Nông dân vùng cao Nghệ An đốt lửa trên bờ, tranh thủ sưởi ấm giữa buổi cấy lúa

(Baonghean.vn) - Những ngày này, dù trời lạnh căm căm nhưng nông dân vùng cao Nghệ An vẫn xuống đồng làm đất, nhổ mạ và cấy lúa vụ xuân để kịp khung thời vụ tốt nhất. Để chống rét, người dân đã dùng các biện pháp như căng bạt, nhóm lửa ngay trên bờ ruộng...

bna-1-6111.jpg
Những ngày này, người dân các địa phương trên địa bàn huyện miền núi rẻo cao Tương Dương xuống đồng làm đất, nhổ mạ và cấy lúa vụ xuân. Ảnh: Đình Tuân
bna-2-7910.jpg
Bất chấp thời tiết giá rét, người dân vẫn cần mẫn xuống đồng để gieo cấy kịp thời vụ. Ảnh: Đình Tuân
bna-3-2814.jpg
Một thợ lái máy cày trang bị ủng, áo ấm, mũ để chống lại giá rét. Ảnh: Đình Tuân
bna-4-5970.jpg
Thời điểm này, trên địa bàn các huyện miền núi ở miền Tây xứ Nghệ, thời tiết vô cùng rét buốt, nhất là về buổi sáng và chiều tối. Vì vậy, nông dân phải dùng nhiều biện pháp chống rét: Làm xuyên trưa, quàng khăn len, đội mũ len... Ảnh: Đình Tuân
bna-5-8167.jpg
Trời lạnh kèm theo gió, nên nhiều người dân phải căng bạt chắn gió. Ảnh: Đình Tuân
bna-6-7746.jpg
Thậm chí, người dân còn nhóm lửa sưởi ấm trên bờ ruộng. Bà Vi Thị Khuyên trú tại bản Na Tổng, xã Tam Thái cho biết: “Mấy hôm nay trời rất lạnh, nên chúng tôi đã phải nhóm lửa sẵn trên bờ để thi thoảng lên sưởi ấm”. Ảnh: Đình Tuân
bna-9-415.jpg
Những bếp lửa cháy rực trên bờ ruộng giúp xua đi thời tiết buốt giá. Ảnh: Đình Tuân
bna-7-3822.jpg
Để kịp thời vụ, bà con “đổi công” cho nhau, cấy nhà này xong thì tập trung cấy cho nhà khác. Bà Lục Thị Minh ở bản Lũng, xã Tam Thái, huyện Tương Dương chia sẻ: “Đi cấy đổi công cho nhau giúp khí thế lao động cũng hồ hởi hơn, chứ gia đình nào làm cho gia đình đó cảm giác buồn và năng suất sẽ không cao bằng. Không chỉ vậy, việc đi cấy đổi công còn giúp tăng cường sự đoàn kết của người dân trong bản”. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới