Trả nghĩa ân tình bằng… nhát dao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Là người lao động tự do ở Lào, Lê Văn Lưu (Diễn Châu) được ông Nguyễn Văn O. (Yên Thành) cưu mang, giúp đỡ xem như con cháu trong nhà. Thế nhưng, chỉ vì hiểu lầm không đáng có, trong một lần say rượu, Lưu đã cầm dao đâm chết ân nhân của mình.

Đêm định mệnh

Đã 10 năm trôi qua nhưng những người dân xã Tiến Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) khó mà quên được tiếng kêu cứu của vợ chồng ông Nguyễn Văn O. vào đêm định mệnh ấy. Tiếng kêu thất thanh xé tan màn đêm tĩnh mịch ở con xóm nhỏ. Không ai nghĩ rằng sau tiếng kêu đó là cả bi kịch của một gia đình.

Khoảng 21 giờ tối 2/3/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Thành nhận được cuộc điện thoại tố giác có vụ giết người trên địa bàn. Ngay khi nhận được thông tin ban đầu, những cán bộ địa bàn đã được cử đến hiện trường. Nạn nhân là nam giới ở độ tuổi trung niên đã tử vong, nằm bất động trên vũng máu tại phòng riêng. Người chứng kiến duy nhất vụ việc là người vợ cũng đang ngất xỉu.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân Nguyễn Văn O. (SN 1968) chết bởi 2 nhát dao đâm thẳng vào người. Do vị trí đâm gần tim nên gây tử vong do mất máu cấp. Gia đình nạn nhân là gia đình hiền lành, không có bất kỳ hiềm khích nào với hàng xóm, láng giềng nay lại xảy ra vụ án kinh hoàng khiến cho những người dân chứng kiến không khỏi hoang mang.

bna-anh-1-5787.jpg
Lê Văn Lưu thời điểm bị bắt. Ảnh: Tư liệu.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã nhanh chóng khoanh vùng và vận dụng hết các biện pháp nghiệp vụ để tìm hung thủ. Ngay sau khi xảy ra vụ án 1 ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Lưu trú tại Diễn Tháp, Diễn Châu (Nghệ An) về tội “Giết người”. Điều khiến cho những người trong cuộc thêm sửng sốt và ngạc nhiên khi Lê Văn Lưu được nạn nhân yêu thương như người trong nhà và là con rể hụt của nạn nhân.

Trả nghĩa ân tình bằng … 2 nhát dao

Ông Nguyễn Văn O. vốn làm nghề buôn bán ở Lào. Quanh năm đi buôn ở nơi xứ người, tình cờ ông gặp và quen Lê Văn Lưu qua một lần đi giao hàng chung. Vừa là đồng hương lại thấy Lưu chăm chỉ làm ăn, mối tình cảm giữa ông O. và người đồng hương ngày càng thắt chặt, thân thiết.

Cảm mến người đồng hương chịu khó, ông O. mời Lưu về thăm và ở lại dùng cơm tại nhà riêng của mình tại xã Tiến Thành (Yên Thành). Tại đây, Lưu đã tình cờ quen biết Nguyễn Thị H. (SN 1995) là con gái thứ 2 của ông O., cũng từ đây Lưu say đắm trước vẻ đẹp tuổi mới lớn của H. và nảy sinh tình cảm. Với chiêu bài “mưa dầm thấm lâu” và sự trải đời của mình, Lưu đã chinh phục thành công trái tim H. Khi biết Lưu và con gái có quan hệ tình cảm, vợ chồng ông bà O. đều đồng ý và cũng thầm mong tình yêu của hai đứa sớm đi đến hôn nhân.

Bà Nguyễn Thị P. (vợ nạn nhân) chia sẻ: Trước khi Lưu yêu cháu H., gia đình tôi đã xem nó như con cái trong nhà. Hai cháu vừa làm đám hỏi, theo dự tính cuối năm đám cưới, thế mà lại xảy ra cơ sự này.

Được biết, sau lễ ăn hỏi, vì đã là người một nhà nên ông bà O. cùng Lưu hùn vốn bàn kế tiếp tục qua Lào buôn bán. Không ngờ cũng từ đây, Lưu bắt đầu lộ rõ bản chất của mình. Hắn ta không lo tu chí làm ăn, ném tiền vào các cuộc đàn đúm ăn chơi, ngập trong men rượu.

Gia đình ông bà O. nhiều lần khuyên bảo thì Lưu mượn hơi men rồi kiếm cớ đập phá, chửi bới, có hôm còn đánh H. thâm tím. Chuyện Lưu say rượu rồi kiếm cớ gây sự xảy ra quá nhiều lần khiến cả nhà ông O. buồn bã đau xót vì phải chứng kiến tính vũ phu, hung hăng của con rể tương lai. Không chỉ vậy, lợi dụng lúc ông O. về nước, do nợ nần cờ bạc nên Lưu đã đem chiếc ô tô của bố vợ để ở Lào đi bán để lấy tiền trả nợ, số còn lại Lưu tiếp tục nướng vào trò đỏ đen. Sau khi sang Lào, biết được mọi chuyện xảy ra, ông O. vẫn cố gắng xoay xở vay mượn tiền anh em rồi đi chuộc xe về.

Sợ số phận con gái mình nếu lấy Lưu sẽ khổ nên vợ chồng ông O. quyết định hủy hôn và H. cũng chính thức nói lời chia tay với Lưu. Sau khi bị khước từ, Lưu đã lên nhà xin lỗi và hứa hẹn nhưng không được gia đình ông O. chấp nhận. Khi biết tình thế không thể cứu vãn được, Lưu lên tiếng đe dọa gia đình ông O. rồi lẳng lặng bỏ đi khỏi địa phương một thời gian.

bna-anh-2-6146.jpg
Tại phiên tòa sơ thẩm, Lê Văn Lưu bị xử phạt 17 năm tù. Ảnh: Như Bình.

Trước thời điểm xảy ra vụ án ít hôm, Lưu thường xuất hiện quanh quẩn trước ngõ nhà ông O. Thế nhưng không ai ngờ, Lưu lại có thể trả nợ ân tình của ông O. bằng những nhát dao chí mạng như vậy.

Bản án nghiêm khắc

Sáng 10/7/2013, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án Lê Văn Lưu giết người ra xét xử công khai. Những người tham dự hầu hết là hàng xóm, người thân của gia đình ông O., ai cũng muốn đến chứng kiến bản án nghiêm khắc dành cho kẻ thủ ác.

Ngay tại phiên tòa, khi được hỏi động cơ gây án, Lưu phân trần rằng do khi đi qua một đám cưới, thấy người ta treo ảnh cô dâu chú rể, ngẫm lại mình bị “đình hôn”, Lưu tức tối nên mới nghĩ cách trả thù. Biết được nhà ông O. chỉ đóng cửa trước chứ không đóng cửa sau nên mới nghĩ ra kế hoạch “trả thù” như trên.

Tại tòa, Lưu cho rằng, hành vi của mình là do bị kích động từ việc gia đình ông O. không cho cưới. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị P. đã khai trước tòa việc từ sau thời điểm dạm ngõ và ấn định ngày cưới, Lưu đã không tu chí làm ăn, thường xuyên say xỉn. Mỗi lần say, Lưu lại đến nhà quậy phá, đập vỡ đồ đạc. Hơn nữa cháu H. sinh năm 1995, tại thời điểm đó cháu chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên gia đình phải hoãn cưới để không vi phạm pháp luật và có thời gian cho Lưu xem lại bản thân mình.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của Lưu là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối lỗi nên tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lưu 17 năm tù. Về mặt dân sự, HĐXX buộc Lưu phải đền bù cho gia đình bị hại 93 triệu đồng về tổn thất tinh thần, đồng thời Lưu phải chu cấp mỗi tháng 800 nghìn đồng cho người con út và cha của bị hại.

Kẻ thủ ác đã phải ra trước vành móng ngựa để đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật thế nhưng nỗi đau để lại cho người thân và gia đình thì quá lớn...

Tin mới