Thí sinh ở huyện Quỳnh Lưu bị gãy chân, chống nạng đi thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Một thí sinh ở huyện Quỳnh Lưu không may bị gãy chân phải chống nạng đi thi đã được đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ đưa vào phòng thi.

Sáng 28/6, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu), hàng trăm thí sinh có mặt từ rất sớm để chuẩn bị bước vào môn thi Ngữ văn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đặc biệt, ở điểm thi này có 1 thí sinh do bị gãy chân nên được gia đình chở bằng xe máy đến trường, sau đó chống nạng đi lên phòng thi.

bna _ 1.jpeg
Điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Mậu (Quỳnh Lưu). Ảnh: Việt Hùng

Đúng 9 giờ 35 phút, thời gian làm bài môn thi Ngữ văn kết thúc, thí sinh chống nạng bước ra khỏi phòng thi với sự hỗ trợ của thanh niên tình nguyện.

bna _ 2.jpeg
Thí sinh Lê Văn Dương được sự hỗ trợ của thanh niên tình nguyện. Ảnh: Việt Hùng

Thí sinh chống nạng đi thi tên là Lê Văn Dương, quê xã Sơn Hải – học sinh lớp 12A, Trường THPT Cù Chính Lan (xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu). Trước khi bước vào kỳ thi 1 tuần, trong lúc đá bóng cùng các bạn, Dương không may bị va chạm dẫn đến gãy chân, phải đưa vào bệnh viện chữa trị. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, chân trái của Dương hiện vẫn còn đau, phải nẹp bột và máng bột để điều trị chấn thương gãy xương.

Đúng thời điểm này, Dương bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong đi lại. Được sự động viên của gia đình, Dương quyết tâm ôn bài và có mặt đúng thời gian trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

“Trước khi thi, bố mẹ động viên em đừng nản chí, bởi cũng có nhiều thí sinh khác có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhưng đều nén đau để vượt qua kỳ thi xuất sắc. Bản thân em cũng ý thức được 12 năm đèn sách để mong được cùng các bạn bước qua kỳ thi tốt nghiệp nên em cố gắng đến trường để làm bài thi”, em Dương chia sẻ.

bna _ 4.jpeg
Đoàn xã Sơn Hải tiếp nước cho Dương sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn. Ảnh: Việt Hùng

Tại điểm thi này, em Dương có số báo danh tại phòng thi 53, tầng 3. Do chân bị gãy phải chống nạng nên việc đi lại của em rất khó khăn. Để giúp Dương lên phòng thi dễ dàng, Đội Thanh niên tình nguyện xã Sơn Hải đã hỗ trợ dìu, cõng thí sinh lên cầu thang. Đồng thời, khi hết giờ thi, Dương cũng được các anh, chị tình nguyện viên vào tận phòng hỗ trợ, dìu ra trường để lên xe về nhà.

bna _ 5.jpeg
Lực lượng Công an xã hỗ trợ chở em Dương về nhà bằng xe máy. Ảnh: Việt Hùng

Chị Trần Thị Yến – Bí thư Đoàn xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) cho biết: “Để tiếp sức cho các thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đoàn xã bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên có mặt trước cổng trường để trông giữ cặp sách, phát nước uống cho các thí sinh. Trường hợp đặc biệt như thí sinh Lê Văn Dương phải chống nạng đi thi, chúng tôi chỉ đạo các bạn tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh lên phòng thi, phát nước uống để tiếp thêm nghị lực giúp em hoàn thành tốt bài thi của mình”.

Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn đầu tiên, thí sinh Lê Văn Dương đã được đội thanh niên tình nguyện và đặc biệt, Trưởng Công an xã Sơn Hải hỗ trợ chở em về nhà để chuẩn bị cho môn thi Toán chiều nay.

Tin mới