Xúc động hình ảnh đón các Anh về an nghỉ trong lòng đất Mẹ

(Baonghean.vn) - Sự hy sinh anh dũng và cao quý của những liệt sĩ không gì có thể sánh được. Tổ quốc, Nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ - Những người con anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam tạm xếp bút nghiên, tạm biệt mẹ già, vợ trẻ, con thơ, tạm biệt lũy tre làng để lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn Lào. Nhiều cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng ngã xuống. Ảnh: Thành Cường

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam tạm xếp bút nghiên, tạm biệt mẹ già, vợ trẻ, con thơ, tạm biệt lũy tre làng để lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn Lào. Nhiều cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng ngã xuống. Ảnh: Thành Cường

Chiến tranh đã lùi xa, song đâu đó trên đất nước Triệu Voi vẫn còn hài cốt của các chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam nằm lại. Đón các anh về quê Mẹ, không chỉ là nguyện vọng của người thân, mà còn là trách nhiệm, là sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và của Nhân dân với những người con ưu tú đã hiến dâng xương, máu để giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc, cho nghĩa vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Thành Cường

Chiến tranh đã lùi xa, song đâu đó trên đất nước Triệu Voi vẫn còn hài cốt của các chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam nằm lại. Đón các anh về quê Mẹ, không chỉ là nguyện vọng của người thân, mà còn là trách nhiệm, là sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và của Nhân dân với những người con ưu tú đã hiến dâng xương, máu để giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc, cho nghĩa vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Thành Cường

Gần 40 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào) tìm kiếm, quy tập được gần 12.500 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (Anh Sơn), Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Cường

Gần 40 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào) tìm kiếm, quy tập được gần 12.500 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (Anh Sơn), Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Cường

"Bình yên sau cuộc chiến tranh/ Anh trở về không tên, không tuổi"... Mùa khô 2022 - 2023, Đội Quy tập của tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 96 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào). Các liệt sĩ được tìm thấy đã hy sinh hơn nửa thế kỷ. Ngày 18/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc và Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định ADN cho 96 hài cốt liệt sĩ. Việc lưu giữ và bảo quản mẫu ADN các liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Ngân hàng ADN liệt sĩ cả nước có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tra cứu, đối chiếu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, nhằm xác định danh tính liệt sĩ, giúp thân nhân tìm được phần mộ và đưa các anh trở về với quê hương, gia đình. Ảnh: Thành Cường

"Bình yên sau cuộc chiến tranh/ Anh trở về không tên, không tuổi"... Mùa khô 2022 - 2023, Đội Quy tập của tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 96 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào). Các liệt sĩ được tìm thấy đã hy sinh hơn nửa thế kỷ. Ngày 18/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc và Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định ADN cho 96 hài cốt liệt sĩ. Việc lưu giữ và bảo quản mẫu ADN các liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Ngân hàng ADN liệt sĩ cả nước có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tra cứu, đối chiếu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, nhằm xác định danh tính liệt sĩ, giúp thân nhân tìm được phần mộ và đưa các anh trở về với quê hương, gia đình. Ảnh: Thành Cường

Tổ quốc đón linh hồn, hài cốt các liệt sĩ về nước trong khúc khải hoàn ca, dẫu có lệ rơi nhưng lòng chúng ta - những thế hệ đi sau cảm thấy tự hào vì phần nào thực hiện được lời hứa đưa các anh về với đất Mẹ thân thương! Ảnh: Thành Cường

Tổ quốc đón linh hồn, hài cốt các liệt sĩ về nước trong khúc khải hoàn ca, dẫu có lệ rơi nhưng lòng chúng ta - những thế hệ đi sau cảm thấy tự hào vì phần nào thực hiện được lời hứa đưa các anh về với đất Mẹ thân thương! Ảnh: Thành Cường

Sau hơn nửa thế kỷ, các anh đã trở về, bình yên nằm giữa lòng đất Mẹ ấm áp, thân yêu... Ảnh: Thành Cường

Sau hơn nửa thế kỷ, các anh đã trở về, bình yên nằm giữa lòng đất Mẹ ấm áp, thân yêu... Ảnh: Thành Cường

Dù trên những tấm bia kia chưa có tên, song các anh cũng không bao giờ vô danh. “Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh/ Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác/ Tổ quốc không mất tên anh/ Chỉ lặng thầm nhận về mình nỗi đau xanh cùng năm tháng” (Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh - Văn Hiền). Ảnh: Thành Cường

Dù trên những tấm bia kia chưa có tên, song các anh cũng không bao giờ vô danh. “Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh/ Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác/ Tổ quốc không mất tên anh/ Chỉ lặng thầm nhận về mình nỗi đau xanh cùng năm tháng” (Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh - Văn Hiền). Ảnh: Thành Cường

Sự hy sinh anh dũng và cao quý của những liệt sĩ không gì có thể sánh được. Tổ quốc, Nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ - những người con anh hùng của một dân tộc anh hùng. Ảnh: Thành Cường

Sự hy sinh anh dũng và cao quý của những liệt sĩ không gì có thể sánh được. Tổ quốc, Nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ - những người con anh hùng của một dân tộc anh hùng. Ảnh: Thành Cường

Tin mới