Bên lề sân cỏ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: ‘Hiệp hội em trai' của Công Phượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Quan trọng hơn cả những tỷ số, tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2022, tinh thần thể thao là một trong những điểm sáng đáng tự hào.

Quan trọng hơn tỷ số

Suốt trận đấu với Nhi đồng thị xã Hoàng Mai, dù tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm nhưng những cầu thủ nhí của Đội tuyển Nghĩa Đàn không có được bàn thắng nào. Tuy vậy, tinh thần thi đấu của các thành viên trong đội không hề giảm sút, hết mình và hăng hái cho đến phút cuối cùng - đúng với tinh thần mà huấn luyện viên của đội bóng mong muốn. Bên ngoài đường biên, vị huấn luyện viên trẻ tuổi vừa chỉ đạo trận đấu, vừa liên tục có những lời khen ngợi, ghi nhận các cầu thủ: “Tốt lắm!”, “Phát huy nhé!”, “Hay lắm!”… Nếu chẳng may quân mình để mất bóng hay phạm lỗi, huấn luyện viên cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.

Dù bị dẫn trước nhưng những cầu thủ của Đội Nhi đồng Nghĩa Đàn (áo vàng) giữ tinh thần thi đấu vững vàng cho đến cuối trận. Ảnh: Thành Cường

Dù bị dẫn trước nhưng những cầu thủ của Đội Nhi đồng Nghĩa Đàn (áo vàng) giữ tinh thần thi đấu vững vàng cho đến cuối trận. Ảnh: Thành Cường

Kết thúc trận đấu, toàn bộ đội bóng và các phụ huynh có một trận họp ngắn ngoài nhà thi đấu. Không một lời trách móc, huấn luyện viên tổng kết nhanh trận đấu để rút kinh nghiệm, không quên khen những cầu thủ đá tốt, những pha xử lý đẹp mắt.
Trước những gương mặt buồn xo đầy tiếc nuối của các cầu thủ nhí, vị huấn luyện viên nói lớn: “Thôi bây giờ chúng ta về đi uống nước mía và chuẩn bị cho trận đầu ngày mai. Dù có thế nào vẫn phải đi đấu với một tinh thần phấn chấn nhất nhé!”.

Phụ huynh Đội Nhi đồng Nghĩa Đàn đánh giá cao thái độ tích cực, tận tâm từ huấn luyện viên của con mình. Ảnh: Diệp Thanh

Phụ huynh Đội Nhi đồng Nghĩa Đàn đánh giá cao thái độ tích cực, tận tâm từ huấn luyện viên của con mình. Ảnh: Diệp Thanh

Chia sẻ về huấn luyện viên của con mình, một phụ huynh nói: “Các cháu thích thầy Minh lắm, thầy nhiệt tình và xem học trò như con, luôn động viên và chỉ bảo hết mình. Thắng thua cũng quan trọng nhưng niềm vui của con trẻ khi có được một người thầy tốt, môi trường phù hợp, được thi đấu, học hỏi quan trọng hơn nhiều”.

“Hiệp hội em trai" của Công Phượng

Trong trận đấu sáng nay, Đội tuyển Thiếu niên Đô Lương có một đội cổ vũ đặc biệt: Những thành viên Đội Nhi đồng Đô Lương. Bên lề sân cỏ, trong lúc các anh đang giải lao, đội cổ động nhí này cũng có những phút thư giãn rất chill.

Màn trình diễn đầy thuyết phục nhằm chứng minh mình là "em Công Phượng" của những cầu thủ Nhi đồng Đô Lương. Ảnh: Diệp Thanh

Màn trình diễn đầy thuyết phục nhằm chứng minh mình là "em Công Phượng" của những cầu thủ Nhi đồng Đô Lương. Ảnh: Diệp Thanh

Thấy phóng viên chụp ảnh, những cầu thủ Đội Nhi đồng Đô Lương thi nhau thể hiện tài năng để được lọt vào ống kính. Đặc biệt, khi được hỏi tên, các cầu thủ này không ngần ngại tiết lộ mình là “em trai” Công Phượng.
Theo ghi nhận tại trận, danh thủ xứ Nghệ của Đội tuyển Quốc gia có ít nhất 5 cậu em trai đang thi đấu trong mùa giải Cúp Báo Nghệ An năm nay. Để chứng minh mình nói đúng, các “em trai” này còn không ngại kéo phóng viên lại để lần lượt trổ tài xoay bóng bằng một ngón tay. Sau màn biểu diễn, các cầu thủ lại khẳng định: “Đấy, cháu giỏi như thế này thì chắc chắn cháu là em của Công Phượng”.

Hiệp hội "em trai của Công Phượng" đã có một chiến thắng đầy thuyết phục trong trận đấu sáng nay. Ảnh: Thành Cường

Hiệp hội "em trai của Công Phượng" đã có một chiến thắng đầy thuyết phục trong trận đấu sáng nay. Ảnh: Thành Cường

Sau khi biểu diễn chán chê, một cầu thủ nhí kéo áo phóng viên lại thì thầm: “Lần này cháu nói thật này, cầu thủ số 11 - bạn Nguyễn Xuân Hà trong đội cháu là em họ của Công Phượng thật đấy!”. Tuy chưa xác minh được mối quan hệ cồng kềnh mà các cầu thủ nhí tiết lộ với phóng viên, nhưng có vẻ như cậu “em trai tự xưng” nào của Công Phượng cũng rất đam mê bóng đá và tự hào về màu cờ sắc áo quê hương.

“Xuống núi” nuôi dưỡng đam mê

Vượt 180km từ Quế Phong xuống thành phố Vinh để tham dự Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 - năm 2022 của 3 cha con anh Lữ Viết Tiệp, Lữ Hà Ngọc Anh, Lữ Hoàng Việt vừa học hỏi đồng thời nuôi dưỡng đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn.

Mặc áo số, quần đùi, chị gái của cầu thủ Lữ Hoàng Việt (Đội Thiếu niên Quế Phong) có màn thể hiện khả năng xoay và tâng bóng như một cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: Minh Sang

Mặc áo số, quần đùi, chị gái của cầu thủ Lữ Hoàng Việt (Đội Thiếu niên Quế Phong) có màn thể hiện khả năng xoay và tâng bóng như một cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: Minh Sang

Hành trình lần đầu “xuống núi” của Lữ Hoàng Việt bắt đầu từ 4 năm trước. Khi Việt tham dự đội bóng nhi đồng tại xã nhà và được tuyển vào Đội bóng huyện Quế Phong. Trong 4 năm đó Việt đã chăm chỉ tập luyện để hôm nay “xuống núi” tranh tài cùng các đội bóng thiếu niên khác trong tỉnh. Không chỉ có cậu em đam mê đá bóng, cô chị Ngọc Anh cũng đam mê không kém. Ngọc Anh cũng hay tham gia các trận bóng ở xã, ngoài ra còn có khả năng tâng bóng, xoay bóng điệu nghệ không thua kém các bạn trai.

Anh Tiệp tạo điều kiện tối đa để các con có thể theo đuổi đam mê. Ảnh: Minh Sang

Anh Tiệp tạo điều kiện tối đa để các con có thể theo đuổi đam mê. Ảnh: Minh Sang

Ủng hộ đam mê của 2 con, Anh Tiệp vừa là người cha, vừa là huấn luyện viên của các con khi thi đấu. Ở giải lần này, Hoàng Việt đã có 2 bàn thắng cho riêng mình và có những đóng góp vào lối chơi chung của Đội Thiếu niên Quế Phong. Tuy đóng góp ấy là không đủ để giúp Đội bóng Quế Phong tiến sâu vào trong nhưng mong rằng Hoàng Việt cùng Đội bóng Quế Phong luôn giữ cho mình ngọn lửa đam mê với trái bóng tròn và sẽ thành công trong tương lai.

Tin mới