Niềm tin và khát vọng

(Baonghean) - Mùa tựu trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập năm 1945, trong thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường, Người căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

Lời dạy của Bác đã soi rọi ánh sáng, niềm tin và gieo ước vọng cho bao thế hệ học sinh Việt Nam, để các em hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình với tương lai đất nước. Và, khi tiếng trống vang lên trong thời khắc thiêng liêng của ngày khai giảng năm học mới, càng thôi thúc các thế hệ thầy, trò cần phải làm gì trước sứ mệnh vẻ vang đó!

Ngày hôm nay 5/9, hơn 533 nghìn học sinh các cấp học phổ thông của Nghệ An tưng bừng bước vào năm học mới 2012- 2013 với nhiều niềm tin và kỳ vọng. Nhìn lại năm học vừa qua, chúng ta tự hào với những thành tựu đạt được của sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà, từ kết quả đại trà đến chất lượng mũi nhọn. Với tình yêu thương, trách nhiệm của thầy cô giáo, với tinh thần hiếu học, khổ luyện, học trò xứ Nghệ đã lập nên nhiều kỳ tích đáng trân trọng. 83 học sinh giỏi quốc gia (đứng thứ 2 cả nước); 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc Quốc tế môn Vật lý, 2 Huy chương Đồng môn Vật lý châu Á; 133 em thi đại học đạt điểm cao (77 em đạt 27 điểm trở lên, trong đó 9 em là thủ khoa các trường ĐH danh tiếng) trong kỳ thi đại học vừa qua, với tổng số khoảng 22 nghìn em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, là minh chứng sinh động cho sự đầu tư hiệu quả đối với lĩnh vực giáo dục tỉnh nhà.

Điều ghi nhận, năm nay nhiều em đỗ đại học điểm cao không chỉ là học sinh trường chuyên ở thành phố, mà có nhiều học sinh trường huyện, học sinh nghèo, con mồ côi đã vượt lên hoàn cảnh để học tập, rèn luyện tốt, trở thành những tấm gương tiêu biểu, tô thắm thêm truyền thống hiếu học xứ Nghệ. Đã thành thông lệ, những năm gần đây, lãnh đạo tỉnh đã dành cho các em những tình cảm và phần thưởng xứng đáng thông qua lễ tuyên dương trước thềm năm học mới. Đó là sự ghi nhận của lãnh đạo tỉnh với những học trò vượt khó học giỏi, là sự tri ân những cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục đã dốc tâm huyết, trí lực để dạy dỗ các em. Lễ tuyên dương cũng nhằm gửi đến học sinh, đến cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục tỉnh nhà thông điệp với mong muốn các em tiếp tục ra sức rèn đức, luyện tài, chăm chỉ học tập để phát huy hơn nữa truyền thống hiếu học của xứ Nghệ, góp phần bồi đắp thêm nguyên khí quốc gia, dựng xây quê hương, đất nước hùng cường.

Tuy nhiên, sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà vẫn còn lắm khó khăn, thử thách. Chỉ số xếp hạng kỳ thi đại học năm 2012 của tỉnh, tổng điểm bình quân chỉ đạt 11,39 điểm - xếp thứ 20 cả nước (giảm 7 bậc so với năm 2011); số trường nằm trong tốp 200 trường tiêu biểu của cả nước chỉ còn 2 trường (giảm 2 trường so với năm ngoái) là chỉ số đáng suy nghĩ! Trước thềm năm học mới, toàn tỉnh vẫn còn gần 2.000 phòng học tạm, 253 phòng học mượn, trong số đó nhiều phòng học đã xuống cấp chưa được sửa chữa; sự nghiệp giáo dục miền núi còn gian nan, đường đến với con chữ của con em đồng bào các dân tộc còn gập ghềnh, khúc khuỷu; đời sống giáo viên cắm bản còn bộn bề thiếu thốn... Đặc biệt, bước vào năm học mới này, gần 750 em bỏ học sau kỳ nghỉ hè vì nhiều lý do khác nhau, là những vấn đề cần được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và mỗi một gia đình quan tâm! Ở thành phố, sự gia tăng của học sinh bậc mầm non, tiểu học cũng là áp lực. Thêm một nhà trẻ, một trường mầm non cho thành phố từ năm học này thật quá ít ỏi và cũng chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt!...

Trống trường đã điểm. Năm học mới đã bắt đầu. Hành trang cho các em học sinh vào năm học mới là thành quả học tập vẻ vang của lớp người đi trước, là sự tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà, những chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước dành cho sinh viên nghèo, là sự chắt chiu của mỗi gia đình dành cho con em mình những gì tốt đẹp nhất. Hy vọng và tin tưởng, vượt qua khó khăn, hạn chế, hành trang đó sẽ là những yếu tố quan trọng góp phần nâng bước các em đi đến chân trời tri thức.

Báo Nghệ An

Tin mới