Cảnh khó của người thợ nghèo

(Baonghean) - Về xóm 3, xã Hưng Thông, Hưng Nguyên hỏi thăm gia đình  anh  Phạm Văn Hạnh (sinh năm 1981), thợ sơn xây dựng không may bị tai nạn liệt giường ai cũng biết.

Năm 2008, sau khi lập gia đình với chị Phan Thị Liễu (SN 1987), để có tiền tạo lập tổ ấm riêng, với tay nghề sơn rất khá, sau một thời gian làm ăn quanh xã, anh Hạnh bàn với vợ vào Bình Dương lập nghiệp với dự định sau khi có của ăn, của để sẽ về quê mua đất, làm nhà, phụng dưỡng cha mẹ. Tuy nhiên ước mơ giản dị của anh Hạnh bị dang dở khi làm được một thời gian, tháng 9/2014, trong 1 lần sơn nhà cho chủ không may bị tai nạn ngã giàn giáo. Dù được đưa vào bệnh viện phẫu thuật kịp thời nhưng điều không may mắn đã đến với Hạnh: anh bị vặn ngang sống lưng, gãy 3 đốt sống, chấn thương tủy.  Sau khi xử lý nẹp bằng đóng đinh và theo dõi 2 tháng, gia đình đã đưa anh Hạnh về nhà để tiện chăm sóc, trị liệu...

 Anh
Anh Phạm Văn Hạnh bị tai nạn lao động dẫn đến liệt nửa người, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Từ khi về nhà, mặc dù kinh tế gia đình eo hẹp do trước đó đã chi phí trên 120 triệu đồng để chữa trị nhưng gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm các phương thuốc khác để chữa trị cho Hạnh. Dù hy vọng rất mong manh nhưng chị Liễu không quản ngại khó khăn, xa xôi tìm thầy, tìm thuốc chữa chạy cho chồng với mong ước anh sớm bình phục. Thế nhưng, sau 1 năm chăm sóc, sức khỏe của anh Hạnh không có dấu hiệu phục hồi. Không những vậy, nửa dưới cơ thể bị liệt hoàn toàn, không có cảm giác, hàng ngày phải nằm một chỗ, chân tay không thể cử động được, mọi sinh hoạt cá nhân đều do người khác trợ giúp.

Kể chuyện với chúng tôi, ông Phạm Xuân Sâm – bố anh Hạnh cho biết: chỉ mong sao cho Hạnh phục hồi để có thể tự phục vụ bản thân là gia đình đã mừng lắm rồi. 

Từ ngày anh Hạnh bị tai nạn nằm một chỗ, mọi công việc đều dồn lên vai chị Liễu. Vừa chăm sóc chồng, con, vừa tranh thủ  đi làm, khi thì phụ hồ, khi thì mua bán ve chai để có thêm trang trải chi phí thuốc men cho chồng. Tuy nhiên do thu nhập quá thất thường nên cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.

Ông Nguyễn Công Chất – hàng xóm anh Hạnh cho biết:  vợ chồng anh Hạnh có hai cháu đang tuổi ăn học. Hiện nay hầu như mọi việc trong gia đình đều một mình chị Liễu lo liệu. Thỉnh thoảng có ông bà nội sang trợ giúp những lúc trái gió trở trời. Nhưng nếu về lâu về dài, vừa lo tiền thuốc thang cho anh Hạnh, tiền học cho các con, không biết chị Liễu có chèo chống nổi không?./.

Phương Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới