Một người Nghệ lưu giữ bộ ảnh quý về Huế

(Baonghean.vn) – Cuối tháng 3/1975, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) từ núi rừng tiến xuống giải phóng Thành phố Huế. Là người chỉ huy, Đại tá Hồ Hữu Lạn còn lưu giữ những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc lịch sử ấy. 

Đại tá Hồ Hữu Lạn, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324)
Đại tá Hồ Hữu Lạn - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324), nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 còn lưu giữ gần 300 bức ảnh tư liệu về cuộc sống và chiến đấu của đơn vị qua các thời kỳ. Trải qua trên dưới nửa thế kỷ, những bức ảnh đen trắng vẫn còn khá rõ nét, là nguồn tư liệu sinh động, ghi lại những khoảnh khắc có một không hai. Đặc biệt là những bức ảnh những ngày tiến đánh và giải phóng  cố đô Huế mang đậm giá trị lịch sử. Ảnh: Công Kiên
b
Khoảnh khắc đoàn quân của Trung đoàn 3 hành quân tiến vào đánh chiếm Thành phố Huế (ngày 24/3/1975). Ảnh tư liệu
b
Trung đoàn 3 tấn công ngoại vi Thành phố Huế (ngày 24/3/1975). Ảnh tư liệu
N
Nhân dân Thành phố Huế ra đường đón chào bộ đội giải phóng (ngày 25/3/1975). Ảnh tư liệu
b
Cờ giải phóng tung bay trên đỉnh Phu Văn Lâu (ngày 25/3/1975). Ảnh tư liệu
b
Tại cửa biển Thuận An, quân ngụy chen nhau lên tàu bỏ chạy, vứt lại đồ đạc, quân trang và vũ khí ngổn ngang trên bờ (ngày 26/3/1975). Ảnh tư liệu
c
Cấp phát gạo cho tù binh tại Nhà lao Thừa Phủ - Huế (ngày 26/3/1975), thể hiện tinh thần nhân đạo, vị tha của những người cộng sản. Ảnh tư liệu
m
Một lính ngụy bị bắt và giam giữ tại nhà lao Huế được gặp lại người mẹ sau bao năm xa cách. Ảnh tư liệu

 Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới