Khách kéo về Colombia xem biển 7 màu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với dòng nước biển mang 7 gam màu xanh khác nhau, đảo San Andres ở vùng biển Caribe (Colombia) thu hút nhiều du khách, đặc biệt là các cặp đôi.

sa-2160.jpg
Vùng biển phía đông đảo San Andres có 7 màu sắc nước biển. Ảnh: sanandresislas

Đảo San Andres được ví như viên ngọc tại vùng biển Caribe (Colombia). Ở phía đông hòn đảo, vào khoảng giữa trưa, nước biển biến đổi màu sắc thành 7 gam màu khác nhau như xanh da trời, xanh lam, xanh ngọc lục bảo...

Hiện tượng thiên nhiên đặc biệt này thu hút đông đảo du khách tìm đến, thuê thuyền ra biển để có thể chiêm ngưỡng, theo New York Times.

Cleotilde Henry, 75 tuổi, là một trong những người dân trên đảo có phòng trọ dành cho du khách. Khi đến đảo, nhiều người thường thuê homestay của bà thông qua "Posadas Nativas" - một chương trình nhà trọ bản địa đặc biệt của đảo.

Giới thiệu về căn nhà nhỏ, bà Henry chia sẻ: "Đây là nơi tôi sinh ra. Vì vậy khi nhắc đến cách kiếm tiền từ du lịch, tôi nghĩ ngay đến căn nhà này".

Hiện, bà Henry cũng là chủ tịch của Hiệp hội Posadas Nativas của quần đảo và có 12 phòng trọ để cho thuê. Trên nền tảng đặt phòng như Booking.com, bà được biết đến với tên gọi "Cli's Place".

snapinstaapp-82053019-206511843820321-1836988458358933467-n-1080-1138.jpg
Nhìn từ trên cao, nước biển phía đông đảo San Andres có 7 sắc thái màu xanh khác nhau. Ảnh: @miradasmagazine

Trên khắp đảo, có khoảng 200 ngôi nhà tương tự của bà Henry, nơi du khách có thể ở lại cùng với gia đình người bản địa và thưởng thức món ăn địa phương.

Bãi biển của San Andres không lọt top đẹp nhất thế giới, nhưng làn nước xanh trong veo và rạn san hô ngầm tại đây được du khách đánh giá rất cao.

Mỗi hòn đảo nhỏ trên San Andres đều mang một vẻ đẹp riêng. Johnny Cay, nằm đối diện với phía bắc đông dân cư của San Andres, là một hòn đảo hoang vắng bởi chỉ có một cụm cây cọ nằm giữa cát trắng.

Rocky Cay, như tên gọi của nó, chỉ là một tảng đá nhỏ với một quán bar ven biển và có một con tàu đắm nổi trên mặt nước bên cạnh. Haynes Cay có một nhà hàng nhỏ được xây dựng trên bãi cát.

f1785489b9330ad9e315e609130cb8311c7fd3e4-9587.jpg
Bà Cleotilde Henry hiện điều hành một "posada nativa", hay còn gọi là quán trọ bản địa. Ảnh: Toh Gouttenoire/New York Times

Du khách khi đến với San Andres sẽ được di chuyển qua giữa các hòn đảo nhỏ, nghỉ ngơi hoặc bơi lội xung quanh. Bạn có thể tự thuê một chiếc mule (thuyền nhỏ) để di chuyển xung quanh hòn đảo. Trên đường đi, bạn sẽ thưởng thức vẻ đẹp của 7 gam màu xanh biển.

Với những du khách đam mê lặn biển với ống thở, hòn đảo thực sự là một thiên đường. Bạn có thể nhìn thấy rùa bơi xung quanh cá ngựa, cá đuối gai độc và cá nhồng rõ ràng như khi ở trên cạn. Nhiều người đã ví hình ảnh này như một "thủy cung tự nhiên".

snapinstaapp-362989266-18292962193143296-2848125147628488147-n-1080-1070.jpg
Lặn biển và tham quan đảo là 2 hoạt động phổ tiếng khi đến San Andres. Ảnh: @viajandosanandres

Vào năm 2000, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc thành lập Khu bảo tồn sinh quyển Seaflower, một khu vực biển rộng lớn được bảo vệ xung quanh các đảo tại San Andres.

Tại quần đảo, du khách có thể bắt taxi trên đường phố. Phần lớn khách sạn ở đây cũng có dịch vụ cho thuê xe đạp và máy.

Châu Âu có diện tích nhỏ thứ hai thế giới nhưng sở hữu nền văn hóa đa dạng, có lịch sử phát triển lâu đời. Tri thức - Znews giới thiệu tới bạn đọc những trang sách về lục địa già./.

Tin mới