Lễ tri ân trưởng thành của học sinh trường Phan

(Baonghean.vn) - Đêm 20/5, đêm của những cung bậc cảm xúc nghẹn ngào với những lớp học sinh cuối khóa đang theo học tại mái trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Lễ chia tay khóa 43 của hơn 300 em học sinh lớp 12 trường chuyên Phan Bội Châu năm nay lấy tên gọi là May I Kiss You (?).
Lễ tri ân trưởng thành khóa 43 của hơn 300 em học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu năm nay lấy tên gọi là May I Kiss You (?). Ảnh: Chu Thanh
Bạn có thể hiểu theo nghĩa là “Tôi hôn bạn có được không?” hay “Nụ hôn tháng năm”, nụ hôn tạm biệt tuổi học trò, tạm biệt những mộng mơ một thời áo trắng mãi mãi đi xa không thể tìm lại. “May”, tháng năm, mùa chia tay nghe sao thiết tha. Ngày tháng chẳng còn dài, xa nhau có còn được gặp lại? Tại sai chúng ta chẳng thể trao nhau những cái ôm, những bị hôn cuối cùng ngày chia tay, một lần sống trọn với yêu thương?
Bạn có thể hiểu câu May I Kiss You (?) theo nghĩa là “Tôi hôn bạn có được không?” hay “Nụ hôn tháng Năm”, nụ hôn tạm biệt tuổi học trò, tạm biệt những mộng mơ một thời áo trắng mãi mãi đi xa không thể tìm lại. Ảnh: Chu Thanh
 “May”, tháng năm, mùa chia tay nghe sao thiết tha. Ngày tháng chẳng còn dài, xa nhau có còn được gặp lại? Tại sai chúng ta chẳng thể trao nhau những cái ôm, những bị hôn cuối cùng ngày chia tay, một lần sống trọn với yêu thương?
“May” - tháng Năm, mùa chia tay nghe sao thiết tha. Ngày tháng chẳng còn dài, xa nhau có còn được gặp lại? Tại sao chúng ta chẳng thể trao nhau những cái ôm cuối cùng ngày chia tay, một lần sống trọn với yêu thương hồn nhiên? Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Đêm hội có nhiều tiết mục vũ đạo sôi động, khuấy lên không khí hào hứng. Dường như ai cũng muốn lưu lại mãi những phút giây này...  Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Cùng thắp lên những ước mơ của tuổi trẻ để bay cao, bay xa hơn nữa. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Những nụ cười trong đêm chia tay. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Gửi gắm những niềm tin lên cây nguyện ước. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
... và cả những hy vọng sẽ được lưu giữ cẩn thận trong ký ức mỗi người. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Buổi tri ân là lời chào tạm biệt tuổi hồng, lời cảm ơn chân thành nhất từ sâu thẳm mỗi em học sinh đến nhà trường, đến các thầy cô giáo đã dìu dắt thế hệ học sinh khóa 43 trường THPT chuyên Phan Bội Châu khôn lớn trưởng thành. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
... của người thầy người cô. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Nước mắt và nụ cười đêm nay chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đẹp, là hành trang tiếp sức cho mỗi bạn học sinh trên con đường phía trước. Ảnh: Chu Thanh

 Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới