Macedonia dùng vũ lực buộc người dân tị nạn quay về Hy Lạp

(Baonghean.vn) - Khắp khu vực biên giới tràn ngập những cảnh tượng tuyệt vọng khi chính quyền Macedonia quyết định trả hàng loạt người tị nạn từ đàn ông, phụ nữ hay trẻ em về lại những khu lều tạm ở Hy Lạp – nơi họ đã bỏ trốn khỏi một ngày trước đó.

Hàng loạt đàn ông, phụ nữ và trẻ em từ khu trại làng Idomeni, Hy Lạp đang nỗ lực vượt sông để đến Macedonia.
Hàng loạt đàn ông, phụ nữ và trẻ em từ khu trại làng Idomeni, Hy Lạp đang nỗ lực vượt sông để đến Macedonia.

Hàng nghìn người tị nạn đói khổ đã bị dùng vũ lực để buộc phải trở về Hy Lạp vào hôm thứ 3 vừa rồi. Trước đó, những người này đã chạy trốn tới Macedonia, vượt qua một con sông nước lạnh như băng để qua được biên giới. Điều này đã khiến căng thẳng giữa hai nước trở nên sâu sắc hơn.

“Họ đánh đập tất cả mọi người, phụ nữ, trẻ em hay đàn ông”, Halad al-Hassan, 32 tuổi, đến từ Raqqa, một thành phố của Syria, kể lại. “Mọi người đều rất sốc, sốc đến mức không một ai còn muốn nói gì”, người đàn ông này thở dài, lắc đầu trong bất lực. “Tôi đã tới đây được 27 ngày. Ở đây rất lạnh, điều kiện rất kém, thật không thể tin được. Tại sao Macedonia lại làm thế? Tại sao Châu Âu lại đóng cửa biên giới?”

Những thanh niên với khuôn mặt sửng sốt bước đi trong vô định, quàng trên vai tấm chăn vì cái rét đến cắt da cắt thịt. Nhiều người thậm chí đã phải đi bộ như vậy cả đêm. Ước lượng có tới 2.500 người tị nạn bị chính phủ Macedonia buộc quay trở lại Hy Lạp.

Tổ chức Save the Children đã mô tả lại cảnh chính quyền Macedonia trả dân tị nạn bằng những xe tải lớn, thả dọc đường những đứa trẻ đang rét run, ướt nhẹp và mất phương hướng.

“Một vài người ngã gục bên đường và rất cần sự trợ giúp y tế. Còn những người “may mắn” quay về được khu trại tạm cũng phải trả qua một đêm ngoài trời trong khi mưa đang rất to”; “Đang còn tới 600 người vẫn đang mắc kẹt bên kia dòng sông”, đại diện tổ chức này cho hay.

“Tháng 3 hy vọng” dường như dần thất bại không chỉ bởi tình trạng đang xấu đi trong khu trại tạm thời mà còn bởi những tờ truyền đơn đầy tiếng Ả Rập cổ động dân tị nạn tự tay nắm lấy vận mệnh của mình.

Những tờ rơi này được công khai phân phát hôm thứ 2 bởi những người hoạt động xã hội, trong đó cung cấp bản đồ và hướng dẫn đường tốt nhất để tới biên giới, thậm chí còn vẽ ra một dòng sông cạn nước, trong khi trời đã mưa rất to tại khu vực này suốt hai tuần liền. Đã có 3 người Afganistan chết đuối khi đang cố gắng bơi qua dòng nước chảy xiết của con sông.

Đến thăm khu trại vào hôm thứ 3, một quan chức cấp cao của Ủy ban Châu Âu, ông Dimistris Avramopoulos, đã thúc giục người dân tị nạn hãy ngó lơ những kẻ nhẫn tâm này.

Ông nói: “Nếu đi theo con đường hợp pháp, tất cả đều có thể sống tốt hơn, vào một ngày nào đó”. Ông cũng cho hay EU cần thực hiện ngay kế hoạch đã được vạch ra để ổn định dân tị nạn.

“Từ Idomeni, tôi xin gửi lời nhắn tới toàn châu Âu rằng tất cả hãy cùng thể hiện sự đoàn kết. Những giá trị của chúng ta đang trong nguy hiểm và điều đó có thể thấy rất rõ ở đây”.

                                                                                                            Tú Linh

Theo The Guardian

TIN LIÊN QUAN

Tin mới