Mê khúc hát quê hương

(Baonghean) - Lâu nay, vào các dịp hội hè hay giao lưu văn hóa - văn nghệ, người dân huyện miền núi Tân Kỳ thường được thưởng thức giọng hát của anh Nguyễn Đình Long. Với những bài dân ca xứ Nghệ, anh thể hiện một cách đầy truyền cảm. Anh là một trong những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn dân ca ở Tân Kỳ, hiện là Phó chủ nhiệm CLB Dân ca xã Nghĩa Đồng...
Anh Nguyễn Đình Long (phải) biểu diễn  tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh.
Anh Nguyễn Đình Long (phải) biểu diễn tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh.
Anh Nguyễn Đình Long (SN 1974) may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hát dân ca, bà nội là người hát hay nổi tiếng trong vùng, mẹ là một cô giáo yêu thích ca hát. Từ nhỏ, cậu bé Long đã được đắm mình trong từng lời ru, khúc hát chan chứa ân tình. Cậu không bao giờ quên hình ảnh những đêm đông, mọi người cùng nhóm lửa sưởi ấm, cùng chuyện trò sôi nổi và cùng cất lên những khúc dân ca. Nhịp điệu của cuộc sống thường ngày đã đi vào câu hát, làm cuộc sống thêm phần thi vị và nâng bước tâm hồn thơ trẻ, hình thành và nuôi dưỡng niềm say mê giá trị tinh thần quý giá của cha ông. Để rồi, thuở đi học, cậu hăm hở tham gia phong trào văn nghệ của lớp, của trường, được thầy cô và bạn bè ghi nhận. Lớn lên, Nguyễn Đình Long lại tích cực tham gia công tác Đoàn, công tác xã hội, đem lời ca, tiếng hát đến với mọi người, luôn được đón nhận tình cảm yêu mến chân thành. Anh tích cực học hỏi những người xung quanh, trong đó phải kể đến nghệ nhân Trần Đức Thắng - người luôn dìu dắt anh trên con đường thể hiện và sáng tác những bài hát dân ca. Ông Thắng đã dạy anh cách thể hiện từng làn điệu, cách đặt lời mới cho từng bài hát và cách sử dụng các loại nhạc cụ để hòa nhịp cùng lời hát, để lời hát được vang xa. 
Nguyễn Đình Long vẫn nhớ rõ mốc năm 1997, đó là năm anh tham gia và giành giải Đặc biệt Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn huyện với ca khúc “Buông áo em ra” của nhạc sỹ Hoàng Thành. Toàn bộ khán phòng đã nín lặng để thưởng thức giọng hát của anh, để rồi hàng loạt tràng pháo tay cùng vang lên khi bài hát kết thúc. Với anh, đó là một phần thưởng hết sức có giá trị, là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Sau đó, năm 2000 anh lại giành giải Nhất cuộc thi ở cấp huyện và được tham gia cấp tỉnh. Rồi anh liên tục có mặt trong đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Tân Kỳ tham gia Hội thi “Tiếng hát Làng Sen” và Hội diễn Văn hóa dân tộc thiểu số, góp phần cùng đội nhà đoạt nhiều giải thưởng. Nhận biết được thế mạnh, sở trường của mình nên tại các cuộc thi, Nguyễn Đình Long luôn chọn những bài dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh để thể hiện và được Ban giám khảo cùng khán giá đánh giá cao. 
Năm 2004, CLB Dân ca xã Nghĩa Đồng được thành lập, còn trẻ tuổi nhưng Nguyễn Đình Long được các thành viên bầu làm chủ nhiệm. Đến năm 2012, nghệ nhân Trần Đức Thắng nghỉ hưu, về tham gia sinh hoạt và làm chủ nhiệm CLB, anh chuyển sang làm phó chủ nhiệm phụ trách tổ sáng tác. Với những trọng trách này, anh đã có nhiều đóng góp về sức lực, trí tuệ để duy trì và phát triển CLB dân ca. Không chỉ thành công trong việc thể hiện những bài hát, Nguyễn Đình Long còn để lại dấu ấn bằng việc soạn lời mới dựa trên những làn điệu dân ca. Anh đã có nhiều bài hát và tiểu phẩm mang âm hưởng dân ca, được bà con khen ngợi, trong đó phải kể đến ca khúc “Nắng mới Tân Kỳ”.
Nguyễn Đình Long chia sẻ: “Với tôi, dân ca đã trở thành một phần của cuộc sống. Những làn điệu dân ca quê hương sẽ theo suốt cuộc đời, cho dù làm bất cứ việc gì, ở bất cứ nơi đâu...”.
Tường Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin mới