Ngàn lời yêu thương của thầy cô gửi gắm tới học trò trước giờ vượt ‘vũ môn’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chỉ còn chưa đầy 12 tiếng nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sẽ chính thức bắt đầu. Trước kỳ thi đặc biệt quan trọng này, rất nhiều lời yêu thương của các thầy, cô giáo đã được gửi đến học trò như một lời động viên, khích lệ…

Vì chúng ta đều phải lớn

Buổi học Toán cuối cùng của lớp 12C1 - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh diễn ra trong một không khí thật khác lạ. Buổi học đó, không giống như mọi ngày, không có bài tập mà cũng không có chữa đề. Đó là một tiết học để tất cả cùng nói chuyện, để chia sẻ với rất nhiều lời dặn dò yêu thương.

Trong buổi học này, trên tấm bảng quen thuộc còn có một “Giấy xin phép nghỉ học” được gửi tới thầy giáo Trương Đức Thành với một lý do khác thường vì “Chúng em đã phải lớn rồi”. Đọc những dòng chữ của học trò “chúc thầy của chúng em sẽ luôn lạc quan yêu đời cùng với những bài học đầy thú vị”, người thầy giáo với hơn 20 năm đứng trên bục giảng đã không giấu được xúc động. Một chuyến đò nữa lại sắp sang sông, kỷ niệm về buổi học cuối với học sinh lớp 12 bao giờ cũng thật khó tả...

347625532_2491506334343291_4634853208452128284_n.jpg
Thầy giáo Trương Đức Thành và các học sinh lớp 12 - Trường THPT DTNT tỉnh. Ảnh: NTCC

Chia tay lớp học trò, một ngày trước khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức diễn ra, thầy giáo Trương Đức Thành đã gửi gắm nhiều chia sẻ tới học trò của mình trên trang cá nhân “Thêm một lần nữa chia tay một khóa 12. K37, đúng là các em đã lớn thật rồi, đã đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh cùng hành trang là ước mơ và hoài bão để bước trên chính đôi chân của mình".

Thầy giáo Trương Đức Thành cũng đã nhắc lại những năm tháng thanh xuân mà học sinh đã được học ở mái trường “nơi có bạn bè, có thầy cô và cho các em không chỉ những bài học trong sách vở mà còn nhiều bài học về cuộc sống, về sự sẻ chia, biết yêu thương”...

355138351_2491506234343301_2968370479378728508_n.jpg
Ngày mai "chúng em đã phải lớn rồi". Lời chia tay đầy xúc động của học sinh lớp 12C1 gửi tới thầy giáo. Ảnh: NTCC

Bằng tình cảm của một người thầy, thầy giáo Trương Đức Thành tin rằng những điều tốt đẹp đó “sẽ mãi ở lại trong trái tim các em” và sẽ là động lực để “các em đủ vững vàng, đủ niềm tin để bước tiếp” dù “phía trước có những chông gai”. Thầy cũng mong các học trò tự tin vượt qua kỳ thi trước mắt để sau này “rời xa mái trường nội trú đầy yêu thương, phía trước các em là tương lai rộng mở đang đón chào”.

Thử thách sẽ là cơ hội để trưởng thành

Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn có ý nghĩa đặc biệt với học sinh lớp 12 bởi sau kỳ thi này các em sẽ khép lại 12 năm của tuổi học trò và chuẩn bị bước sang một hành trình mới. Kết quả của kỳ thi cũng sẽ quyết định tương lai của các em, sẽ là giảng đường đại học, là những kỹ sư, những bác sĩ tương lai... Nhưng sau kỳ thi cũng có em sẽ tìm cho mình những chân trời khác. Dù với bất cứ lựa chọn nào, phía sau các em luôn có sự đồng hành của thầy cô, của gia đình với rất nhiều sự tin yêu, kỳ vọng...

356643495_3218175901661362_7007108248759367190_n.jpg
Thanh xuân của học sinh Trường THPT Thái Lão có bóng dáng của mái trường, của thầy cô, của bạn bè... Ảnh: NTCC

Những ngày qua, chia tay học sinh lớp 12, rất nhiều chia sẻ của thầy cô và nhà trường cũng đã được gửi tới học trò. Đặc biệt, khi kỳ thi đã tới rất gần, các thầy cô đều gửi gắm nhiều điều ý nghĩa.

Cô giáo Lưu Thanh Trà - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thái Lão đã viết những lời “yêu thương gửi K41” bởi đây là một khóa học không thể nào quên khi các em phải trải qua đại dịch Covid-19 kéo dài 2 năm, trải qua khắc nghiệt biến đổi khí hậu với nắng nóng như rang người. Trong quá trình đó, thầy cô luôn tự hào bởi vượt lên khó khăn “ngày ngày các em vẫn miệt mài đến lớp, chạy đua cùng thời gian để củng cố kiến thức”.

Gửi lời chúc thành công tới học trò, các thầy cô của nhà trường luôn mong học sinh “hãy tự tin và bản lĩnh để khẳng định mình, để gặt hái được ước mơ”... Là một giáo viên dạy môn Ngữ văn, trước khi học sinh bước vào môn thi đầu tiên, cô giáo Thanh Trà đã làm một bài thơ “Điểm tên tác phẩm lớp 12”. Ở đó, cô đã gói gọn tất cả những tác phẩm mà các em đã học như “Tây Tiến”, như “Đất nước”, như “Người lái đò sông Đà”... và tin rằng, ngày mai tất cả học sinh sẽ làm tốt bài thi của mình để “áng văn nào cũng hoá những loài hoa”.

356349166_6791553187530784_2899535588465890968_n.jpg
Những sĩ tử của lớp 12 năm nay đã bước qua 2 năm đại dịch Covid-19 với rất nhiều nỗ lực và cố gắng. Ảnh: NTCC

Chia sẻ những bức ảnh kỷ yếu của học sinh lớp 12, thầy Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu) đã viết rằng “May mắn chỉ chiếm 1%, 99% còn lại là ở kiến thức và sự nỗ lực, quyết tâm”. Vì thế, khi những ngày ôn thi đã khép lại, khi học sinh đã rời sân ga của mái trường THPT thì các thầy cô đều mong muốn học sinh hãy không ngừng cố gắng để “tiếp tục chuyến tàu của mình đến với một sân ga khác mới mẻ, rộng lớn và nhiều hứa hẹn hơn nữa với bến đỗ là sân ga hạnh phúc và thành công”.

Thương gửi yêu thương tới những học sinh của lớp 12C7 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, cô giáo Đặng Thị Kim Oanh - giáo viên chủ nhiệm lớp đã dành những lời tâm sự sâu thẳm từ trái tim sau 3 năm được đồng hành với các học trò. Trong quãng thời gian đó, cô thấy may mắn bởi được chứng kiến sự phát triển của từng cá nhân trong lớp và thấy rõ những giấc mơ và hoài bão của các em nảy nở từng ngày.

"Các em đã đi qua cuộc hành trình đáng nhớ trong hành trang của cuộc đời. Cô nhớ những bài học chung về sự kiên nhẫn, sự cống hiến và tinh thần đoàn kết mà chúng ta đã học được từ nhau. Cô chứng kiến sự phát triển từng cá nhân trong lớp, những lần vượt qua khó khăn, những thành công và cả thất bại. Nhưng điều quan trọng hơn cả, các em đã trưởng thành, trở thành những con người tốt, đáng yêu và có đam mê trong cuộc sống”.

356204436_6791552330864203_55587263890669547_n.jpg
Tập thể lớp 12C7 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã trải qua 3 năm học đáng nhớ với nhiều thử thách nhưng cũng đã gặt hái nhiều thành công. Ảnh: NTCC

Trước “bước ngoặt mới trong cuộc đời, đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn”, cô giáo Kim Oanh mong các học trò “luôn giữ tâm hồn mạnh mẽ và đầy hy vọng, không sợ đối mặt với khó khăn và biết rằng mọi thử thách đều là cơ hội để trưởng thành".

Cô cũng gửi lời cảm ơn các học trò “vì các em là nguồn động viên và cảm hứng cho cô trong công việc giảng dạy của mình”. Bằng niềm tin mãnh liệt, cô tin học trò của mình sẽ thật bình tĩnh, tự tin, phát huy tối đa khả năng và trí tuệ của mình làm bài thi thật tốt và sẽ làm nên những điều tuyệt vời, sẽ tiếp tục tỏa sáng trong tương lai...

352793411_845692150245595_3412966248683311864_n.jpg
Giáo viên Trường THPT Diễn Châu 3 gửi những tình cảm yêu thương tới học trò. Ảnh: NTCC

Ngày mai, các sĩ tử lớp 12 sẽ bước vào ngày thi đầu tiên. Có khó khăn, có thử thách, có thành công và có lẽ sẽ có cả những thất bại. Nhưng thầy cô, mái trường sẽ “vẫn luôn là sân ga trên con đường trở về”, sẽ luôn ở đây dõi theo sự trưởng thành của học sinh, sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón các em quay trở lại...

Tin mới