Xuân sớm trên quần đảo Trường Sa

(Baonghean.vn) - Hàng trăm tấn hàng hóa gồm quà Tết, lương thực, thực phẩm, hàng quân nhu được chuyển xuống tàu mang đến Trường Sa - quần đảo thân thương của Tổ quốc. Nơi đầu sóng ngọn gió, không khí Tết cũng đã tất bật, rộn ràng...
Khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ Nhâm Dần và năm mới Quý Mão 2023 chỉ còn tính bằng ngày, đoàn cán bộ, chiến sĩ Hải quân vùng 4 và phóng viên các cơ quan báo chí trong cả nước đã vượt qua hàng trăm hải lý đi thăm, tặng quà và chúc Tết sớm quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Những con tàu tiến về những hòn đảo thân yêu của Tổ quốc, mang theo hơi ấm từ đất liền, tình yêu của nhân dân với biển, đảo quê hương. Ảnh: Quang An

Khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ Nhâm Dần và năm mới Quý Mão 2023 chỉ còn tính bằng ngày, đoàn cán bộ, chiến sĩ Hải quân vùng 4 và phóng viên các cơ quan báo chí trong cả nước đã vượt qua hàng trăm hải lý đi thăm, tặng quà và chúc Tết sớm quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Những con tàu tiến về những hòn đảo thân yêu của Tổ quốc, mang theo hơi ấm từ đất liền, tình yêu của nhân dân với biển, đảo quê hương. Ảnh: Quang An

Sau khi tàu cập đảo, các chiến sĩ đã cùng nhau vận chuyển hàng tấn hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm và những món quà Tết từ đất liền gửi đến cho quân và dân trên các hòn đảo. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi tàu cập đảo, các chiến sĩ đã cùng nhau vận chuyển hàng tấn hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm và những món quà Tết từ đất liền gửi đến cho quân và dân trên các hòn đảo. Ảnh: Tiến Đông
Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Thọ - Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 thay mặt đoàn công tác tặng quà Tết cho các hộ dân sinh sống trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: Quang An
Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Thọ - Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 thay mặt đoàn công tác tặng quà Tết cho các hộ dân sinh sống trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: Quang An
Những cây quất Tết gửi từ đất liền nhanh chóng được vận chuyển lên đảo để trang trí Tết. Ảnh: Tiến Đông
Những cây quất Tết gửi từ đất liền nhanh chóng được vận chuyển lên đảo để trang trí Tết. Ảnh: Tiến Đông
Các chiến sĩ sửa soạn bàn thờ Bác, những đĩa ngũ quả cũng được sắp xếp gọn gàng, đèn trang trí được trưng bày xung quanh, không khí Tết với những người lính Hải quân nơi tuyến đầu Tổ quốc năm nào cũng được chuẩn bị sớm nhất và đầy đủ nhất. Ảnh: Quang An
Các chiến sĩ sửa soạn bàn thờ Bác, những đĩa ngũ quả cũng được sắp xếp gọn gàng, đèn trang trí được trưng bày xung quanh, không khí Tết với những người lính Hải quân nơi tuyến đầu Tổ quốc năm nào cũng được chuẩn bị sớm nhất và đầy đủ nhất. Ảnh: Quang An
Công tác chuẩn bị Tết cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp từ Bộ Tư lệnh Quân chủng, Bộ Tư lệnh Vùng, đến các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, tích cực từ rất sớm, bảo đảm cho quân và dân trên đảo được đón một cái Tết ấm áp, đầy đủ nhất theo phương châm “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao". Ảnh: Tiến Đông
Công tác chuẩn bị Tết cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp từ Bộ Tư lệnh Quân chủng, Bộ Tư lệnh Vùng, đến các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, tích cực từ rất sớm, bảo đảm cho quân và dân trên đảo được đón một cái Tết ấm áp, đầy đủ nhất theo phương châm “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao". Ảnh: Tiến Đông
Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông nhận hoa lan do Hiệp hội Hoa lan Đà Lạt gửi tặng. Ảnh: Quang An

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông nhận hoa lan do Hiệp hội Hoa lan Đà Lạt gửi tặng. Ảnh: Quang An

Các chiến sĩ cùng với người dân chung tay gói bánh chưng ngày Tết. Những hình ảnh giản dị, thân thuộc như không khí Tết ở trên đất liền. Ảnh: Tiến Đông
Các chiến sĩ cùng với người dân chung tay gói bánh chưng ngày Tết. Những hình ảnh giản dị, thân thuộc như không khí Tết ở trên đất liền. Ảnh: Tiến Đông
Các chiến sĩ quây quần bên nồi bánh chưng. Trung tá Trần Danh Hoàng – Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn chia sẻ: "Chúng tôi muốn nhắn gửi người thân, đồng bào đất liền hãy yên tâm đón một cái Tết cổ truyền trọn vẹn, vui vẻ. Ở nơi hải đảo, các chiến sĩ chúng tôi luôn vững chắc tay súng, giữ bình yên vùng trời Tổ quốc". Ảnh: Quang An
Các chiến sĩ quây quần bên nồi bánh chưng. Trung tá Trần Danh Hoàng – Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn chia sẻ: "Chúng tôi muốn nhắn gửi người thân, đồng bào đất liền hãy yên tâm đón một cái Tết cổ truyền trọn vẹn, vui vẻ. Ở nơi hải đảo, các chiến sĩ chúng tôi luôn vững chắc tay súng, giữ bình yên vùng trời Tổ quốc". Ảnh: Quang An

Tin mới