnh: Mỹ Hà
bna-anh-my-ha-18-2164.jpg
Năm học này là năm đầu tiên các lưu học sinh Lào đến học tập tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú số 2. Sau 3 tháng học tập tiếng Việt, các em đã quen với nếp sinh hoạt, quen với phong tục tập quán của Việt Nam và nhiều em đã nói khá sõi tiếng Việt. Cô Lương Thị Nga - Giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết: Ngoài việc chung vui Tết cổ truyền với học sinh Việt Nam, chiều ngày mai (2/2) trường sẽ có một buổi Tất niên để chia tay các lưu học sinh Lào trước khi các em về quê. Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã có văn bản gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo 6 tỉnh có học sinh Lào đang học tập tại Nghệ An. Theo kế hoạch, đại diện các tỉnh sẽ đến Nghệ An để đón các em trở về. Ảnh: Mỹ Hà
bna-4-3979.jpg
Em Souklthida - tỉnh Savanakhet (áo trắng, bên phải) là một trong những lưu học sinh nói tiếng Việt lưu loát dù em chỉ mới học tập một thời gian rất ngắn tại Việt Nam. Nói về quãng thời gian đã trải qua trong học kỳ I, nữ sinh này cho biết: "Em rất yêu môi trường nơi đây và yêu cả Tết cổ truyền Việt Nam. Ngoài hai chiếc bánh chưng em đã tự tay gói em sẽ mua thêm bánh chưng, bánh tét về để làm quà cho gia đình. Ảnh: Mỹ Hà
bna-anh-my-ha-12-5209.jpg
Ngày hội gói và nấu bánh chưng, bánh truyền thống chỉ là hoạt động khởi đầu ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 2. Ngày mai, ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, nhiều hoạt động sôi nổi khác sẽ được tổ chức như giải bóng đá, múa sạp, giao lưu văn hóa, văn nghệ và hội chợ Xuân... Ảnh: Mỹ Hà

Tin mới