Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...

bna-2-8727.jpg
Cũng giống như nhiều dân tộc khác, mùa Xuân là dịp để đồng bào Mông ở miền Tây xứ Nghệ nghỉ ngơi sau những ngày lao động vất vả. Tết là dịp phụ nữ Mông khoe sắc trong những bộ trang phục truyền thống đi thăm hỏi anh em, họ hàng và tham gia hội ném pao mừng năm mới. Ảnh: Đình Tuân
bna-1-9044.jpg
Với gam màu rực rỡ như xanh, đỏ, tím, vàng, những chiếc váy của đồng bào Mông được ví như một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, được phối màu một cách hài hòa, họa tiết phong phú, ấn tượng, sắp xếp một cách khéo léo, tạo sự duyên dáng cho người mặc. Ảnh: Đình Tuân
bna-3-9086.jpg
Giữa khung cảnh mùa Xuân, những bộ váy áo ấy lại càng được tôn thêm vẻ đẹp và sự duyên dáng. Ảnh: Đình Tuân
bna-4-1452.jpg
Ngày nay, trang phục phụ nữ Mông đã được cách điệu, chút ít đổi mới, các đường nét trên trang phục ngày càng đa đạng, hiện đại hơn. Tuy nhiên, vẫn giữ được giá trị đặc sắc, không làm mất đi khuôn mẫu trang phục truyền thống của dân tộc. Ảnh: Đình Tuân
bna-7-7654.jpg
Các thiếu nữ Mông rất tự tin khi mặc bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Trong ảnh: Các thiếu nữ người Mông bản Hợp Thành đang lưu lại khoảnh khắc ngày Xuân. Ảnh: Đình Tuân
bna-8-6241.jpg
Vào các dịp lễ, Tết, không chỉ có thiếu nữ mặc váy áo truyền thống mà già trẻ, gái trai đều mặc, tạo nên một bức tranh sinh động với nhiều gam màu rực rỡ. Ảnh: Đình Tuân
bna-9-9210.jpg
Để có được những bộ trang phục vô cùng bắt mắt này là nhờ đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú của phụ nữ người Mông. Hàng năm, cứ vào khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch, phụ nữ Mông lại bắt đầu cặm cụi may vá, thêu thùa đồ mới cho mình và cho con cái để gửi gắm những ước vọng một năm mới mạnh khỏe, suôn sẻ, mùa màng bội thu. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới