Báo Mỹ: Quân đội Ukraine phàn nàn thái độ 'bỏ rơi' của phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo giới chuyên gia, binh lính của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang rất phàn nàn, bởi thái độ của phương Tây đối với họ là không công bằng. Những người lính này mong muốn sớm kết thúc xung đột, và họ được trở về nhà.

SmartSelect_20231029-071743_Chrome.jpg
Một người lính Ukraine tại thị trấn Orikhiv, vùng Zaporozhye. Ảnh: AFP

Theo Ria Novosti, nhà phân tích Melinda Haring của Hội đồng Đại Tây Dương chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Business Insider (Mỹ) rằng, binh lính Ukraine đang phàn nàn về thái độ của phương Tây buộc họ phải chiến đấu, mà không có sự hỗ trợ trên không.

"Chúng tôi không thể tiếp tục, nếu không có sự hỗ trợ trên không. Các bạn không thể yêu cầu chúng tôi điều này" - nhà phân tích Melinda Haring dẫn lời binh lính Ukraine. Cô vừa trở về từ chiến trường Ukraine, sau khi có cuộc phỏng vấn với những người lính Ukraine ở mặt trận.

Theo Haring, các binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine cáo buộc mạng sống của quân nhân Ukraine. "Bạn không thể yêu cầu chúng tôi chiến đấu theo cách mà chính các bạn cũng sẽ không chiến đấu" - binh lính Ukraine chia sẻ với Haring.

Nhà phân tích Haring cho biết, các binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng cáo buộc xã hội Ukraine "không xem trọng cuộc xung đột". Họ cho rằng, một bộ phận nhỏ người dân đang lo lắng, trong khi đa số người dân đang "tận hưởng cuộc sống" ở phía sau.

Haring cũng cho biết, một vấn đề lớn nữa là thời gian rời khỏi chiến trường. Các binh sĩ chỉ được nghỉ 30 ngày mỗi năm, và mỗi lần chỉ được nghỉ tối đa 10 ngày. Điều đó có nghĩa là, kể từ tháng 2 năm 2022, khi xung đột nổ ra, hầu hết "họ không được gặp gia đình". Theo Haring, đây là nguồn gốc của sự căng thẳng, dù những người lính Ukraine rất "kiên cường, cứng rắn và đầy quyết tâm".

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã gây ra tổn thất lớn cho cả hai bên. Theo chuyên gia Haring, tổn thất đó được cảm nhận rõ ràng ở tuyến đầu. Những người lính sống sót cho đến nay đều mong muốn nó kết thúc.

"Một điều tôi ngạc nhiên là chúng ta có những tranh luận phức tạp về câu hỏi: "Chiến thắng là gì?". Nhưng khi bạn đến nói chuyện với những người lính, họ chỉ muốn về nhà. Họ muốn hòa bình và họ muốn trở về nhà" - nhà phân tích Melinda Haring chia sẻ./.

Tin mới