Thiếu nhi vùng cao Nghệ An vui đêm hội Trung thu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Dù thời tiết có mưa nhưng Tết Trung thu ở Kỳ Sơn, Quế Phong vẫn diễn ra vô cùng ấm áp, tràn đầy niềm vui. Những chiếc đèn ông sao lấp lánh, cỗ hoa quả, màn múa lân đặc sắc… đã mang đến niềm vui vô bờ bến đối với những đứa trẻ vốn gặp nhiều thiếu thốn trong cuộc sống.

Tối 26/9, huyện Kỳ Sơn tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em xã vùng biên Mường Típ. Ngay từ chiều tối, dù trời mưa nhưng hàng trăm trẻ thuộc các bậc học từ mầm non đến tiểu học của xã đã được các bậc phụ huynh đưa đến Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Típ 2 để vui đón Trung thu.

bna_ anh 7.JPG
Nhân dịp này, các cấp chính quyền huyện Kỳ Sơn cũng đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa để động viên các cháu vượt qua khó khăn vươn lên học tập tốt. Ảnh Đào Thọ

Cô Nguyễn Thị Thục Hạnh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Típ cho hay: Số học sinh của xã đến tham dự Tết Trung thu năm nay có đến hơn 400 em. Một số học sinh ở các bản xa do ảnh hưởng của mưa lớn nên không thể đến được. Hầu hết các em thuộc dân tộc Thái, Mông, Khơ mú, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Được vui Tết Trung thu là một điều có ý nghĩa rất lớn đối với các cháu.

Với nhiều em, được cầm chiếc đèn ông sao trên tay để đón Trung thu thực sự là một niềm vui. “Cháu tôi ở nhà thì không được đón Trung thu như thế này đâu. Dù phải đi bộ trời mưa nhưng tôi cũng đưa cháu đến để cháu được vui cùng bạn bè” – bà Moong Thị Hoa ở bản Ta Đo tâm sự.

bna_ anh 3.JPG
Với nhiều em, được cầm chiếc đèn ông sao trên tay để đón Trung thu thực sự là niềm vui. Ảnh: Đào Thọ

Bà Vi Thị Quyên – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Năm 2023 huyện Kỳ Sơn chọn xã Mường Típ để tổ chức Trung thu điểm. Đây là địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống người dân còn thiếu thốn nên việc quan tâm tổ chức ngày hội cho các cháu cũng được đặt lên hàng đầu. Dịp này, các cấp chính quyền huyện Kỳ Sơn cũng đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa để động viên các cháu vượt qua khó khăn vươn lên học tập tốt.

Nhằm mang lại niềm vui cho trẻ em xã biên giới Hạnh Dịch, tối 26/9, huyện Quế Phong đã tổ chức Tết Trung thu với chủ đề “Đêm hội trăng Rằm”.

bna_ anh 1.JPG
Chương trình văn nghệ của các em thiếu nhi tại Đêm hội trăng Rằm xã Hạnh Dịch (Quế Phong). Ảnh: CTV

Tại Đêm hội trăng Rằm năm nay, huyện Quế Phong, xã Hạnh Dịch, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã quyên góp được gần 200 suất quà ý nghĩa dành tặng cho các em học sinh. Các trẻ khuyết tật và khuyết tật nặng trên địa bàn cũng có những phần quà riêng. Ngoài ra, những món quà như áo ấm, xe đạp sẽ giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm hơn trên những bước đường tới trường.

Anh Lô Văn Điệp - Bí thư Đoàn xã Hạnh Dịch cho biết: “Mặc dù trời mưa rất to nhưng các cháu đến đây từ rất sớm, từ lúc 5 đến 6 giờ chiều, rất háo hức chờ đợi đêm Trung thu vui vẻ và đầy ý nghĩa”.

bna_ anh 2.jpg
Các em háo hức đến với Đêm hội trăng Rằm. Ảnh: Hữu Vi

Đến với đêm hội đầy màu sắc này, các em được thỏa sức vui đùa cùng bạn bè, được thưởng thức, tiết mục múa lân sư, các tiết mục văn nghệ trình diễn ấn tượng. Đặc biệt, các em được nhận những suất học bổng, nhiều phần quà thiết thực. Bên cạnh đó, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã được biết thêm về ý nghĩa của Tết Trung thu, qua tiểu phẩm hài kịch chú Cuội và chị Hằng, cùng được tham gia phá cỗ, được phát bánh kẹo.

Đây là dịp người lớn bày tỏ lòng yêu thương dành cho con trẻ, trong đó có những trẻ thiệt thòi, khuyết tật, trẻ em người dân tộc thiểu số./.

Tin mới