Xao xuyến mùa hoa ban trên miền biên viễn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Từ đầu tháng Ba, ở huyện Kỳ Sơn nói chung và xã biên giới Nậm Cắn nói riêng, hoa ban bắt đầu khoe sắc. Trên khắp các cung đường, núi đồi, làng bản rực lên sắc trắng của hoa ban, cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến nao lòng. 

bna_1.JPG
Tháng Ba về, trên các cung đường Quốc lộ 7 đi qua xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn), những cây ban rừng đã bắt đầu khoe sắc. Thiên nhiên làng bản, núi rừng miền biên viễn như bừng sáng lên bởi sắc trắng của hoa ban. Ảnh: Đào Thọ
bna_2.JPG
Loài ban khi bắt đầu cho hoa thì cũng là lúc rụng lá. Trên những cành ban khẳng khiu chỉ còn lại những bông hoa trắng và chi chít nụ tạo nên một vẻ đẹp hiếm có. Ảnh: Đào Thọ
bna_3.JPG
Những cành ban trắng với nhụy hoa phớt hồng mang vẻ đẹp tinh khôi như kiệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho núi rừng miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Đào Thọ
bna_4.JPG
Giữa những cung đường uốn lượn khúc khuỷu của xã Nậm Cắn, ban nở trắng khắp các lối đi. Ảnh: Đào Thọ
bna_5.JPG
Từ xa xưa, hoa ban đã gắn liền với không gian sống của đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú ở miền biên giới Nậm Cắn. Hoa ban không chỉ tô đẹp cho cuộc sống con người mà còn là một loại thực phẩm làm nên món nộm ngon hiếm có ở vùng cao. Ảnh: Đào Thọ
bna_6.JPG
Hoa ban nở trùm lên những ngôi nhà truyền thống của người dân bản Noọng Dẻ (xã Nậm Cắn). Ảnh: Đào Thọ
bna_7.JPG
Dưới các thung lũng hay trên núi cao, những cây ban cổ thụ hàng trăm năm tuổi cũng bắt đầu khoe sắc. Ảnh: Đào Thọ
bna_8.JPG
Những nụ ban e ấp bắt đầu bung nụ hứa hẹn một mùa hoa đẹp đến nao lòng. Ảnh: Đào Thọ
bna_9.JPG
Ông Lang Thanh Lương – Bí thư Đảng ủy xã Nậm Cắn cho biết: Từ mấy năm nay, xã Nậm Cắn đã bắt đầu bắt tay vào việc trồng và chăm sóc cây hoa ban để tạo cảnh sắc nhằm phát triển du lịch. Hiện xã đang tập trung trồng ở bản Khánh Thành với số lượng gần 200 cây, hứa hẹn vài năm nữa sẽ cho hoa đẹp. Trong ảnh: Thiếu nữ người Thái bên hoa ban. Ảnh: Đào Thọ
Hoa ban Nậm Cắn. Clip Đào Thọ

Tin mới