Nam thanh niên người Nghệ An nhảy cầu Nhật Tân xuống sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bỏ lại xe máy, giấy tờ tùy thân trên cầu Nhật Tân, huyện Đông Anh (Hà Nội), nam thanh niên quê xã Võ Liệt (Thanh Chương) đã nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Chị Phạm Thị Liên (45 tuổi) người dân xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh cho biết: Vào lúc 12h20 ngày 16/4, một nam thanh niên đi xe máy đến giữa cầu Nhật Tân thì nhảy xuống sông Hồng, bỏ lại trên cầu chiếc xe máy mang biển kiểm soát 37 E1 – 626.47 cùng mũ bảo hiểm, một chiếc ví màu đen.

Bên trong ví có chứng minh thư mang tên Trần Đức H., SN 1990 thường trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Rất đông người dân tập trung trên cầu Nhật Tân sau khi phát hiện có người nhảy cầu. Ảnh: Phạm Liên

Rất đông người dân tập trung trên cầu Nhật Tân sau khi phát hiện có người nhảy cầu. Ảnh: Phạm Liên

“Lúc mới xảy ra sự việc, tôi đi qua cầu Nhật Tân, thấy người dân tập trung khá đông trên cầu, khi ấy vẫn còn chiếc xe máy và chiếc ví của nạn nhân, tôi và nhiều người có mặt tại hiện trường đã chụp ảnh và phát trực tiếp lên mạng xã hội, mong người nhà sớm biết tin để đi tìm nạn nhân” – chị Liên chia sẻ.

Chiếc xe máy nạn nhân bỏ lại trên cầu. Ảnh: Phạm Liên

Chiếc xe máy nạn nhân bỏ lại trên cầu. Ảnh: Phạm Liên

Chiều 16/4, liên hệ với địa phương, bà Võ Thị Mai - Xóm trưởng xóm Minh Tân, xã Võ Liệt đã xác nhận thông tin trên là có thật và cho biết gia đình nạn nhân ở trong xóm đã nhận được tin. Ngay chiều nay, người thân đã ra Hà Nội để tổ chức tìm kiếm thi thể anh Trần Đức H.

Được biết, anh H. là con thứ 2 trong gia đình có 4 chị em, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mới qua đời hơn 1 năm, mẹ ốm đau đi bệnh viện thường xuyên. Bản thân anh H. lâu nay làm nghề chạy xe Grab ở Hà Nội. Do biết mình bị bệnh hiểm nghèo, anh đã chọn việc nhảy cầu để kết thúc sự sống, tránh phiền lụy đến gia đình.

Trước khi nhảy cầu, anh H. đã chia tay bạn bè để về quê và viết trên trang cá nhân: “Con xin lỗi tất cả mọi người”. Mẹ anh H. kể, anh bị bệnh gan, nhưng chỉ nói với mẹ là "Con đau dạ dày mà đau lắm mẹ ạ".

Cũng theo bà Mai, khoảng 17h chiều nay, tại huyện Đông Anh (Hà Nội) lực lượng tìm kiếm cứu hộ trên sông Hồng đã phát hiện được thi thể của anh H. nổi bên bờ sông. Đêm 16/4, người thân đang di chuyển thi thể nạn nhân về quê mai táng.

Tin mới