Nghị lực của người phụ nữ mắc chứng teo cơ, chỉ nặng 20 kg

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bị mắc chứng teo cơ khi mới hơn 1 tuổi, việc đi lại vô cùng khó khăn nhưng chị Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1985) đã nỗ lực tập luyện cả về thể chất và trí tuệ để vươn lên khẳng định bản thân.

Thân hình nhỏ bé và phải gắn bó với chiếc xe lăn nhưng hằng ngày, chị Nguyễn Thị Thu Trang ở khối 16, phường Hưng Bình, thành phố Vinh (Nghệ An) vẫn dành thời gian vào mạng Internet để tìm những mẫu hoa mới. Bởi công việc của chị là làm các sản phẩm hoa giấy, hoa vải trang trí tại các ngôi nhà, quán cà phê hay đình, chùa…

bna-4-6368.jpg
Chị Nguyễn Thị Thu Trang vào mạng Internet tìm mẫu hoa ưng ý. Ảnh: Công Khang

Bà Lê Thị Nhung, mẹ chị Thu Trang kể về con gái của mình: “Lúc Trang hơn 1 tuổi, đang chập chững tập đi thì bị một trận sốt nặng gây co giật mạnh. Từ đó, Trang không còn đi lại được nữa, chân và tay bị teo dần rồi co quắp. Đưa đến khám tại bệnh viện, bác sĩ kết luận bị thận bẩm sinh, kê đơn thuốc nhưng bệnh không hề thuyên giảm…”.

Càng lớn, tay, chân của Thu Trang càng khó cử động, mọi sinh hoạt phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố, mẹ. Đến năm 6 tuổi, cô bé được mẹ đưa đến lớp mầm non làm quen với con chữ. Nhưng rồi, do chân tay cử động khó khăn, sức vóc nhỏ, yếu nên Thu Trang không đủ sức học lên lớp 1, đành trở về sống lặng lẽ trong ngôi nhà của mình, hàng ngày đối diện với 4 bức tường im lặng.

bna-1-6063.jpg
Chị Nguyễn Thị Thu Trang chế tạo những bông hoa bằng vải. Ảnh: Công Khang

Cơ thể tật nguyền, thể trạng yếu đuối nhưng trí tuệ của Thu Trang phát triển bình thường. Cô bé đã sớm nhận ra những thiệt thòi mà số phận mang đến cho bản thân mình nên không khóc lóc, kêu than mà ngược lại luôn âm thầm chịu đựng. Thương các bậc sinh thành, Thu Trang luôn tỏ ra ngoan ngoãn, cố gắng không làm phiền đến bố mẹ quá nhiều.

Cuộc sống gắn với chiếc xe lăn và quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ, trọng lượng chỉ vỏn vẹn 20 kg, có lúc chị Thu Trang nghĩ rằng cuộc đời mình không còn chút ý nghĩa, không còn niềm hy vọng tương lai. Thế rồi, khi mạng Internet phổ biến, chị được gia đình sắm cho chiếc máy tính xách tay để làm bầu bạn, để kết nối với thế giới bên ngoài.

bna-2-6526.jpg
Bà Lê Thị Nhung luôn đồng hành với con gái tật nguyền trên mỗi chặng đường. Ảnh: Công Khang

Nhờ chiếc máy tính được nối mạng, cô gái tật nguyền đã tìm được nguồn vui. Và hơn thế, chiếc máy tính còn giúp chị tự học chữ viết, cách tính toán, chỉ trong một thời gian ngắn đã đọc và gõ chữ một cách thuần thục. Điều đó giúp chị Thu Trang thêm tự tin ở khả năng của mình và tiếp tục khám phá những điều thú vị của thế giới mạng.

Cũng như bao người phụ nữ khác, chị Thu Trang rất yêu mến các loài hoa. Một hôm, vào một trang web dạy cách làm hoa, chị như mê mẩn với từng chi tiết làm nên một bông hoa bằng chất liệu giấy và vải. Quyết định học làm hoa, chị đặt mua dụng cụ và nguyên liệu rồi tuần tự thực hiện các bước theo hướng dẫn.

bna-3-2968.jpg
Chị Nguyễn Thị Thu Trang được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Khang

Những tưởng đôi bàn tay tật nguyền, các ngón tay cong queo sẽ không thích hợp với công việc đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mẩn nhưng hoàn toàn ngược lại, đôi tay của chị Thu Trang tỏ ra thuần thục khi làm những bông hoa bằng giấy và vải. Khi sản phẩm hoàn thành, ai thấy cũng tấm tắc ngợi khen, ban đầu không thể tin chúng được làm ra từ đôi tay của một người bị teo cơ.

“Những lời khen ngợi, động viên đã tiếp thêm động lực giúp tôi thêm tự tin để vươn lên. Tôi quyết tâm khởi nghiệp bằng nghề làm hoa giấy, hoa vải và được mọi người ủng hộ. Hiện nay, công việc và thu nhập khá đều đặn, đơn đặt hàng ổn định, các sản phẩm này được trang trí tại nhà riêng, quán cà phê và các chùa thường đặt để thả hoa đăng trong dịp lễ Phật đản”, chị Thu Trang chia sẻ.

bna-5-8111.jpg
Chị Nguyễn Thị Thu Trang được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tôn vinh là hội viên khuyết tật vượt khó vươn lên. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thị Thu Trang là hội viên khuyết tật, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, trở thành tấm gương sáng vượt lên tật nguyền. Chị đã được các cấp hội tôn vinh, trong đó phải kể đến việc chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biểu dương là hội viên khuyết tật vượt khó vươn lên.

__________________

BÀ NGUYỄN THỊ THÁI - CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG HƯNG BÌNH

Tin mới