Người chết, người lĩnh 20 năm tù vì 1 món nợ nhỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đang tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, Trần Quang Hùng (Diễn Châu) hùng hổ đi đòi nợ giúp người anh em. Nhưng Hùng hoàn toàn không ngờ rằng, lần ra oai đó lại khiến Hùng nhận về bản án 20 năm tù giam, để lại phía sau là người bố, người mẹ mòn mỏi chờ con…

“Xuống dao” vì cách trả nợ
Đã 5 năm kể từ ngày xảy ra vụ án, nhưng những người hàng xóm của anh Hoàng Thanh T. (SN 1979) trú tại xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) vẫn không quên được tình tiết ngày hôm đó. Bởi nguyên căn của vụ việc hoàn toàn lãng xẹt, để rồi 2 thanh niên đang “sức dài vai rộng”, kẻ thì hầu tòa, người thì ra đi mãi mãi…
Bà Trần Thị Thanh (hàng xóm của nạn nhân) cho biết: Thời điểm anh T. bị đâm khoảng 8,9 giờ tối. Nghe tin, chúng tôi chạy sang liền nhưng vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Người bố trẻ khi đó đang là lao động chính của gia đình, ra đi bỏ lại bố mẹ già và 2 đứa con thơ. Nên mất nhiều thời gian sau, gia đình mới vượt qua nỗi mất mát này.
Được biết, trước đó anh Hoàng Thanh T. có vay nợ anh Trương Như Ngọc (trú tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu) số tiền 1,6 triệu đồng. Tuy anh Trương Như Ngọc đã hỏi nhiều lần nhưng anh T. đều xin khất. Đến ngày 22/1/2018, anh Hoàng Thanh T. hẹn Trương Như Ngọc tối cùng ngày đến quán nhậu M.T. (xóm 9, xã Diễn Mỹ) để trả nợ.
Tối hôm đó, Ngọc có hẹn đến nhà anh trai của Trần Quang Hùng ở xóm 12, xã Diễn Mỹ để uống rượu. Tại đây, Ngọc gặp Hùng. Sau khi “chén chú chén anh”, Ngọc rủ Hùng chở mình đến quán M.T. để lấy nợ. Hùng đồng ý và rủ thêm Phan Thành N. (SN 1987) trú tại xóm 13, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu đi cùng.

Với tội danh Giết người, Trần Quang Hùng bị tuyên án 20 năm tù giam. Ảnh:Hoàng Lam.
Với tội danh "Giết người", Trần Quang Hùng bị tuyên án 20 năm tù giam. Ảnh: Tư liệu Hoàng Lam.

Khi gặp nhau, anh T. rút ví lấy số tiền nợ Ngọc và bỏ xuống bàn. Ngọc vừa gom tiền, vừa phàn nàn về thái độ trả chậm của anh T. nên giữa 2 bên xảy ra tranh cãi.
Bức xúc vì thấy người anh em mới quen của mình bị xúc phạm, “máu yêng hùng” nổi lên, Hùng liền lấy 1 khúc côn cất trong cốp xe máy từ trước ra đánh liên tiếp vào người anh T.
Bất ngờ bị đối phương đánh, anh T. cùng bạn là anh Hoàng Văn L. (SN 1981), cùng trú tại xã Diễn Hoàng lấy dao đuổi theo và dọa đánh. Thấy anh T. phản kháng, Hùng và mấy người trong nhóm liền bỏ chạy.
Cảm thấy bức xúc vì thái độ của đối phương, đã trả tiền muộn lại còn đuổi đánh chủ nợ, Hùng tìm đến 1 cửa hàng bán đồ rèn lấy dao và quay lại quán tìm những người đã đánh mình để “làm rõ chuyện này”.
Khi biết anh T. đang ở nhà anh Hoàng Văn L., Hùng đi xe máy đến đây. Lúc này, anh Hoàng Thanh T. đang ngồi uống nước cùng một số người. Thấy Hùng cầm dao chạy đến, mọi người bỏ chạy, riêng anh T. đứng lại.
Bất ngờ, anh T. bị Hùng dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Anh Hoàng Văn L. từ trong nhà đi ra thấy vậy, vội vàng hô hoán những người xung quanh và đỡ anh T. vào phòng ngủ rồi chốt cửa lại. Thế nhưng, Hùng vẫn không chịu dừng lại và tìm cách phá cửa để vào. Chỉ đến khi thấy lực lượng chức năng đến, Hùng mới bỏ chạy. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên anh Hoàng Thanh T. đã tử vong sau đó.
Khi biết tin anh T. không qua khỏi, Hùng đã đến Công an huyện Diễn Châu đầu thú và giao nộp hung khí gây án.


Nỗi đau của bậc sinh thành
Ông Hoàng Thanh M. (bố của nạn nhân) năm nay đã xấp xỉ 80 tuổi. Ở tuổi đáng lẽ được sum vầy bên con cháu thì ông M. vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất người con trai duy nhất.
Anh Hoàng Thanh T. là con út trong gia đình 3 chị em và cũng là người con trai duy nhất của gia đình. Là lao động chính vừa nuôi bố mẹ già, vừa nuôi con nhỏ ăn học, anh đột ngột mất đi để lại nỗi đau mất mát cho cả gia đình.
“Chỉ vì bồng bột tuổi trẻ, 2 bên đều cùng có lỗi. Gia đình tôi mất đi người con trai nhưng con trai họ cũng phải chịu mức án 20 năm tù cũng đủ khổ rồi. Khổ nhất những đứa nhỏ phải chịu cảnh mồ côi bố”, ông M. chia sẻ.

Từ ngày anh Hoàng Thanh T. mất, chị N.T.H. (vợ của nạn nhân) cũng phải đi làm công ty kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình, 2 đứa con lại phải chịu cảnh xa bố, xa mẹ, sang ở nhờ nhà ông bà ngoại.

Gia đình người bị hại tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Lam.
Gia đình người bị hại tại phiên tòa. Ảnh: Tư liệu Hoàng Lam.

Sáng 20/9/2018, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quang Hùng (SN 1990), trú tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu về tội “Giết người”. Phiên tòa đông người tham gia. Tất cả đều là những người họ hàng, hàng xóm của nạn nhân lẫn bị cáo. Không ai tránh khỏi cảm giác xót xa cho số phận 2 gia đình, một bên mất con mãi mãi, một bên vướng vào tù tội.
Ông Hoàng Thanh M. đã ở tuổi thất thập, tham gia với tư cách là đại diện người bị hại, đại diện đòi quyền lợi cho con dâu cùng các cháu nội của mình.

Tại phiên tòa, chứng kiến kẻ gây ra cái chết oan nghiệt cho con tường thuật lại quá trình phạm tội, tước đoạt mạng sống của con trai mình, ông M. chỉ biết tì đôi bàn tay gầy guộc vào thành ghế. Nghe hung thủ kể đến đâu, người bố già không thể kìm nén nỗi đau, giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo.
Vì sức khỏe yếu nên ông được HĐXX cho phép ngồi để bày tỏ ý kiến trong phần tranh luận. Trước khi diễn ra phiên tòa này, gia đình bị cáo đã đền bù cho gia đình bị hại 115 triệu đồng. Chị N.T.H., vợ của nạn nhân Hoàng Thanh T. cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không đòi hỏi gì thêm về số tiền đền bù. Thế nhưng, nỗi đau vĩnh viễn mất đi người con trai khiến người cha đã ngoài 70 tuổi không tránh khỏi xúc động. Giọng nói yếu ớt, khản đặc, ông lên tiếng trách móc gia đình bị cáo và khóc thương cho đứa con của mình…

Ngay khi HĐXX nghị án, hội trường trở nên hỗn loạn với những tiếng trách móc của gia đình bị cáo. Bà Hoàng Thị L., mẹ của bị cáo khi nghe mức án 20 năm tù mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị trước đó đã rất đau đớn. Nghĩ đến ngày về xa tít tắp của đứa con trai, đôi mắt bà L. nhòe đi, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn khắc khổ, không kìm nén được cảm xúc, bà vừa khóc vừa trách móc gia đình bị hại “quá đáng” vì phía gia đình bà cũng đã cố gắng vay mượn để đền bù thỏa đáng.
Nghe vậy, ông M. rơm rớm nước mắt, tay run rẩy cầm di ảnh và gọi tên con trai trong tiếng nấc nghẹn ngào. Chỉ vì một phút ngông cuồng của tuổi trẻ, Hùng đã gây nên tội ác để rồi vướng vào vòng lao lý. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, Trần Quang Hùng chỉ biết nói: “Con xin lỗi… Con sai rồi” và ôm mặt gục xuống mà khóc…
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quang Hùng mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình và có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án, HĐXX nhận định, trước, trong và sau khi gây án, bị cáo Trần Quang Hùng là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp với hành vi truy sát đến cùng, tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Trần Quang Hùng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Phương Thảo.
Trần Quang Hùng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tư liệu Phương Thảo.

HĐXX cho rằng, mặc dù bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động người thân đền bù một phần thiệt hại dân sự cho gia đình nạn nhân, song với tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và tình tiết tăng nặng “Cố tình phạm tội đến cùng”, cần áp dụng hình phạt đích đáng với tính chất, mức độ, hậu quả do bị cáo đã gây ra, đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật.
Vì thế, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Hùng mức án 20 năm tù giam về tội "Giết người". Về phần dân sự, buộc bị cáo cấp dưỡng tiền nuôi cha già và 2 con nhỏ của bị hại, mỗi người 1,5 triệu đồng/tháng.

Tin mới