Kỳ lạ cụ bà nghiện ăn giấy suốt 60 năm

(Baonghean.vn) - Bà là một người phụ nữ bình thường như bao người khác, nhưng lại có sở thích lạ lùng. Ấy là "nghiện" ăn giấy khi mới 20 tuổi. Bà ăn giấy như ăn cơm, thậm chí lắm lúc bà còn cảm thấy "ngon" hơn thịt, cá. 

Clip cụ bà Dương Thị Lan kể về chuyện ăn giấy của mình:

Cụ bà Dương Thị Lan diễn tả lại cách ăn giấy của mình
Cụ bà Dương Thị Lan diễn tả lại cách ăn giấy của mình

Bà là Dương Thị Lan năm nay đã 83 tuổi, hiện đang sống một mình tại xóm Xuân Hương, xã Nghi Đức (thành phố Vinh, Nghệ An). Hơn 60 năm qua, kể từ khi bà Lan còn đang là thiếu nữ tuổi 20, bà đã có một sở thích kỳ lạ: ăn giấy.

Bà Lan kể, bà thích ăn giấy lúc chưa đi lấy chồng. Hồi trẻ, nhà bà nghèo chỉ ăn khoai sắn là chủ yếu. Nhưng không phải vì đói kém mà phải ăn giấy. Cứ nhìn thấy giấy là bà không thể “nhịn” được, phải làm mọi cách để có giấy để cho vào miệng... nhai nuốt ngon lành.

ba lan
Bà Lan (bìa trái) trò chuyện với những người hàng xòm 

Trước đây, mỗi lần đến nhà ai có quyển vở hay sách in nào còn sạch sẽ nhưng không dùng đến nữa, bà đều xin về để ăn. Nhiều lần, bà ăn hết nguyên cả quyển sách. Không những thế, khi các con của bà đang đi học, tranh thủ những lúc con cái không ở nhà, bà thường lén lấy sách vở của con ra để ăn.

Sau khi bỏ ăn giấy sức khỏe bà Lan đã được cải thiện
Sau khi bỏ ăn giấy sức khỏe bà Lan đã được cải thiện

Mọi người trong nhà bà ban đầu không ai biết bà có sở thích khác thường này. Nhưng lâu dần, bà bị mọi người phát hiện ra và phản đối kịch liệt. Nhưng bà vẫn không thể kiềm chế "cơn nghiện" ăn giấy của mình mỗi khi nhìn thấy vở hay sách báo. Chính vì vậy, bà cứ phải đợi những lúc trong nhà không còn ai là lén xin giấy về ăn cho nguôi cơn thèm.

Bà Lan cho biết, trước kia, bà ăn nhiều giấy đến nỗi hệ tiêu hóa của bà không thể chịu đựng nổi, da bị vàng rộm lên, phải điều trị bằng thuốc. Sau khi đỡ bà Lan lại tìm giấy để ăn. 

Được biết, bố mẹ của bà Lan cũng như những người thân khác đều không có ai cùng có cùng sở thích kỳ lạ giống bà.

Do sức khỏe ngày càng yếu, bà Lan đã "cai" giấy được khoảng 2 năm nay. Tuy nhiên, hiện tại bà vẫn rất thèm giấy chỉ có điều bà đã kìm chế được vì không muốn sức khỏe mình phụ thuộc vào mấy cuốn sách, trang báo.

Vương Vân – Thiên Thiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới