Cả gia đình bị ngộ độc khác thường nghi ăn rau lạ

(Baonghean.vn)- Cả gia đình bị ngộ độc kèm theo các triệu chứng lạ đã nhập viện kịp thời ở bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Đó là gia đình anh Lê Quang Quý (SN 1974) và chị Nguyễn Thị Hương (SN 1980) cùng bố chồng là ông Lê Quang Vị (SN 1941) ở xóm 11 xã Thọ Sơn huyện Anh Sơn.

Chiều 24/5 ông Vị giúp vợ chồng con trai ra vườn hái rau nấu bữa cơm tối, trong khoảnh vườn nhỏ của gia đình có luống rau đã gieo hạt mà gia đình chưa ăn, đây là giống “rau Dền” được người họ hàng trong Đắc Lắc gửi về hai tháng nay, gia đình trồng mà chưa ăn.

1
Chị Nguyễn Thị Hương vẫn còn mệt mỏi, mắt mờ sau khi đã cắt cơn

Chị Hương cô con dâu kể lại: Bữa cơm tối của gia đình có đĩa thịt lợn và đĩa rau xào. Lúc đó tôi ăn hai cọng rau vào thấy đắng và có mùi hôi nên không ăn nữa. Khoảng 19h30 phút, có triệu chứng sưng đỏ khắp người, mắt mờ sưng lên và lưỡi hơi cứng. Ban đầu tôi nghĩ do tụt huyết áp nhưng sau đó thấy chồng và bố chồng cũng bị như vậy tôi nghĩ chắc chắn là bị ngộ độc rau nên đã bảo hai con gọi điện cho họ hàng đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Hai con của anh chị không ăn rau.

1
Anh Quang đã cắt cơn nhưng vẫn còn mê man. Ông Vị ăn khá nhiều rau, lại cao tuổi nên vẫn trong tình trạng kích động, gồng mình, cứng lưỡi.

Bác sỹ Hà Văn Quỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khuc vực Tây Nam Nghệ An cho biết: các bệnh nhân nhập việc vào khoảng 21h tối 24/5 trong tình trạng bị ngộ độc nhưng không giống với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm khác như nôn và tiêu chảy mà bị các triệu chứng kích động, lúc cười, lúc chửi bới, gồng mình vật vã, nhiệt độ cơ thể và huyết áp đều bình thường. Chúng tôi khẳng định các bệnh nhân đã bị ngộ độc thần kinh. Vì vậy, bệnh viện đã cho truyền dịch để thải độc và dùng thuốc an thần, tiếp tục theo dõi huyết áp, nhiệt độ, nhịp tim, triệu chứng để có biện pháp xử lý kịp thời... Người nhà cũng đã đưa loại rau trên đến bệnh viện nhưng các y bác sỹ chưa kết luận được đó là loại cây gì.

Đến khoảng 3h sáng 25/5, chị Hương bị kích động mạnh, gồng mình vật vã phải 4 người mới giữ chặt. Bệnh viện phải chỉ định tăng liều, tiêm 4 ống thuốc an thần, đến 6 giờ chị Hương không kích động nữa và đã tỉnh, đi lại, nói chuyện được nhưng mắt vẫn hơi mờ, cơ thể mệt mỏi. Anh Quang được tiêm 3 ống an thần cũng đã hết kích động nhưng chưa tỉnh táo hẳn. Ông Vị ăn khá nhiều rau, lại tuổi cao sức yếu nên vẫn trong tình trạng kích động, gồng mình, cứng lưỡi không nói được.

1
Rau lạ mà gia đình ông Vị đã ăn

Theo người dân cho biết, đây là rau lạ trong xóm chỉ có gia đình nhà anh Quang chị Hương trồng, những người cao tuổi cũng không biết về loại rau này, ở các chợ cũng không bán loại rau đó.

Tường Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới