Nỗi đau của người mẹ khi các con lần lượt vào tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sinh được 4 người con thì 2 trong số đó lần lượt vào tù vì ma túy. Trong đó, Hải từng nhiều lần vào tù ra tội. Ở lần thứ 3 phạm tội này Hải lĩnh mức án 16 năm tù khiến người mẹ già yếu buồn phiền, lo lắng không còn cơ hội gặp các con.

Đứa con “thích” cơm tù

Một ngày giữa tháng 5 những cơn gió Lào thổi mạnh càng khiến thời tiết xứ Nghệ thêm nóng rát. Từ sáng sớm, bà Mai Thị M. (66 tuổi) đã bắt xe khách từ huyện Quế Phong xuống thành phố Vinh để kịp tham dự phiên tòa xét xử con trai mình.

Tuổi cao, lại ít đi xa nên từ tối hôm trước bà đã phải chuẩn bị thuốc say xe. Rồi bà thủ thỉ: “Tôi già cả nên chủ yếu quanh quẩn ở nhà. Mấy năm nay, những lần tôi đi xa chủ yếu là đến trại giam thăm thằng Hải và em trai nó cũng đang ngồi tù vì ma túy”.

Lô Văn Hải (SN 1985), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong là con thứ 2 trong số 4 đứa con của vợ chồng bà. Bà kể, chồng là thương binh 5/5 nên sức khỏe không được như người khác. Bao nhiêu khó nhọc, vất vả bà ôm hết vào người để thay chồng lo cho các con. Nhưng rồi, Hải lại khiến mẹ nhiều lần buồn phiền.

Bị cáo Lô Thanh Hải tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Lô Thanh Hải tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Năm 2014, khi chạm ngưỡng tuổi 30 thì Hải “tặng” mẹ món quà là bản án 9 tháng tù giam về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Một lần vướng lao lý không khiến Hải sửa đổi, chí thú làm ăn mà gã trai này lại tìm đến ma túy và bản án 15 tháng tù giam là cái giá mà Hải phải trả cho hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ra tù, Hải được bố mẹ nhường lại cho căn nhà để sinh sống. Còn bản thân bà từ khi chồng mất thì sang ở cùng con gái. Từ khi con gái đi lấy chồng bà ở trong căn nhà đó. Do hai nhà sát nhau nên Hải thường sang ăn cơm với mẹ. Bà M. cũng cảm thấy thoải mái vì muốn con tự lập để xây dựng sự nghiệp, sớm ổn định cuộc sống.

Nhưng rồi khi tuổi đã gần 40, đứa con ấy lần nữa khiến mẹ đau lòng khi thực hiện mua bán ma túy. Theo hồ sơ vụ án, quá trình đi làm gỗ trên đồi Lô Văn Hải quen biết một người Mông bán ma túy. Ngày 5/11/2022, Hải tìm gặp người này mua 7 triệu đồng tiền ma túy rồi đưa về nhà mẹ mình cất giấu.

2 ngày sau, Hải chia ma túy ra thành 3 gói rồi bán cho Lang Thanh Quyền (SN 1999), trú xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu gói lớn nhất với giá 10 triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, Quyền lấy một ít ra sử dụng rồi qua đêm ở lán trại của Hải. Sáng sớm hôm sau, Quyền cầm theo ma túy đi bộ xuống quốc lộ để bắt xe khách về nhà thì bị công an bắt.

Từ lời khai của Quyền, công an bắt giữ khẩn cấp Lô Văn Hải. Khám xét ngôi nhà mẹ Hải đang ở, công an phát hiện 2 gói ma túy mà trước đó đối tượng này đã chia nhỏ ra để cất giấu. Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Hải phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 45 gam ma túy. Quyền phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép hơn 38 gam ma túy.

Bà Mai Thị M. buồn bã ngồi theo dõi phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Bà Mai Thị M. buồn bã ngồi theo dõi phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Nỗi đau người mẹ

Phiên tòa xét xử hai bị cáo diễn ra khá nhanh khi cả hai thừa nhận hành vi phạm tội. Hải khai mua ma túy về bán để kiếm lời. Bị cáo Hải còn khai để qua mặt cơ quan chức năng đã giấu ma túy trong nhà của mẹ mình. Còn bị cáo Quyền trình bày do nghiện ma túy hơn 2 năm nên đã mua “hàng” về để sử dụng dần.

Ngồi nghe những lời khai của con trai, bà M. nhiều lần cúi mặt xuống bàn. Tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vì công an phát hiện ra nhiều gói ma túy được giấu trong nhà, bà M. cho hay không hề biết số ma túy đó. “Hôm công an đến khám xét nhà rồi phát hiện có ma túy tôi vô cùng bất ngờ. Đến khi biết số ma túy đó là của con trai tôi buồn lắm, không nghĩ là con lại như vậy”, bà M. chia sẻ và thừa nhận có biết việc con mình nghiện ma túy. Người mẹ ấy cho hay đã nhiều lần khuyên can con nhưng bất thành.

Rồi giọng bà chùng xuống khi được hỏi thăm về gia đình. Người mẹ ấy cho biết, việc đứa con đầu qua đời sau vụ tai nạn ở trong rừng khiến bà ám ảnh, đau buồn suốt thời gian dài. Bao nhiêu hy vọng bà dồn hết vào Hải nhưng đứa con ấy lại vào tù, ra tội. Đến đứa con trai thứ 3 cũng vào tù vì ma túy khiến bà như mất tất cả.

Người phụ nữ này cho hay không biết em trai của Hải lĩnh án tù bao nhiêu năm. Bà chỉ biết hiện con trai đang thụ án năm thứ 3. “Năm trước tôi nhờ người chở đến trại giam thăm con. Nay cả thằng Hải vào tù nữa thành ra hai đứa, thân già này không biết có thăm nuôi được chúng nó không. Người ta khi tuổi cao thì được nhờ cậy con cháu, đằng này tôi phải đi nuôi hai đứa con trong tù, xót xa, nhục nhã lắm”, bà M. nghẹn ngào.

Bà M. được người thân dìu ra về. Ảnh: Trần Vũ

Bà M. được người thân dìu ra về. Ảnh: Trần Vũ

Trong thời gian tòa nghị án, bà chỉ biết dặn con trai “cố gắng cải tạo cho tốt”. Hải nhìn mẹ rồi cúi mặt xuống, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Bị cáo không nói lời xin lỗi tới mẹ mà chỉ im lặng trong suốt thời gian dài.

Chẳng biết, Lô Văn Hải có kịp về để nói lời xin lỗi tới người mẹ già yếu, bệnh tật hay không khi bị tòa tuyên mức án 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Lang Thanh Quyền lĩnh án 10 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phiên tòa kết thúc, bà lóng ngóng định đến xin phép cán bộ được ôm trai nhưng bị ngăn lại. Bóng con dần khuất, bà buồn bã ra về giữa cái nắng như thiêu đốt.

Tin mới