Thí sinh ở Nghệ An được giám thị hỗ trợ chép bài thi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cái nắm tay thật chặt của cô giáo, giám thị, người bạn đồng hành đã tiếp thêm niềm tin để Nguyễn Công Đạt – thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 3 có thêm nghị lực để hoàn thành bài thi của mình.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Đạt là 1 trong 2 thí sinh của Nghệ An phải tham dự trong phòng thi riêng với một hoàn cảnh khá đặc biệt.

Tai nạn đáng tiếc

Với danh hiệu Thủ khoa đầu vào, 3 năm qua, Nguyễn Công Đạt là một học sinh xuất sắc của Trường THPT Nghi Lộc 3. Thế nhưng, vào ngày 12/6, gần 3 tuần trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, Đạt gặp tai nạn khi chơi thể thao, ngã chống tay phải xuống nền cứng.

IMG_1324.JPG
Nguyễn Công Đạt là một trong những thí sinh đầu tiên có mặt tại điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 3. Ảnh: Đức Anh

Dù lúc đó, gia đình đã kịp thời đưa em đi bệnh viện, nhưng do cú ngã khá mạnh nên Đạt buộc phải phẫu thuật.

Nhớ lại cảm giác của mình khi đó, Đạt nói rằng, điều đầu tiên là lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới rất gần. Trong đó, lo nhất là môn Ngữ văn, vì đây là môn thi tự luận, đòi hỏi thí sinh phải viết rất nhiều. Trong khi đó, sau khi phẫu thuật tay phải của Đạt vẫn phải cố định bằng bột và cá nhân Đạt không thể tự viết. Gặp tình huống oái oăm này, Đạt đã liên lạc với cô giáo chủ nhiệm, đọc kỹ quy chế thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT và viết đơn xin bố trí người chép hộ bài thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT.

IMG_1328.JPG
Phó trưởng điểm thi trò chuyện với thí sinh đặc biệt. Ảnh: Đức Anh

Với Ban Giám hiệu Trường THPT Nghi Lộc 3, đây cũng là trường hợp đầu tiên. Vì thế, ngay khi nhận được lá đơn trình bày của học sinh, Hiệu trưởng nhà trường đã làm đơn gửi Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Sở Giáo dục và Đào tạo để đề nghị bố trí người chép bài hộ. Sau đó, sở cũng đã xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IMG_1377.JPG
Giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 3 chuẩn bị phương tiện thu hình trong phòng thi. Ảnh: Mỹ Hà

Theo phương án ban đầu, nhà trường sẽ bố trí 1 học sinh lớp 10 hoặc lớp 11 chép bài cho Đạt. Tuy nhiên, sau đó, theo hướng dẫn của Bộ, điểm thi phải bố trí giám thị (không có chuyên môn) chép bài cho học sinh để đảm bảo khách quan. Trước ngày thi, Đạt được các thầy, cô trong Ban Giám hiệu nhà trường đến động viên. Em cũng đã có một buổi tập thi thử với học sinh lớp 10. Điểm bài thi dù chỉ chạm ngưỡng 7 nhưng điều đó giúp Đạt bình tĩnh hơn trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Phòng thi đặc biệt

Trong môn thi đầu tiên sáng nay, Nguyễn Công Đạt là một trong những thí sinh đầu tiên có mặt tại điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 3. Bước vào trường thi, tâm trạng của Đạt khá tốt dù rằng Ngữ văn sẽ là môn thi khó khăn nhất của Đạt ở kỳ thi này.

Đón Đạt ở ngay gần phía ngoài cổng trường, cô giáo Phạm Thị Lan Hương – Phó Hiệu trưởng nhà trường không giấu được niềm vui, bởi sau nhiều lo lắng, việc Đạt đến trường thi một cách bình thường với phong thái bình tĩnh là thắng lợi đầu tiên cho kỳ thi năm nay.

IMG_1389.JPG
Giám thị kiểm tra máy quay camera trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Mỹ Hà

Trong phòng thi dự phòng dành riêng cho Đạt, giám thị chính và giám thị hỗ trợ chép bài cho Đạt cũng đã đến từ sớm. Đầu buổi thi, 2 giáo viên khác của nhà trường cũng đã được cắt cử để xuống lắp đặt camera, hướng dẫn Đạt sử dụng máy ghi âm theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hai thiết bị này không thể truyền, phát thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp để ghi lại toàn bộ quá trình làm bài thi của thí sinh.

Trước khi bước vào môn thi chính thức, cô giáo Ngô Thị Hồng Dung – giám thị hỗ trợ chép bài cho Đạt đã trao cho thí sinh đặc biệt này một cái nắm tay thật chặt. Từ chiều hôm qua, sau buổi làm thủ tục, hai cô trò có buổi gặp mặt đầu tiên và trao đổi một số quy định về quy chế thi nên không còn nhiều lúng túng.

bna_Thí sinh.jpg
Thí sinh Nguyễn Công Đạt và cô giáo đồng hành với em trong môn thi Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà

Nói thêm về nhiệm vụ khá bất ngờ này, cô giáo Hồng Dung – Giáo viên Trường THPT Cửa Lò 2 nói thêm: Tôi là giáo viên Tiếng Anh, hơn 20 năm đứng trên bục giảng nhưng đây là lần đầu tiên làm giám thị trong một hoàn cảnh khá riêng như thế này. Bước vào môn thi đầu tiên, tôi mong Đạt sẽ bình tĩnh, tự tin, làm bài thi thật tốt. Cá nhân tôi, cũng sẽ cố gắng phát huy hết khả năng để hỗ trợ cho thí sinh để em có kết quả cao nhất.

Bước vào môn thi Ngữ văn Đạt cũng cho biết, việc đọc một bài văn để giám thị chép lại ý tưởng của mình là điều khá khó khăn. Tuy nhiên, dù không được luyện nhiều với giáo viên nhưng Đạt bù lại bằng cách học nhiều, học kỹ các tác phẩm và rèn cho mình tư duy logic. Ngoài kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đạt cũng đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và kỳ thi thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa nên Đạt tin rằng, mình có nhiều cơ hội khác để xét tuyển vào đại học.

IMG_1445.JPG
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo động viên thí sinh Nguyễn Công Đạt. Ảnh: Đức Anh

Trong sáng nay, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng đã trực tiếp đến điểm thi để động viên, khích lệ Đạt trước khi vào phòng thi. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời sẽ tiếp thêm động lực để Đạt hoàn thành kỳ thi năm nay và tiếp tục nuôi hy vọng cho Trường THPT Nghi Lộc 3 trong hành trình hướng đến một mùa thi đạt kết quả cao và có nhiều học sinh được vinh danh.

Tin mới