Sự hối hận muộn màng của thiếu phụ giấu ma túy trong nội y

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - “Hoàn cảnh khó khăn, đông con nên bị cáo liều buôn ma túy để kiếm tiền mua sữa cho con và lo ăn học cho chúng nó. Bị cáo nhận thấy mình quá “ngu” khi chỉ vì mấy triệu bạc mà phải đánh đổi tất cả”, đó là những lời bộc bạch của nữ bị cáo giấu ma túy trong nội y.

Độc chiêu giấu ma túy trong nội y

Hà Thị Thanh (36 tuổi), là dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Nghỉ học sớm nên Thanh lập gia đình từ khi mới 17 tuổi với người đàn ông lớn hơn 4 tuổi. Nhưng chỉ sau vài năm chung sống vì không chịu đựng được cảnh người chồng nát rượu, thường “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” mỗi khi say khướt nên Thanh ôm đứa con nhỏ về nhà bên ngoại ở. Một thời gian sau, hai người ký vào đơn ly hôn, đứa con nhỏ do Thanh nuôi dưỡng.

Thế nhưng, cuộc sống ở quê nhà không có công việc đã gây áp lực lớn cho bà mẹ đơn thân. Do đó, Thanh quyết định vào miền Nam xin làm công nhân, kiếm tiền. Từ đây, Thanh quen biết với thanh niên cùng tuổi quê ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Sau khi về chung một nhà, cả hai có với nhau thêm 2 mặt con.

ANH 2.JPG
Bị cáo Hà Thị Thanh lĩnh án 16 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Hà Thị Thanh bộc bạch, để có kinh tế lo cho gia đình, hai vợ chồng đành gửi con thơ về quê nhờ ông bà chăm sóc. Năm 2015, trong thời gian đi làm thuê Thanh quen biết người phụ nữ tên Vinh (quê huyện Diễn Châu). Giữa hai người thường trao đổi, nói chuyện với nhau qua mạng xã hội.

Bẵng đi một thời gian, đến đầu năm 2023, Thanh và Vinh nhắn tin với nhau qua mạng xã hội. Thanh cho Vinh biết ở quê ngoại mình có nhiều người buôn bán ma túy. Do đó, vào đêm 22/3/2023, Vinh gọi điện đặt vấn đề với Thanh hỏi mua 4 gói ma túy hồng phiến, thống nhất giá 20 triệu đồng. Thanh yêu cầu Vinh đưa trước 10 triệu đồng và được bên mua đồng ý.

Sáng hôm sau, Thanh bắt xe từ Hà Tĩnh lên huyện Quế Phong để mua ma túy. Khi đến khu vực cây xăng cầu Lồi (thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) Thanh xuống xe gặp Vinh lấy 10 triệu đồng.

Trưa cùng ngày, sau khi ghé nhà mẹ để ăn cơm, Thanh đến khu vực nghĩa trang trong xã để lấy ma túy. Số ma túy trên, Thanh giấu vào nội y của mình rồi bắt xe khách ngược về xuôi. Tuy nhiên, khi Thanh đang đứng đợi khách đến nhận ma túy thì bị công an bắt cùng tang vật là gần 80 gam hồng phiến.

Lời xin lỗi muộn màng

Phiên tòa xử bị cáo Hà Thị Thanh về tội Mua bán trái phép chất ma túy chỉ có vài người thân đến dự. Bị cáo nhiều lần ngoái đầu xuống tìm kiếm chồng con và gia đình bên nội nhưng chẳng thấy ai. Chỉ có người mẹ gầy gò, mái tóc điểm bạc cứ ngồi ôm mặt rầu rĩ ở phía sau.

Trước những câu hỏi của HĐXX bị cáo trả lời rành rọt. Thanh trình bày quen biết Vinh trong miền Nam. Một thời gian sau khi gặp lại thì thấy cuộc sống của người phụ nữ này ngày càng khá giả nên bị cáo đã hỏi cách thức làm ăn. Được người này nói đến việc buôn ma túy sẽ nhanh có tiền nên bị cáo bắt đầu nảy sinh ý định buôn bán thứ chất cấm ấy.

Khi vợ chồng thất nghiệp, về quê và được Vinh đặt mua ma túy nên đã đồng ý. Nữ bị cáo khai nhận nếu vụ mua bán này thành công sẽ kiếm được 10 triệu đồng. “Bị cáo định dùng số tiền đó để mua sữa cho các con và lo chuyện học hành cho chúng nó”, Thanh biện minh cho hành vi của bản thân.

Nữ bị cáo cho biết, hiện nay 3 đứa con đang tuổi ăn học, trong đó con út mới 5 tuổi. “Lúc bị bắt, bị cáo chỉ muốn chết đi. Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo luôn cảm thấy có lỗi với gia đình, chồng con, nhất là đứa con đang học mẫu giáo. Bị cáo cảm thấy mình quá ngu dốt khi chỉ mấy đồng bạc mà phải đánh đổi quá lớn. Đây là bài học đắt giá cho bản thân tôi”, bị cáo Thanh vừa bật khóc, vừa nói.

Vì chồng con không có mặt tại tòa nên nữ bị cáo ấy chỉ biết trút bầu tâm sự lên người mẹ khắc khổ. Thấy mẹ khóc, Thanh không ngừng nói lời xin lỗi. Đồng thời, dặn dò mẹ cố gắng thay mình hỗ trợ chăm sóc các cháu trong thời gian ngồi tù. Nghe những lời dặn dò và sự ân hận của con, người mẹ chỉ biết gật đầu, đưa đôi bàn tay gầy gò, đen nhẻm lên ôm mặt khóc.

anh-1-2256.jpeg
Bị cáo Thanh nhiều lần ôm mặt khóc trong phiên toà. Ảnh: Trần Vũ

Riêng về phần bị cáo Hà Thị Thanh, vì sai lầm của bản thân đã phải trả giá bằng án tù 16 năm. Bản án này được HĐXX đưa ra sau khi đã xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế, trình độ văn hóa thấp...

Phiên tòa kết thúc, Thanh rầu rĩ ra về. Hình phạt 16 năm tù đồng nghĩa với việc suốt cả chặng đường dài về sau, khi đứa con út trải qua các bậc học thì Thanh cũng không có cơ hội để kèm cho con học vào mỗi buổi tối như bao người mẹ khác. Nỗi đau ấy cùng với tiếng trống bất chợt vang lên ở ngôi trường gần tòa án tỉnh khiến đôi mắt Thanh đỏ hoe.

Tin mới