Cám cảnh gia đình cựu sinh viên ĐH Hàng hải tử vong vì TNGT

(Baonghean.vn) - Những ngày này, không khí tang thương bao trùm gia đình ông Nguyễn Bá Phục và bà Phạm Thị Hồng, trú tại xóm 4, xã Lăng Thành, Yên Thành (Nghệ An). Gia đình đã đói khổ, con trai của ông bà là Nguyễn Bá Đạo (SN 1990) lại vừa tử vong vì tai nạn giao thông hôm 5/12 .

Xóm làng đến chia buồn cùng với gia đình bà Phạm Thì Hồng.
Xóm làng đến chia buồn cùng với gia đình bà Phạm Thị Hồng.

Nằm vật vã trên chiếc giường ọp ẹp, bà Hồng không còn chút sức lực, thi thoảng lại gượng dậy khóc con. Nước mắt của người đàn bà bất hạnh đã khô cạn vì đau đớn trước cái chết của cậu con trai ngoan hiền.

Ông Phục chồng bà Hồng đang ngồi trò chuyện thì bất ngờ ngã vật ra ngất xỉu, ông vốn bị dị tật bẩm sinh ở chân, bản thân cũng không được khôn ngoan như người bình thường, sức khỏe yếu nên chỉ phụ giúp vợ được những công việc vặt trong nhà.

Là phận phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng bà Hồng phải thay chồng cáng đáng mọi công việc nặng nhọc trong gia đình, làm đủ thứ việc kiếm tiền nuôi con ăn học. Năm 2016, bà đau yếu thường xuyên và phát hiện bị u gan, khi sự sống của bà đang phải giành giật từng ngày thì nhận tin con trai tử nạn.

Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình éo le như vậy nhưng từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Bá Đạo luôn chăm chỉ học hành và phụ giúp cha mẹ công việc trong nhà. Thành tích học tập của Đạo rất đáng nể, những năm học phổ thông, em luôn là tấm gương sáng để bạn bè noi theo. Ngày con trai cầm kết quả đậu vào trường Đại học Hàng hải về nhà hớn hở khoe với mẹ, bà Hồng vui sướng không cầm nổi nước mắt nhưng không khỏi lo lắng về chặng đường sắp tới. Đạo mang ước mơ tuổi trẻ vào giảng đường đại học. Dù cuộc sống khó khăn nhưng cả gia đình đã vượt qua để nuôi Đạo ăn học trưởng thành.

3.jpg
Ông Nguyễn Bá Phục vốn không được nhanh nhẹn như người bình thường, sức khỏe lại yếu nên không giúp được gì nhiều cho gia đình.

Sau khi tốt nghiệp đại học do điều kiện gia đình nghèo khó, không xin được việc theo đúng chuyên nghành đào tạo, Đạo phiêu dạt vào làm công nhân tại Bình Dương với ước mơ hết sức bình dị là kiếm tiền về lo thuốc thang cho cha mẹ và em trai.

Thế nhưng tai họa bất ngờ ập đến. Vào ngày 29/11, trên đường đi làm về Đạo bị tai nạn giao thông phải đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẩy. Mặc dù được các bác sỹ tại bệnh viện ra sức cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng Đạo đã qua đời sau gần một tuần điều trị.

Nguyễn Bá Đạo thời điểm được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Nguyễn Bá Đạo thời điểm được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Anh Nguyễn Bá Thám, cháu ruột của ông Phục cho biết: “Từ hôm Đạo bị tai nạn rồi mất, gia đình phải nhờ người cậu ruột bắt xe vào miền Nam lo liệu mọi việc. Được sự giúp đỡ của cộng đồng, gia đình chú tôi mới có tiền đưa thi hài Đạo về quê nhà mai táng”.

Ông Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Lăng Thành cho biết: “Gia đình ông Phục có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân ông và cậu con trai út đều không minh mẫn như người bình thường, bà Hồng thì bị bệnh nặng vừa trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài sức khỏe đang rất yếu. Đạo là người con ngoan, có hiếu với bố mẹ và là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình nhưng chẳng may qua đời. Mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để gia đình ông bà sớm vượt qua khó khăn trước mắt”.

Lan Thái

Mọi sự đóng góp, hỗ trợ xin gửi về địa chỉ:

- Báo Nghệ An, số 3 - Đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An,

Điện thoại: 0383.588138; fax: 0383.8478.

Hoặc:

- Bà Phạm Thị Hồng, xóm 4, Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Điện thoại: 01692723804.

TIN LIÊN QUAN

Tin mới