Xúc động hình ảnh mẹ 99 tuổi viếng con tại Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Ngày 27/7, Huyện đoàn Hưng Nguyên đã giúp mẹ Nguyễn Thị Khánh thực hiện mong mỏi được đến Khu di tích lịch sử Truông Bồn thắp hương cho con gái, liệt sỹ Nguyễn Thị Hoài - 1 trong 13 thanh niên xung phong hy sinh khi làm nhiệm vụ tại tuyến lửa Truông Bồn.

Mẹ Nguyễn Thị Khánh
Mẹ Nguyễn Thị Khánh năm nay đã 99 tuổi, đi lại khó khăn. Mẹ sinh được 7 người con, giờ còn 4 người. Nay mẹ đang sống cùng cháu dâu tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên. Ngày 27/7 hàng năm, mẹ Khánh lại mong được đến thăm mộ con gái là liệt sỹ Nguyễn Thị Hoài hy sinh khi mới 16 tuổi tại Truông Bồn.
Ngày 27/7 năm 2016 này mẹ Nguyễn Thị Khánh lại đến thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ Nguyễn Thị Hoài. mẹ được các đoàn viên thanh niên Huyện đoàn Hưng Nguyên đưa đón.
Ngày 27/7 năm nay, mẹ Nguyễn Thị Khánh được các đoàn viên của Huyện đoàn Hưng Nguyên đưa đến thắp hương cho con gái.
Ngồi chải tóc bên mộ con, mẹ Khánh nói rằng ngày xưa liệt sỹ Nguyễn Thị Hoài rất thích nhìn mẹ chải tóc. Vì vậy mẹ muốn con gái vui, muốn được sống một phút giây như ngày con gái còn bên mình.
Ngồi chải tóc bên mộ con, mẹ Khánh trầm tư nhớ về những ngày con gái Nguyễn Thị Hoài chưa đi bộ đội. Mẹ còn nhớ lần chị Hoài về thăm và dặn mẹ chăm cây chanh để lần sau về chị hái lá, nấu nước gội đầu. 
Các đoàn viên thanh niên Huyện đoàn Hưng Nguyên và mẹ Nguyến Thị Khánh nghe thuyết minh về Khu di tích lịch sử Truông Bồn.
Mẹ Nguyễn Thị Khánh và các đoàn viên Huyện đoàn Hưng Nguyên được nghe kể về sự hy sinh anh dũng của 13 liệt sỹ Truông Bồn. 
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh xúc động trước di tượng các liệt sỹ thanh niên xung phong Truông Bồn, trong đó có con gái yêu của mẹ...
...và ngậm ngùi thương nhớ, nỗi nhớ thương cô con gái 16 tuổi đã theo mẹ gần ngót một thế kỷ.
...bởi nỗi thương nhớ cô con gái nhỏ 16 tuổi đã theo mẹ gần nửa thế kỷ chưa phút nào nguôi.

 Ngọc Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới