Chuyện dở hóa hay

(Baonghean) - Chuyện, như một ông lãnh đạo nói, đúng là “nhỏ như cái móng tay”. Nhưng mà đến cả Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh rồi Thủ tướng Chính phủ cũng phải ra tay can thiệp thì có lẹ là… nỏ nhỏ tí mô!

Đó là chuyện ông chủ một quán phở kiêm cà phê ở thành phố vì mót kiếm tiền ngay và luôn mà cũng có thể là chọn được ngày tốt, nên trót mở hàng trước ngày nhận giấy phép kinh doanh liền bị Công an huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) khởi tố về tội “kinh doanh trái phép”. Chuyện thật mà cứ tưởng như chạ vì là chuyện không có chi là nguy hiểm, khẩn cấp như là cháy nhà, chết ngài mà phải áp dụng biện pháp khẩn cấp như rứa. Hơn nữa, đây là chuyện dân sự buôn bán kiếm ăn thường tình có phải cướp của, giết ngài mô mà liệt vào tội hình sự để rồi khẩn cấp khởi tố.

Từ cách làm không bình thường một cách bất thường này, báo chí vào cuộc phanh phui sự việc. Cuối cùng người ta đoán ra (là đoán nha) chớ không phải kết luận. Tuy là suy đoán, nhưng mà nghe qua là người ta tin liền vì rất có cơ sở từ thực tế. Bởi cái quán đó mở xế cửa đồn công an huyện. Trong đồn công an huyện cũng có một cái căng tin bán hàng ăn uống. Nghĩa là cả hai đều kinh doanh cùng một mặt hàng. Hiềm một nỗi, cái quán này mở xế cửa đồn, vị trí ở ngoài lại đẹp hơn nên có nguy cơ “cướp” mất khách của căng tin.
Căng tin đó, đã được cho thuê. Mà người thuê được cái căng tin ở nơi độc đáo đó, dĩ nhiên là không phải người thường. Nghĩa là phải có một mối quan hệ thâm sâu nào đó với người có vai vế trong đồn mới được ưu ái cho vào ngồi đó bán hàng. Đang kiếm ăn ngon lành, tự nhiên có kẻ lăm le cạnh tranh, chia sẻ mất lợi nhuận nên ai mà không “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”. Rứa là trong tay đã sẵn “binh quyền”… Chuyện tiếp theo như thế nào thì báo chí đã nói cả rồi, không cần nhắc lại ở đây nữa. Đến đây, tự nhiên nhớ ra và rất phục tài một Đại thi hào ngài xứ Nghệ ta, hơn ba trăm năm trước đã từng kết luận “Một ngày lạ thói sai nha/ Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”. Đến nay, vẫn còn nguyên tính thời sự.
Cũng may và cũng không ngờ là cái chuyện “nhỏ như cái móng tay đó” lại làm kinh động đến tận Chính phủ và người đứng đầu đã ra tay chặn lại. Nếu không, ông chủ quán đó, hôm nay, có lẽ đang ra hầu tòa. Thủ tướng làm vậy, chắc hẳn là ông đã “đọc vị” ra chuyện chi đang ẩn sau chuỗi hành động vội vã, sốt sắng một cách lạ kỳ đó của Công an Bình Chánh.
Và ông cũng mường tượng ra được, cái sự việc tuy nhỏ này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới niềm tin của dân chúng  đối với chế độ nên mới ra lệnh dừng lại. Người Nghệ ta vốn tính lạc quan, không chỉ nhìn thấy sự nhẫn tâm, mất nhân tính trong cái chuyện đau lòng này mà còn nhìn thấy cả sự tích cực nữa. Đó là, sự chỉ đạo của Thủ tướng cho thấy quyết tâm lớn của Chính phủ mới trong việc xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh ngay từ việc nhỏ nhất. Chuyện dở hóa hay là ở chỗ nớ!
Nông Phu